Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
rất hay, quả là hay, đến đây mới là câu nói hay nhất. Thế mà phalo_nghị ko hiểu ra. hèn chi phaolo_nghị thấy trên đời những người phụ nữ đẹp toàn là những người lớn tuổi, vì họ yêu rất nhiều và hy sinh rất nhiều chứ ko như những cô gái trẻ chỉ biết làm đẹp còn trái tim thì đã bị đóng băng và chỉ mở cửa cho những chàng trai đẹp mà thôi. Đối với phaolo_nghị trên đời này thì chị gái và mẹ của phaolo_nghị là những người phụ nữ đẹp nhất.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con người mẹ, tuy Ngài ko ở bên con nhưng ngài đã gửi đến một sứ giả của Ngài đó là mẹ của con, ko những thế Chúa còn ban cho con những cộng tác viên rất thương con đó là chị gái con luôn yêu thương và giúp đỡ con.