|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư sau Chúa Nhật II Thường Niên
Vì tình yêu thương và sự quan phòng, Thiên Chúa luôn có những cách thức và hành động mà chỉ có những ai biết sống khiêm tốn, tín thác, vâng theo để thực thi thì mới cảm nếm được những phúc lành mà Ngài ban cho.
Trong bài đọc một (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51) khi đối diện với tên khổng lồ Philitinh hùng mạnh, mà ngay cả vua Saolê cũng như mọi người Israel phải run sợ. Thế nhưng, với Đavít thì hoàn toàn khác hẵn: “Ðavít nói với Saolê rằng: Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philitinh. Chúa đã từng cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, Người sẽ giải thoát tôi khỏi tay tên Philitinh đó”. Qua thái độ dứt khoát và lời nói rất hào hùng của Đavít, làm cho chúng ta tự đặt câu hỏi: Bởi đâu Đavít lại có sự can đảm và sức mạnh để dám đi nghênh chiến với tên Philitinh này? Thực ra, sức mạnh không phải bởi từ con người của cậu bé Đavít, vì cậu còn quá nhỏ, vì cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì về các cuộc chinh chiến cả…Nhưng, sức mạnh của Đavít đến từ lòng tin vào Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và xức dầu tấn phong cho cậu. Thật vậy, qua lời nghênh chiến của Đavít với tên Philitinh: “Còn mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, thì ta đến với mi nhân danh Chúa các đạo binh.
Chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng, vì Người là chủ trận chiến, Người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta”. Chỉ mang theo có mấy hòn đá nhỏ và một sợi dây, thế mà, Đavít đã nghênh chiến với đối phương dũng mạnh cùng với gươm đao. Đối với tên Philitinh và quân thù, thì đây thật là một trò hề, là sự mỉa mai. Thế nhưng, với con người có ơn thánh của Chúa hiện diện, với người tin vào Chúa và cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa như Đavít, cậu đã hạ gục được đối phương và thắng trận với khí cụ rất đơn sơ là mấy hòn đá nhỏ và sợi dây ném đá.
Như vậy, cho chúng ta thấy, sức mạnh và ơn thánh của Thiên Chúa là điều mà con người chúng ta cần phải tìm kiếm, đồng thời, chúng ta cũng phải biết tín thác vào Chúa; và một khi đã nhận ra ý Chúa, hãy mau mắn cộng tác bằng cách, hãy để cho Chúa dùng chúng ta như khí cụ theo như chương trình và thánh ý yêu thương của Ngài. Tin mừng hôm nay (Mc 3, 1-6) Thánh Marcô tường tuật cho chúng ta biết chính Chúa Giêsu đã biểu lộ và minh chứng tình yêu thương của Ngài khi chữa lành cho một người bị tay khô bại trong ngày Sabbat. Đối với những người thuộc nhóm biệt phái, thì đây là điều vi phạm rất nghiêm trọng với luật không được làm việc trong ngày Sabbat, nhưng đối với Chúa Giêsu, ngày Sabbat là ngày phải nên làm những việc lành phúc đức, vì ngày Sabbat thực ra là ngày dành riêng để tôn kính Thiên Chúa và cảm tạ Ngài. Thế nên, Chúa Giêsu khi chữa lành trong ngày Sabbat, Ngài minh nhiên cho chúng ta thấy, Ngài đã thực thi đúng với căn tính yêu thương mà lề luật đã dạy. Hơn thế nữa, khi Chúa ban ơn chữa lành, Ngài cũng minh chứng cho con người thấy, chính Ngài là Thiên Chúa thật, là Đấng đang hiện diện và ban ơn, thế nên, con người cần tin nhận để sống tôn vinh và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn để tin vào sức mạnh của tình Chúa yêu thương và xin giúp chúng con trở nên khí cụ của ơn thánh Chúa cho ACE mình. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|