Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Làm sao biết mình đang có dấu hiệu trầm cảm?

Hybrid View

  1. #1
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    dấu hỏi lớn nhất là: ta sống trên đời này để làm gì? đó là nguyên nhân lớn nhất, dù là người từng trãi, đức tin vững nhưng đôi lúc gặp chuyện buồn là câu hỏi trên cứ hiện lên trong đầu, rồi đâm ra chán nãn. Sống trên đời là con người ai cũng có những chuyện ko như mình mong muốn, đôi lúc gặp những sự thật nghiệt ngã mà ta ko ngờ đến, nhưng hãy chuẩn bị những ngọn nến soi sáng tâm hồn, hãy xóa tan đêm tối của tâm hồn, và ko ai có thể đem những ngọn nến đó cho chúng ta ngoài những người bạn của chúng ta.
    Chúa thì ở xa, đôi lúc Ngài muốn thử thách chúng ta, có những khoảng thời gian trong đời mà ta cảm thấy như là Chúa đã đi đâu rồi, và rồi cũng qua, sau cơn mưa trời lại tạnh, bí quyết là làm sao để trụ vững qua những cơm mưa.

  2. Có 4 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  3. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    dấu hỏi lớn nhất là: ta sống trên đời này để làm gì? đó là nguyên nhân lớn nhất, dù là người từng trãi, đức tin vững nhưng đôi lúc gặp chuyện buồn là câu hỏi trên cứ hiện lên trong đầu, rồi đâm ra chán nãn. Sống trên đời là con người ai cũng có những chuyện ko như mình mong muốn, đôi lúc gặp những sự thật nghiệt ngã mà ta ko ngờ đến, nhưng hãy chuẩn bị những ngọn nến soi sáng tâm hồn, hãy xóa tan đêm tối của tâm hồn, và ko ai có thể đem những ngọn nến đó cho chúng ta ngoài những người bạn của chúng ta.
    Chúa thì ở xa, đôi lúc Ngài muốn thử thách chúng ta, có những khoảng thời gian trong đời mà ta cảm thấy như là Chúa đã đi đâu rồi, và rồi cũng qua, sau cơn mưa trời lại tạnh, bí quyết là làm sao để trụ vững qua những cơm mưa.
    Có thể chán nhưng không được nản.
    Chúa ở ngay trong lòng - chỉ do ta quên sự hiện diện của Chúa.
    Để trụ vững qua cơn mưa - hãy hòa mình vào đó.

  4. Có 2 người cám ơn sue vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com