Xin chào anh Gia Ân!
Em rất thick giọng ca của anh Gia Ân 1 số bài hát như bài Ru Mẹ, Cha Ơi Cha Ơi ... và rất nhiều bài hát nữa đăc biệt là 2 bài đó em thấy anh hát rất tâm tình
Album vol 12 của a bao giờ phát hành thế nhất đinh em phải mua mấy cd gửi về quê cho mọi người nghe mới được.
Em rất vui được nói chuyên với ca si Gia Ân.
Chúc anh có một giáng sinh vui vẻ nhé.
Xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho anh để anh có sức khỏe để hát góp tiếng hát của mình cho mọi người nhé.
Cảm ơn em đã dành nhiều tình cảm cho những ca khúc mà anh thể hiện.
Album Vol 12 sẽ có mặt ở các Nhà Sách vào ngày 16/12 đó em.Tung nhớ mua mấy chục CD gởi về quê cho cả làng nghe em nhé ... anh thay mặt cả làng ta cảm ơn em nhiều nhé.
Chúc em và Gia đình một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.Rất vui khi nói chuyện với em.
Cảm ơn em đã dành nhiều tình cảm cho những ca khúc mà anh thể hiện.
Album Vol 12 sẽ có mặt ở các Nhà Sách vào ngày 16/12 đó em.Tung nhớ mua mấy chục CD gởi về quê cho cả làng nghe em nhé ... anh thay mặt cả làng ta cảm ơn em nhiều nhé.
Chúc em và Gia đình một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.Rất vui khi nói chuyện với em.
chào anh Gia Ân
nhất định em sẽ mua vai trăm chứ ko phải vài chục đâu nha anh có được ko vậy anh chứ mấy chục thì ít wa chứ làng của em đông người lắm hihihihih
Anh Gia Ân ơi cho phép em mạm muội hỏi anh chút nha! album vol 12 của anh bán bao nhiêu 1 album thế để trước khi lên nhà sách em còn chuẩn bị ko lỡ ra em lên trên đó lại ko đủ tiền thì........? mà nhà em lại xa nhà sách nữa chứ
Chúc Anh và gia đình một Giáng sinh an lành, bằng an và hạnh phúc bên gia đình nhé
chào anh Gia Ân
nhất định em sẽ mua vai trăm chứ ko phải vài chục đâu nha anh có được ko vậy anh chứ mấy chục thì ít wa chứ làng của em đông người lắm hihihihih
Anh Gia Ân ơi cho phép em mạm muội hỏi anh chút nha! album vol 12 của anh bán bao nhiêu 1 album thế để trước khi lên nhà sách em còn chuẩn bị ko lỡ ra em lên trên đó lại ko đủ tiền thì........? mà nhà em lại xa nhà sách nữa chứ
Chúc Anh và gia đình một Giáng sinh an lành, bằng an và hạnh phúc bên gia đình nhé
Chào em! anh nghe đồn là em mua mấy trăm CD gửi về quê phải không nè? anh nghe mà sướng cả người .
Giá cả vẫn rẻ nhưng thường lệ. 20 ngoằn 1 ăn bom...
Nhớ nha em anh chuẩn bị mấy trăm cd rùi đó. Cảm ơn em nhiều nhiều nhiều...
Gia Ân:biggrin:.
Chào em! anh nghe đồn là em mua mấy trăm CD gửi về quê phải không nè? anh nghe mà sướng cả người .
Giá cả vẫn rẻ nhưng thường lệ. 20 ngoằn 1 ăn bom...
Nhớ nha em anh chuẩn bị mấy trăm cd rùi đó. Cảm ơn em nhiều nhiều nhiều...
Gia Ân:biggrin:.
