“Thức ăn cho tâm hồn”
Thứ năm tuần III TN


Tin mừng hôm nay (Mc 4, 21-25) mời gọi mỗi người hãy hồi tâm và nhìn lại xem thử “Ngọn đèn đức tin, đức cậy và đức mến” của chúng ta có còn đang cháy sáng, có còn được đặt nơi thích hợp trên giá đèn, để có thể chiếu sáng, để soi tỏ cho những người khác hay không? “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao?”.

Hôm qua, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về hạt giống Lời Chúa và các loại mảnh đất tâm hồn khi tiếp nhận Lời Chúa ra làm sao. Hôm nay, chính Chúa Giêsu, đang mời gọi chúng ta hãy nghiệm xem thử, tâm hồn và lòng trí của chúng ta có thực sự được chuẩn bị tốt, để phần nào xứng hợp với ơn ban của Lời Chúa cùng với những ân phúc của Ngài hay không? Hạnh phúc cho ai khi mình có cuộc sống và lòng trí luôn được chuẩn bị cách chu đáo, như vậy, chắc chắn, ơn ban của Lời Chúa, sẽ là “Ánh sáng soi đường, là đèn soi rọi bước chân cho chúng ta”. Không những thế, nhờ ánh sáng và ơn phúc của Lời Chúa soi dẫn, chiếu tỏa, cũng sẽ giúp chúng ta trở nên thành những gương sáng lành tốt, hầu để giúp ích cho tha nhân có thể nhận ra và tin nhận vào ơn thánh Chúa.

ACE được mời gọi để nhớ lại, mỗi người chúng ta khi được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là cha mẹ hay người đỡ đầu (thay cho trẻ em) hoặc chính đương sự (là tân tòng) được trao cho cây nến cháy sáng, với ý nghĩa là người có trách nhiệm, bổn phận phải làm và trở nên gương sáng. Vì là người đại diện cho Chúa, chúng ta phải làm sao để giữ cho ngọn lửa ơn đức tin này mãi được cháy sáng, đồng thời, chúng ta phải hướng dẫn, phải làm gương tốt cho người mới được làm con cái Chúa, để họ có thể sống xứng hợp với nhân phẩm cao quý là người con cái của Thiên Chúa. Thế thì, thưa ACE, ánh sáng của Đức Giêsu Kitô cùng với ơn thánh mà chúng ta đã được lãnh nhận, đã trở nên hiệu quả ơn ích gì cho chúng ta và cho ACE mình hay chưa?

Có một điều đáng buồn ở một vài xứ đạo ngày nay đó là: Có một vài khó khăn trong việc tìm người đỡ đầu cho các trẻ em, lại càng khó hơn, khi tìm nhờ người đỡ đầu cho các tân dự tòng. Thế thì, thưa ACE, phải chăng trong các xứ đạo ngày nay, thiếu những gương sáng, mẫu gương, nhân chứng tốt trong đời sống đức tin sao? Thiết tưởng, khó khăn này khởi đầu từ trong chính các gia đình công giáo, khi mà ông bà, cha mẹ và con cái đã không còn thời giờ để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện và lại càng không có thời giờ để đến với các bí tích ban ân sủng, thế nên nguồn gương sáng này đang dường như cạn kiệt! Thật vậy, nếu ngọn đèn đức tin và những ân phúc của Chúa mà chúng ta đã được lãnh nhận, khi không được đặt trên giá đèn đúng chỗ, khi không được nuôi dưỡng, chăm sóc, giữ gìn, thì ngày càng sẽ tàn lụi và tắt đi, thật đúng như Chúa đã dạy: “Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”. Thực ra, không phải là Chúa lấy lại những ơn phúc mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta, nhưng do chúng ta không còn muốn đón nhận, chúng ta đã quay lưng, đã đóng cửa lòng trí mình trước ơn ban của Chúa, thế nên ánh sáng và những ơn phúc tốt lành của Chúa đã không còn giúp ích được gì cho chúng ta.

Lời cầu nguyện của vua Đavit trong bài đọc một (2 Sm 7, 18-19. 24-29) làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ và nhìn nhận lại ơn thánh của Lời Chúa quan trọng như thế nào trong đời sống của chúng ta: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, lời Chúa thì chân thật, vì Chúa đã tỏ ra cho tôi tớ Chúa những điều hạnh phúc ấy. Giờ đây, xin hãy khởi sự chúc phúc cho nhà tôi tớ Chúa, để nhà tôi tớ Chúa tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”.

Lạy Chúa, xin cho ngọn đèn của lòng tin và lòng mến mà chúng con được Chúa thương ban cho luôn mãi được cháy sáng trong lòng trí và cuộc sống. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi cơ hội và khả năng tốt, nhất là qua đời sống cầu nguyện, qua việc lắng nghe-suy niệm Lời Chúa, để nhờ đó mà sống ngay chính, tốt lành, hầu có thể trở nên những người có gương sáng, nhân đức tốt, để làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho tha nhân. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---