khà khà, sai hoàn toàn, tu ko phúc mô, mấy ông cha cô đơn dễ sợ, em mà sống như thế chắc em chết, sống hai mình ko sướng hơn à, khổ thì có khổ thật, hì hì, nhưng cái sướng cũng ko thua chi cái khổ, bù qua bù về.

Nói vậy chứ mỗi người có ơn gọi riêng, ai cũng được mời gọi nên thánh trong bậc tu trì của mình cả, Chúa chỉ định cả rồi, ko có ơn gọi sống đời sống gia đình làm sao có ơn gọi tu trì như vậy ơn gọi tu trì có là nhờ ơn gọi đời sống gia đình mà ra, em nhớ ko rõ câu chuyện nhẫn của đức giáo hoàng nhưng ai đã nghe rồi thì mới thấy hay.