chúc mừng ăm bom vol 12 của ca sy Gia Ân đã ra đời
chào anh Gia Ân nhé
anh co thể bật mí cho em bít một chút về bản thân anh và gia đình của anh ko ạh]
ma quê anh ở đâu zậy ạh
anh có thể cho am bit 1 xíu được ko ạh em cứ băn khoăn ko bit quê anh ở đâu nữa hihihihihiihihihi<==
chúc anh và gia đình có một giáng sinh vui vẻ nhé
chúc mừng ăm bom vol 12 của ca sy Gia Ân đã ra đời
chào anh Gia Ân nhé
anh co thể bật mí cho em bít một chút về bản thân anh và gia đình của anh ko ạh]
ma quê anh ở đâu zậy ạh
anh có thể cho am bit 1 xíu được ko ạh em cứ băn khoăn ko bit quê anh ở đâu nữa hihihihihiihihihi<==
chúc anh và gia đình có một giáng sinh vui vẻ nhé
Anh thì sinh ra và lớn lên ở miền nam,còn quê ba mẹ của anh thì ở Nam Định.Nhưng mà a cũng chưa đựoc về quê bao giờ.tiếc thật.không biết có ai la đồng hương với a k ta?nếu có thi kể cho a nghe với nhé.cảm ơn nhiu nhiu.
à quên,nhớ ủng hộ vol 12 của a nhe!thanks
Chúc mừng e lễ Giáng Sinh
Anh Gia Ân ko những hát hay, mà còn trả lời rất dễ thương, dí dỏm nữa chứ hiihihi . Em có mấy câu hỏi, mong anh hồi âm !
_Anh có thể cho em và mọi người trong làng biết, sự khác nhau khi thể hiện 1 bài hát nhạc đời, và 1 bài hát Thánh Ca,( em nghe cùng 1 bài Thánh Ca, nghe ca sĩ Công Giáo và 1 ca sĩ bình thường thể hiện có vẻ khác nhau).
_Em nghe nói, nhạc Thánh Ca là do Chúa Thánh Thần linh hứng, vậy việc anh hát Thánh Ca và việc anh cảm nghiệm duoc Tình Yêu của Chúa có bổ túc cho nhau?co(Ý em là, anh hát Thánh Ca,thì anh cảm nghiệm duoc T/Y của Chúa, và anh cảm nghiệm duoc T/Y của Chúa, thì anh hát Thánh Ca thành công?) Hình như em nghiệm duoc dieu nay khi nghe anh hát T.Ca..
_Câu cuối cùng, anh có nhiều fan trong làng ...vậy... anh có thể tổ chức 1 buổi họp mặt (đơn sơ thôi), để mọi người cùng duoc.... vui vẻ, và dịp để anh trổ tài với các fan ....hiihih, cám ơn anh nhìu.
Xin THiên Chúa Tình Yêu chúc lành và ban cho anh và Gia đình thật nhiều sức khoẻ, tràn đầy Hồng Ân của Người.
Anh Gia Ân ko những hát hay, mà còn trả lời rất dễ thương, dí dỏm nữa chứ hiihihi . Em có mấy câu hỏi, mong anh hồi âm !
_Anh có thể cho em và mọi người trong làng biết, sự khác nhau khi thể hiện 1 bài hát nhạc đời, và 1 bài hát Thánh Ca,( em nghe cùng 1 bài Thánh Ca, nghe ca sĩ Công Giáo và 1 ca sĩ bình thường thể hiện có vẻ khác nhau).
_Em nghe nói, nhạc Thánh Ca là do Chúa Thánh Thần linh hứng, vậy việc anh hát Thánh Ca và việc anh cảm nghiệm duoc Tình Yêu của Chúa có bổ túc cho nhau?co(Ý em là, anh hát Thánh Ca,thì anh cảm nghiệm duoc T/Y của Chúa, và anh cảm nghiệm duoc T/Y của Chúa, thì anh hát Thánh Ca thành công?) Hình như em nghiệm duoc dieu nay khi nghe anh hát T.Ca..
_Câu cuối cùng, anh có nhiều fan trong làng ...vậy... anh có thể tổ chức 1 buổi họp mặt (đơn sơ thôi), để mọi người cùng duoc.... vui vẻ, và dịp để anh trổ tài với các fan ....hiihih, cám ơn anh nhìu.
Xin THiên Chúa Tình Yêu chúc lành và ban cho anh và Gia đình thật nhiều sức khoẻ, tràn đầy Hồng Ân của Người.
Chào Thúy nhé!cảm ơn em đã dành cho anh những câu hỏi thật dễ thương. khi một ca sĩ công giáo và không công giáo thì chắc chắn một điều là ca sĩ công giáo sẽ thể hiện một bài thánh ca sẽ có tâm tình hơn, bởi vì họ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên chúa. nếu như tình yêu của Chúa mà họ không cảm nghiệm được thì làm sao truyền đạt lại được cho người nghe trong khi chính họ không có, phải có thì mới cho đi được đúng không em. anh nhận thấy một điều rất đáng vui, đó là hầu như tất cả anh chị em ca sĩ công giáo đều xuất thân từ ca đoàn, đó là niềm vui và là niềm khích lệ cho chúng ta.
