MỒNG MỘT TẾT BÍNH NGỌ 2026:
TIN VÀ HY VỌNG
NƠI QUYỀN NĂNG VÀ SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


Thưa quý OBACE, Đại dịch Covid đi qua cùng với các loại vắc-xin đã để lại những di chứng trầm trọng, không chỉ trên sức khoẻ của con người, mà còn để lại sự tê liệt kéo dài trong nền kinh tế thế giới. Di chứng do đại dịch gây ra chưa kết thúc, thì chiến tranh liên tục xảy ra trên thế giới từ nhiều năm qua và kéo dài cho đến hôm nay, khiến cho tình trạng kinh tế thế giới vốn đã ảm đạm lại càng trở nên thê thảm hơn. Có dịp gặp gỡ các cấp chính quyền trong những ngày cuối năm, chúng tôi được nghe những báo cáo và những con số rất đẹp về chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, về việc thu ngân sách, đều vượt mục tiêu được đề ra. Tuy nhiên trong thực tế, các ngành nghề kinh doanh, sản xuất dường như vẫn chỉ hoạt động cầm chừng; vật giá tăng mạnh từ lương thực, thực phẩm đến mọi thứ, nhất là giá vàng tăng gấp đôi chỉ trong vòng mấy tháng; đồng tiền mất giá, giá trị mua sắm càng ngày càng nhỏ lại. Công nhân thất nghiệp, sinh viên không tìm được việc làm hoặc đi làm những công việc thất thường. Những cuộc gặp nhau ngày tết này, câu chuyện chúng ta sẽ được nghe nhiều, đó là những lời than thở về làm ăn, về đời sống kinh tế khó khăn: “tết này kém hơn tết trước, năm nay sẽ còn kém hơn…” Trước một thực tại như thế, nhiều người tỏ ra lo lắng đến chán nản, có nhiều người muốn buông xuôi nghỉ việc, nghỉ hưu sớm vì không biết làm gì để sống. Có những người trong hoàn cảnh cùng quẫn đã rơi vào tình trạng stress, tự kỷ, bế tắc.

Hôm nay, trong những giây phút đầu năm này, Lời Chúa quả là lời an ủi, soi sáng, mời gọi ta vững tin vào Thiên Chúa và đặt niềm hy vọng vào sự quan phòng của Ngài. Bài đọc sách Sáng Thế xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa khi nhắc lại cho chúng ta về công trình tạo dựng. Qua cách diễn tả của sách Sáng Thế cho thấy, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa quyền năng, sáng tạo nên vũ trụ muôn loài trong trật tự, hài hoà, tốt đẹp. Ngài đã dựng nên mặt trời soi sáng ban ngày, vầng trăng chiếu tỏa ban đêm và muôn tinh tú, cùng muôn loài, muôn vật tô điểm và làm nên vẻ huy hoàng cho vũ trụ. Vũ trụ này do bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa điều khiển xoay vần, từ xuân hạ, đến thu đông, tạo nên những mùa với những thời tiết khác nhau, giúp cho mọi vật, mọi loài sinh sôi phát triển. Tất cả công trình vĩ đại này, Thiên Chúa đã trao tặng cho con người, để con người tiếp tục cộng tác với Chúa làm cho vũ trụ nên hoàn hảo và cung cấp lương thực nuôi sống con người. Tuy nhiên, con người đã lạm quyền của mình, khiến cho trật tự vũ trụ và cuộc sống bị đảo lộn và trở nên thù địch với nhau.

Nhắc lại những điều này trong bầu khí ngày đầu năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn nhận tất cả mọi sự biến chuyển trong vũ trụ, trong xã hội hôm nay đều có bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. Cho dù đó là những chuyển biến tốt hay chuyển biến xấu, thì trong cái nhìn đức tin, chúng ta được mời gọi nhìn nhận rằng, Thiên Chúa đang dùng tất cả những biến chuyển, thay đổi trên thế giới này, như một lời nhắc nhở cho con người. Thiên Chúa muốn mỗi người đừng cố tranh giành quyền năng của Thiên Chúa, đừng cố đối đầu, đối nghịch với Ngài, nhưng phải sống như những người thụ ơn, những người con và những cộng tác viên tốt của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể biến từ điều xấu trở nên điều tốt, từ tiêu cực trở nên tích cực và từ sự công tác nhỏ bé của con người, để làm nên những việc lớn lao, với điều kiện mỗi người dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta trở về cuộc sống hiện tại và bước vào năm mới với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng và dành cho Ngài sự thờ phượng, lòng yêu mến cho phải đạo.

