|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật I Thường Niên
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay, cho chúng ta hai cái nhìn khác nhau về tình thương, ơn chữa lành và cứu sống của Thiên Chúa.
Trong bài đọc một (1 Sm 4, 1-11) khi quân của Israel bị thất trận và ngay cả Hòm Bia Thiên Chúa cũng bị quân Philitinh chiếm đoạt. Vậy thì, câu hỏi được đặt ra, Giavê Thiên Chúa có còn yêu thương, bảo bọc, che chở cho dân mà Ngài tuyển chọn nữa hay không? Thưa, chắc chắn là có, nhưng Thiên Chúa có những cách thế riêng biệt của Ngài miễn là con người biết tin vào Chúa, biết tìm kiếm và khao khát Chúa để yêu mến và tôn thờ Ngài. Nếu chúng ta đọc trong (1 Sm 2, 12-46) chúng ta sẽ thấy, con cái Israel thua trận là hậu quả của việc họ đã không còn tôn kính Giave là Chúa của họ nữa, họ đã sống sa đọa, vô luân, ngay cả việc Chúa cho người đến tiên báo cho họ về hình phạt vì tội lỗi của họ, thì cũng không ai thèm nghe mà hoán cải. Thế nên, khi Chúa để cho sự việc xảy ra như vậy, cũng chính là cách mà Chúa đang biểu lộ tình yêu thương của Ngài cho dân.
Trong bài Tin mừng (Mc 1, 40-45) Thánh Marcô minh chứng cho chúng ta thấy tình yêu thương và ơn cứu chữa của Thiên Chúa đã được biểu lộ khi Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót của Ngài trên những con người đau khổ, bất hạnh nhưng vẫn luôn tín thác, cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa. “Có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu, quỳ xuống thưa Người rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.
Suy niệm Tin mừng hôm nay cho chúng ta niềm an ủi và đỡ nâng, với những ai biết đặt niềm cậy trông vào ơn thánh Chúa, biết khiêm tốn, mở lòng để đến kêu xin Ngài giúp đỡ, chữa lành, thì sẽ không bao giờ thất vọng, vì chính Thiên Chúa sẽ luôn ra tay cứu chữa họ. Vào thời bấy giờ và ngay cả ngày hôm nay, dù y khoa có tiến bộ, thì đối với căn bệnh phong, là căn bệnh nan y, không thể nào cứu chữa. Thế nên, thật không may cho những ai mang phải căn bệnh này, vì đây thật là đau khổ và bất hạnh. Tuy vậy, người bệnh trong Tin mừng chính là mẫu gương cho tất cả chúng ta, dẫu phải chịu biết bao đau thương, tủi nhục, nhưng anh vẫn một lòng tín thác vào Chúa, anh đã lựa chọn khi đến với Chúa Giêsu, vì anh tin rằng chỉ có Chúa mới có thể chữa lành cho anh. Điều quan trọng hơn hết, là việc anh kêu xin đã chạm được đến lòng thương xót Chúa, anh muốn để cho thánh ý của Chúa được thực hiện trên chính sự đau khổ, tủi nhục của mình, thế nên, anh đã cầu xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”.
Chúa Giêsu đã động lòng thương, Ngài giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. Như vậy, qua việc ban ơn chữa lành của Chúa Giêsu, sức mạnh của tình thương từ Thiên Chúa đã được lan tỏa, trao ban cho những ai tín thác vào Ngài.
Lạy Chúa, dù phải sống trong nghịch cảnh đau thương, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa. Xin ơn thánh Chúa giúp chúng con luôn biết chọn Chúa để tôn thờ Ngài và cố gắng sống đẹp lòng Ngài trong mọi ngày sống của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|