Còn về ý kiến của em tổ chức một buổi họp mặt, trước hết anh cảm ơn đã có nhã ý và anh cũng rất vui nhưng anh tổ chức rùi thì không bít có ai ủng hộ anh không nè
chúc em một Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc
Anh thì sinh ra và lớn lên ở miền nam,còn quê ba mẹ của anh thì ở Nam Định.Nhưng mà a cũng chưa đựoc về quê bao giờ.tiếc thật.không biết có ai la đồng hương với a k ta?nếu có thi kể cho a nghe với nhé.cảm ơn nhiu nhiu.
à quên,nhớ ủng hộ vol 12 của a nhe!thanks
Chúc mừng e lễ Giáng Sinh
kakakakak ănbuml vol 12 hay wa anh Gia Ân oi
em nghe mà không lỡ đi ngủ nè anh ơi làm sao bây giờ anh
Nghe bài số 2 ma em cảm thấy choáng váng cả tâm hồn tại nghe ý nghĩa was anh ahj
"Chúa là Tất cả đời con.....con là tất cả của chúa......vì yêu con, chúa tác sinh muôn loài...vì yêu con tay chúa thương an bài....cho con 1 đời vui sống thiết tha..............vì yêu con chúa chết treo khổ hình.......vì yêu con nên đã quên thân mình....cho con được làm con chúa suốt đời.............."
:secret:Anh Gia Ân ơi Anh quê Ở Nam Định Vậy anh ở đâu thí ạhh.......Em cũng ở Nam Định..............hihihihi..........có Đồng hương rồi nhá anh.............
Bữa nào anh đi họp mặt nho nhỏ thì nhân tiện Đồng hương ta gặp mặt hihihihih :10: :laughs:
Cảm ơn Anh đã ra ănbom Vol 12 hihihi...hay quá....
Chúc Anh chuyến Công diễn Tại Hải Phòng Thành Công tốt Đẹp Trogn tình yêu Của Thiên Chúa và Chúc Anh mùa Giáng sinh An lành, hạnh phúc
kakakakak ănbuml vol 12 hay wa anh Gia Ân oi
em nghe mà không lỡ đi ngủ nè anh ơi làm sao bây giờ anh
Nghe bài số 2 ma em cảm thấy choáng váng cả tâm hồn tại nghe ý nghĩa was anh ahj
"Chúa là Tất cả đời con.....con là tất cả của chúa......vì yêu con, chúa tác sinh muôn loài...vì yêu con tay chúa thương an bài....cho con 1 đời vui sống thiết tha..............vì yêu con chúa chết treo khổ hình.......vì yêu con nên đã quên thân mình....cho con được làm con chúa suốt đời.............."
:secret:Anh Gia Ân ơi Anh quê Ở Nam Định Vậy anh ở đâu thí ạhh.......Em cũng ở Nam Định..............hihihihi..........có Đồng hương rồi nhá anh.............
Bữa nào anh đi họp mặt nho nhỏ thì nhân tiện Đồng hương ta gặp mặt hihihihih :10: :laughs:
Cảm ơn Anh đã ra ănbom Vol 12 hihihi...hay quá....
Chúc Anh chuyến Công diễn Tại Hải Phòng Thành Công tốt Đẹp Trogn tình yêu Của Thiên Chúa và Chúc Anh mùa Giáng sinh An lành, hạnh phúc
chào em đồng hương! vậy là cuối cùng cũng chỉ có mình em giám nhận là đồng hương với anh thôi, còn nhiều lắm mà chạy hết rùi ta
cảm ơn những tình cảm của em đã dành cho vol 12 của anh. Đây là album anh cũng tâm huyết lắm, hy vọng sẽ có nhiều người ủng hộ anh như em vậy. chúc em Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc!!! Mến chào em.