Từ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng, là chủ của vũ trụ, trái đất và mọi sự sống này, để chúng ta thêm niềm hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha, Ngài không bỏ rơi chúng ta là con của Ngài. Con người luôn lo lắng về cái ăn, cái mặc, sức khoẻ của mình và hầu như cả vòng đời đều bị chi phối bởi các mối lo này. Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta: “Đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cho thân xác lấy gì mà mặc… hãy nhìn xem chim trời, Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hơn chúng sao?” Khi nói điều này, Chúa Giêsu không dạy chúng ta lười biếng, thụ động ngồi chờ để có lương thực như người chờ tiếp tế, nhưng Chúa muốn chúng ta làm việc trong sự tin tưởng vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta vẫn phải dùng hết khả năng, trí khôn, sức lực để làm việc, còn kết quả công việc ra sao, Thiên Chúa sẽ lo liệu cách tốt nhất cho chúng ta. Vì chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta được Thiên Chúa quý trọng hơn tất cả mọi loài.

Cũng vậy, “Có ai nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang không?” Sự sống và cái chết đều thuộc chủ quyền của Thiên Chúa, mà con người không thể giành về cho mình được. Chúng ta được sống trên trần gian này là do Thiên Chúa ban tặng và đến khi chúng ta rời khỏi trần gian này cũng là do Thiên Chúa mời gọi. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta coi thường sức khoẻ và mạng sống, nhưng là để mỗi người biết rằng, mình hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Bao lâu Chúa còn cho sống trên trần gian này, mình vẫn phải cố gắng rèn luyện để có cuộc sống khoẻ mạnh, làm những điều tốt, điều có ích cho cuộc sống mai sau và không để cuộc sống của mình trôi qua cách uổng phí, vô ích. Và, vì sự sống là do Chúa ban, nên mỗi người còn phải biết trân trọng sự sống của mình, biết ơn Thiên Chúa và tôn trọng, bảo vệ sự sống của người khác nữa, không gây tổn thương, tổn hại đến người khác.

Chúa cũng nói về cái mặc: “Hãy nhìn xem bông hoa ngoài đồng, chúng không may dệt mà Thiên Chúa vẫn trang trí cho nó đẹp hơn cả cẩm bào Salômôn.” Ăn mặc luôn chiếm một chỗ lớn trong các lo toan của con người. Ai cũng muốn vẻ bên ngoài của mình trở nên lịch lãm, hấp dẫn qua việc ăn mặc. Vì thế có nhiều người đã rất mệt mỏi, tốn kém cho việc mua sắm các đồ trang sức cho mình, mà bỏ quên việc trang điểm cho đời sống tâm hồn. Cái đẹp bên trong tâm hồn mới là cái đẹp làm nên giá trị thật của con người, chứ không chỉ là quần áo, trang sức bên ngoài. Thời gian qua, chúng ta thấy có nhiều người đẹp, người nổi tiếng, nhưng tâm hồn thì không đẹp. Họ lấy sự nổi danh và vẻ đẹp bên ngoài để che đậy sự gian dối bên trong. Do đó, Lời Chúa muốn nói cho mỗi người, đừng để mình mất quá nhiều thời giờ cho dáng vẻ bên ngoài, nhưng cần dùng thời gian và cả tiền của, để vun đắp cho vẻ đẹp của tâm hồn. Vì vẻ đẹp từ trong tâm hồn sẽ toả ra trên gương mặt, trên đôi mắt, trong nụ cười và trong từng hành động của mỗi người.

Thưa quý OBACE, trong hoàn cảnh xã hội, kinh tế và những nhu cầu cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn như hiện nay, Lời Chúa một lần nữa nhắc chúng ta: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì và mặc gì? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” Chúng ta có dám sống theo lời chỉ dẫn của Chúa hôm nay không? Chúng ta sẽ ưu tiên trước hết tìm kiếm điều gì cho mình và gia đình trong năm mới này; cái ăn cái mặc hay là tìm Nước Trời và sự công chính đạo đức cho gia đình?

Cùng với lời mời gọi của Tin Mừng, thư thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại vui lên anh em!” Với lời mời gọi này, thánh Phaolô muốn mỗi người, mỗi gia đình, dù trong hoàn cảnh nào: giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, chúng ta luôn giữ được niềm vui trong tâm hồn, niềm vui của những người con Chúa. Cho dù cuộc sống có khó khăn thì người tín hữu vẫn phải sống “sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi.”

Kính thưa quý bậc cha mẹ và các bạn trẻ, chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa hôm nay và đem những lời của Chúa vào tâm hồn, vào gia đình và cuộc sống, như một quyết tâm, một mục tiêu sống cho năm mới này. Đừng để những khó khăn của cuộc sống làm cho ta chán nản hay thất vọng. Cũng đừng để khó khăn thất bại trở thành cám dỗ kéo chúng ta tìm đến với những điều mê tín, như bói toán, tin kiêng, xem thầy, cúng bái theo kiểu của dân ngoại. Những tập tục tin kiêng của ngoại giáo đang có ảnh hưởng và lan tràn trong thực hành của người tín hữu. Chúng ta hãy cảnh giác và cẩn thận trước những việc mình làm trong những ngày Tết này, đừng biến mình trở thành kẻ hồ nghi vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen