Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: hoa hồng quý lạ

  1. #1
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Default hoa hồng quý lạ

    Ngày xưa, có một ông vua tự xưng mình là yêu nước thương dân.Nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến cảnh khổ của người dân.Trái lại ông chỉ biết lo trang hoàng cung điện cho thật đẹp , xây cất những công trình nguy nga, tốn của, sưu tầm nhừng kì hoa dị thảo khắp nơi, để mong được nở mày nở mặt với các lân quốc.

    Một hôm nhà vua nghe nói ở 1 ngôi chùa trong nước có một loại hoa hồng hiếm, từng bông hoa thật to và đẹp rực rỡ, bao phủ cả một khu vườn.Nhà vua báo tin cho vị sư trụ trì hay là vua sẽ đến thăm để biết thứ hoa hồng wuy lạ.Khi được tin báo và biết được giờ vua sẽ đến, vị sư liền cắt tất cả những đóa hồng xinh tươi cho vào sọt rác chỉ để lại 1 bông duy nhất đang chớm nở.

    VÀO ĐẾN VƯỜN HOA NHÀ VUA THẤY LẠ VÌ THỰC TẾ KHÁC HẲN VỚI TIN ĐỒN .kHI BIẾT ĐƯỢC SỰ VIỆC NHÀ VUA HỎI VỊ THIẾN SƯ SAO LẠI LÀM THẾ.VỊ SƯ KHIÊM TỐN TRẢ LỜI:

    -THƯA BỆ HẠ, NẾU THẦN ĐỂ TẤT CẢ HOA NỞ RỰC RỠ TRÊN CÀNH, BỆ HẠ SẼ KHÔNG THƯỞNG THỨC ĐƯỢC VẺ ĐẸP CUAT TỪNG BÔNG HOA.vÌ THẦN BIẾT BỆ HẠ CHỈ CÓ THÓI QUEN NHÌN ĐÁM ĐÔNG CHỨ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TỪNG CÁ NHÂN.

    THẬT NHIỀU KHI TA NÓI TA NÓI TA YÊU NGƯỜI NHƯNG CHỮ NGƯỜI Ở ĐÂY LÀ AI? CÓ LẼ LẮM KHI CHỮ NGƯỜI ĐÓ CHỈ LÀ TRỪU TƯỢNG...CUỘC ĐỜI CON CŨNG VẬY..NHIỀU KHI NÓI LÀ YÊU CHÚA NHIỀU NHIỀU NHƯNG CHỈ LÀ MỒM CON NÓI THUI CÒN CHÂN TAY CON THÌ KO HÀNH ĐỘNG CHI CẢ..CHÚA CÓ TIN CON....??///
    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....


  2. Có 3 người cám ơn zz_yeuchua_zz vì bài này:


  3. #2
    theresa _hien
    Khách viếng
    theresa _hien's Avatar

    Default

    Đúng nhiểu lúc miệng mồm con nói lúc nào cũng Yêu Chúa. Nhưng mà có khi con chẳng hành động được bao nhiêu. Có nhiều lúc con con muốn xa rời Chúa vì có lúc con gặp quá nhiều đau khồ mà con cảm thấy bơ vơ cô đơn. Có phải con đả quá thiếu niềm tin vào Chúa không? Chúa ơi.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com