ko biet phai goi anh gia an la gi nua nhung e ham mo a zu~lam lun do hichic den bay gio e moi doc dc cuoc giao luu cua anh tren thanh ca viet nam e chi moi biet toi thanh ca viet nam nam truoc thoi e o tan ca mau lan chac a chua den tham lan nao dau hom qua 03/12 khanh' thanh nha tho` tac say a co xuong nua nhung e di ko dc huhu
e chi uoc se dc gap a gia an 1lan thoi a biet ko luc truoc e bi chi phoi rat nhieu e lac dao ko yeu chua nua nhung khi e nge bai hien te 22 cua a e da tro lai e di hoc giao ly vien nua e yeu chua nhieu hon tu do e tim tat ca nhac cua a e chi cau mong dc gap a mot lan thoi de nge a hat o ngoai va xin a ki ten 1lan thoi
a co the cho e 1cuoc hen khi e len sai gon` ko a
cho hoi` am cua a rat nhieu hichic ko biet a co doc dc ko nua
e cau chuc cho a mai mai dc chua ben canh che cho cau bau cho a de a mai mai co dc giong hat hay nhu vay phuc vu chua va keu goi nhung nguoi dang nguoi lanh quay ve voi chua nhu e vay nek
chan thanh cam on anh
Bấy lâu nay cũng đã được nghe Gia Ân hát rất nhiều qua những dĩa nhạc. Nhưng tiếc thay đến hôm nay chưa một lần được trực tiếp để nghe Gia Ân hát trước khán giả.
Cảm ơn Thiên Chúa thật nhiều đã trao ban cho Gia Ân một "Giọng Hát Thánh Ca" tuyệt vời. Cảm ơn Gia Ân rất nhiều đã mang lại cho người công giáo Việt Nam và cho Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam những giây phút thiêng liêng và hạnh phúc qua tiếng hát của Gia Ân.
Trong ca nhạc có bài hát "Mười Năm Tình Cũ" của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Không biết có lần nào nhạc sĩ Gia Ân đã có ý định viết một bản nhạc "Mười Năm Linh Mục" chưa? Nếu đã thực hiện rồi, xin cho yeuchuayeunguoi được thưởng thức trực tiếp một lần khi Gia Ân hát bài đó nhằm buổi tiệc của một cha công giáo tổ chức 10 linh mục với nha, cũng có thể là vào ngày liên hoan 10 năm linh mục của yeuchuayeunguoi:-)...
Nếu muốn liên lạc với Gia Ân bằng điện thư hoặc qua những phương tiện khác có thể có được không?
Mến chúc Gia Ân luôn đầy ơn Chúa và đủ sức khoẻ để phục vụ tha nhân.
Thân mến
yeuchuayeunguoi
(Ở phương xa cách Sài Gòn đi máy bay mất 12 tiếng đồng đồ:-))
Bấy lâu nay cũng đã được nghe Gia Ân hát rất nhiều qua những dĩa nhạc. Nhưng tiếc thay đến hôm nay chưa một lần được trực tiếp để nghe Gia Ân hát trước khán giả.
Cảm ơn Thiên Chúa thật nhiều đã trao ban cho Gia Ân một "Giọng Hát Thánh Ca" tuyệt vời. Cảm ơn Gia Ân rất nhiều đã mang lại cho người công giáo Việt Nam và cho Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam những giây phút thiêng liêng và hạnh phúc qua tiếng hát của Gia Ân.
Trong ca nhạc có bài hát "Mười Năm Tình Cũ" của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Không biết có lần nào nhạc sĩ Gia Ân đã có ý định viết một bản nhạc "Mười Năm Linh Mục" chưa? Nếu đã thực hiện rồi, xin cho yeuchuayeunguoi được thưởng thức trực tiếp một lần khi Gia Ân hát bài đó nhằm buổi tiệc của một cha công giáo tổ chức 10 linh mục với nha, cũng có thể là vào ngày liên hoan 10 năm linh mục của yeuchuayeunguoi:-)...
Nếu muốn liên lạc với Gia Ân bằng điện thư hoặc qua những phương tiện khác có thể có được không?
Mến chúc Gia Ân luôn đầy ơn Chúa và đủ sức khoẻ để phục vụ tha nhân.
Thân mến
yeuchuayeunguoi
(Ở phương xa cách Sài Gòn đi máy bay mất 12 tiếng đồng đồ:-))
Kính chào cha! ( không biết xưng hô vậy có đúng không )
Cám ơn cha với những dòng chia sẻ rất chân tình, đã làm cho Gia Ân thêm tinh thần trên con đường phục vụ không thiếu những gian nan và thách thức.
