Tết- mùa Xuân của ân thánh



Ngày xuân đang gõ cửa, ngày tết đã gần kề, vũ trụ đang chuyển mình từng phút từng giây, đồi núi Cao Nguyên trắng xóa một màu hoa cà phê bạt ngàn thơm ngát mùi hương. Trên khắp mọi nẻo đường lời mời chào mua bán hoa cùng cây cảnh muôn màu khoe sắc. Người người vội vã tất bật với mọi công việc sẵn sàng đón tết.

Con cái, người làm ăn phương xa lũ lượt tìm về với gia đình, với quê hương nguồn cội, nơi ghi đậm dấu ấn tuổi thơ mà nơi đó có hình bóng mái nhà, gia đình, ông bà cùng dáng mẹ dáng cha rất thiêng liêng và trìu mến chẳng thể phai mờ.

Riêng đối với người Công giáo Việt Nam, Tết Nguyên đán là thời khắc giao thoa thiêng liêng giữa truyền thống dân tộc và đức tin Kitô giáo. Trong những ngày đầu Xuân, người tín hữu hướng lòng lên Thiên Chúa để tạ ơn, đồng thời quay về nguồn cội ông bà tổ tiên và thắt chặt tình thân gia đình. Tết vì thế trở thành mùa của Hiếu Đạo, tri ân và hiệp nhất.

Đêm Giao thừa và sáng Mùng Một Tết, các gia đình Công giáo tham dự Thánh lễ để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì năm cũ đã qua và khẩn xin bình an cho năm mới. Sau Thánh lễ, thay vì hái lộc cành lá, người tín hữu “hái lộc Lời Chúa” – một câu Kinh Thánh được đón nhận như ánh sáng soi đường cho đời sống đức tin suốt năm.

Ngày Mùng Hai Tết được Giáo hội Việt Nam dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên. Người Công giáo viếng nghĩa trang, tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất, bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành và gìn giữ truyền thống hiếu kính của dân tộc.

Những ngày Tết tiếp nối là dịp gia đình sum họp, con cháu chúc Tết, chúc thọ ông bà cha mẹ, hàn gắn yêu thương và sống tinh thần tha thứ.

Mùng Ba Tết, người Công giáo cầu nguyện xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, xin cho một năm mới lao động thuận lợi, đồng thời hướng đến việc xây dựng xã hội công bằng và bác ái.

Tết của người Công giáo không chỉ là mùa Xuân của đất trời, mà còn là mùa Xuân của ân thánh. Nơi đó, đức tin soi sáng truyền thống, biến từng ngày Tết thành cơ hội sống hiếu thảo, bác ái và hiệp nhất; để mỗi mùa Xuân đi qua, con người thêm gắn bó với Chúa, với gia đình và với chính cội nguồn của mình theo tinh thần Tin Mừng.


Hồng Bính