Có 1 vị vua rất thích xem tranh, một hôm nhà vua mở một cuộc thi xem ai là người vẽ tranh đẹp nhất. có 2 họa sĩ tranh tài giỏi nhất nước đến tranh tài. nhà vua đã ra đề tài là bình yên. sau một hồi suy nghĩ, cả 2 họa sĩ cùng trổ tài, họ say sưa vẽ bức tranh của mình.Sau khi hoàn tất, họ trình lên cho nhà vua. bức tranh thứ nhất là cảnh đồng quê rất thanh bình, nơi ấy có đồng lúa chín, nơi ấy có những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, nơi ấy có một gốc cây to che bóng mát......... (chắc các bạn cũng đã hình dung ra bức tranh ấy rồi nhỉ:3:). bức tranh thứ 2, ôi nhìn vào bức tranh này trông thật dữ dội làm sao, một thác nước đang chảy siết, nghe như ta có thể cảm nhận được tiếng nước chảy thật ồn ào, mạnh mẽ được đề tài mà nhà vua đã đưa ra không nhỉ???????? .oh mà khoan phía bên trái bức tranh có một tổ chim, một gia đình nhà chim trông hạnh phúc làm sao khi họ cùng quây quần bên nhau........Theo bạn thì bức tranh nào sẽ dược nhà vua cho là bức tranh đẹp nhất, đúng chủ đề mà nhà vua đã đưa ra????????????