Hiện tại Gia Ân chưa có tài liệu về bài hát 10 năm linh mục nên chưa có món quà tinh thần để tặng cho cha và cha bạn của cha. Xin gửi lời chúc mừng trước: Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse ban cho cha và quý cha được dồi dào sức khỏe và luôn hăng say trên con đường sứ vụ của mình. Nhân dịp năm mới nguyện chúc Cha một năm mới vui tươi an lành.
Cha mail cho Gia Ân qua email này nhé: Giaan283@yahoo.com hay gởi mail cho Gia Ân qua hộp thư ở Thánh Ca Việt Nam nhé. Thanks!
Kính chào cha! ( không biết xưng hô vậy có đúng không )
Cám ơn cha với những dòng chia sẻ rất chân tình, đã làm cho Gia Ân thêm tinh thần trên con đường phục vụ không thiếu những gian nan và thách thức.
Hiện tại Gia Ân chưa có tài liệu về bài hát 10 năm linh mục nên chưa có món quà tinh thần để tặng cho cha và cha bạn của cha. Xin gửi lời chúc mừng trước: Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse ban cho cha và quý cha được dồi dào sức khỏe và luôn hăng say trên con đường sứ vụ của mình. Nhân dịp năm mới nguyện chúc Cha một năm mới vui tươi an lành.
Cha mail cho Gia Ân qua email này nhé: Giaan283@yahoo.com hay gởi mail cho Gia Ân qua hộp thư ở Thánh Ca Việt Nam nhé. Thanks!
Yeuchuayeunguoi chân thành cảm ơn ca sĩ Gia Ân rất nhiều đã bỏ thời gian để trả lời và hồi âm cho từng thành viên trong diễn đàn này. Khăm phục! Khăm phục! Khăm, khăm phục! Làm ca sĩ nhiều lúc cũng hơi khổ tâm đấy , tại vì khán giả của mình có lúc cũng có đòi hỏi quá cao . Nhưng đó là mối liên hệ đặc biệt giữa người ca sĩ và các khán giả đó. Bởi vì nếu như người ca sĩ không giao lưu với khán giả của mình thì có khoảng cách quá xa. Thôi Gia Ân tiếp tục chịu khó để khán giả yêu chuộng Gia Ân nhá.
Qua Năm Mới 2011 (dương lịch), thân chúc Gia Ân đầy ân sủng của Chúa Hài Đồng, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhất là trong cộng việc của mình và dồi dào sức khoẻ để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
ko biet phai goi anh gia an la gi nua nhung e ham mo a zu~lam lun do hichic den bay gio e moi doc dc cuoc giao luu cua anh tren thanh ca viet nam e chi moi biet toi thanh ca viet nam nam truoc thoi e o tan ca mau lan chac a chua den tham lan nao dau hom qua 03/12 khanh' thanh nha tho` tac say a co xuong nua nhung e di ko dc huhu
e chi uoc se dc gap a gia an 1lan thoi a biet ko luc truoc e bi chi phoi rat nhieu e lac dao ko yeu chua nua nhung khi e nge bai hien te 22 cua a e da tro lai e di hoc giao ly vien nua e yeu chua nhieu hon tu do e tim tat ca nhac cua a e chi cau mong dc gap a mot lan thoi de nge a hat o ngoai va xin a ki ten 1lan thoi
a co the cho e 1cuoc hen khi e len sai gon` ko a
cho hoi` am cua a rat nhieu hichic ko biet a co doc dc ko nua
e cau chuc cho a mai mai dc chua ben canh che cho cau bau cho a de a mai mai co dc giong hat hay nhu vay phuc vu chua va keu goi nhung nguoi dang nguoi lanh quay ve voi chua nhu e vay nek
chan thanh cam on anh
Chào em! đọc thư của em anh cũng cảm nhận được những ưu tư của em thật sự anh rất vui vì những tâm tình anh gửi gấm qua những ca khúc em đã cảm nhận được. Cầu chúc em luôn tràn đầy ơn Chúa.
Bật mí một chút xíu nek nek anh rất là thích uống cafe nek níu có dịp lên sì gòn chỉ cần 1 cú dt thui thì sẽ gặp anh ngay mà hiiiiii