“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật II Thường Niên


Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay như đang soi sáng và mời gọi chúng ta hãy nhìn lại chính mối tương quan của chúng ta với ACE mình và trên hết là mối tương quan trong niềm tin của chúng ta vào Chúa.

Trong Bài Ðọc I (2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27) cho chúng ta thấy nỗi đau buồn tột cùng của Đavit trước cái chết bi thảm của vua Saolê và đặc biệt là đối với người bạn rất thân thiết là Gionathan. “Ðavít liền xé áo mình ra, các người hầu cận của ông cũng làm như thế. Tất cả đều than van khóc lóc và ăn chay cho tới chiều để chịu tang vua Saolê, thái tử Gionathan, dân Chúa và nhà Israel, vì họ ngã gục dưới lưỡi gươm…Hỡi anh Gionathan, tôi thương tiếc anh. Tôi yêu mến anh, và tình bạn giữa đôi ta cao quý hơn tình yêu phụ nữ”. Qua lời than khóc rất bi ai của Đavít, giúp chúng ta hồi tâm nhìn lại hầu nhận ra mối tương quan của chúng ta với ACE mình có phải là sự chân thành yêu thương hay không. Chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao Đavít có được mối tình yêu thương rất thân thiết với Gionathan như vậy, và ngay cả đối với Saolê người muốn mưu toan sát hại mình cũng rất kính trọng? Thưa vì, Đavít đã cảm nghiệm và nhận ra được tình yêu thương từ Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn và gìn giữ mình, Đấng đã dùng Gionathan để minh chứng tình yêu thương này qua cách sống quá tuyệt vời của Gionathan dành cho Đavít.

Bài tin mừng hôm nay (Mc 3, 20-21) rất ngắn gọn, nhưng cũng cho chúng ta thấy thái độ cư xử và hành động rất thô bạo, nhẫn tâm của những người đồng hương của Chúa Giêsu đối với Ngài. “Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: Người đã mất trí”. Thưa ACE, thử đặt chúng ta vào địa vị của những người đồng hương của Chúa, thì chúng ta sẽ có những cung cách, thái độ ứng xử và hành động như thế nào? Có lẽ, nhiều người trong chúng ta cũng sẽ không tin vào những lời rao giảng của Chúa đâu. Tại sao như vậy? Thưa vì người ta biết rất rõ về nguồn cội, gia phả, tung tích của ông Giêsu. Vậy thì làm sao, Ngài có thể tự xưng mình là Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa, Đấng công bố Tin mừng của Chúa nói và làm những việc lành nhân danh Thiên Chúa được.

Dẫu rằng, có nhiều người, từ khắp nơi tuôn đến với Chúa Giêsu để được nghe Người giảng dạy và đón nhận những phép lạ tình thương mà Chúa làm cho họ. Thế nhưng, với những người đồng hương của Chúa, thì tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói và làm đều là hành động của người bị mất trí, người không đáng tin cậy. Nhưng thật ra, những con người này, họ đã không biết khiêm tốn để lắng nghe và họ đã tự đóng lòng mình lại trước sự soi dẫn của Lời Chúa và sức mạnh của Thánh Thần. Như vậy, cho chúng ta thấy, một khi con người không có lòng tin, một khi con người đã không muốn chấp nhận Chúa, thì cung cách, hành động của họ luôn trái ngược và khước từ Chúa cùng với ơn thánh của Ngài.

Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con dẫu mang danh là Kitô hữu, là con cái Chúa, nhưng cung cách và hành động nhiều lúc thường chống lại thánh ý Chúa, chống Giáo Hội và sống biệt dị với ACE mình. Xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn trong yêu thương, để luôn đem lại bình an và ơn ích cho ACE mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---