Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Á Thánh Laura Vicuna (22/01)

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Á Thánh Laura Vicuna (22/01)

    CHÂN PHƯỚC LAURA VICUNA Người viết: Đức Huân, SDB 07/01/2009
    Được phong Đáng kính ngày 05-06-1986
    Được phong chân phước ngày 03-09-1988
    Đức Huấn chuyển ngữ
    Chuyển từ Chilê tới Argentina
    Laura Carmen Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 05-04-1891, là con ông Joseph Domenico và bà Mercedes Pino. Gia đình Vicuna là một gia đình quý tộc Chilê bị lưu đày do cuộc cách mạng thời bấy giờ. Họ tị nạn tại Temuco trong một căn nhà tồi tàn. Không bao lâu sau, người cha đột ngột qua đời và bà mẹ phải đưa hai người con gái tới Argentina sinh sống. Họ đã đến Junin de Los Andes. Mercedes quen biết Manuel Mora, một kẻ rất độc đoán, và làm việc cho hắn, đồng thời cũng sống chung với hắn.


    Nội trú trong nhà các Sơ


    Năm 1900, Laura cùng chị mình là Julia Amanda học nội trú tại dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Cô là một học sinh gương mẫu về cầu nguyện, nghe lời các Soeur, sẵn sàng giúp đỡ bè bạn, luôn hạnh phúc và sẵn sàng hy sinh.


    Noi theo mẫu gương thánh Đaminh Savio


    Một năm sau đó, cô chịu lễ lần đầu với cùng một khác mong và lý tưởng như thánh Đaminh Savio, thần tượng của cô. Cô gia nhập Nhóm Con Đức Mẹ. Đang lúc một Soeur diễn giải về bí tích hôn phối trong giờ giáo lý, Laura bắt đầu nhận ra đời sống tội lỗi của mẹ và ngất đi. Cô cũng biết rằng trong suốt những ngày nghỉ ở nông trại, mẹ cô thường bí mật cầu nguyện và không bao giờ lãnh nhận các bí tích. Từ đó, Laura gia tăng cầu nguyện và làm việc hy sinh hầu mong mẹ sớm hoán cải. Suốt những ngày nghỉ năm 1902, ông Manuel Mora đã đe dọa trinh khiết của Vicuna. Cô tuyệt đối cự tuyệt và làm cho hắn ngày càng giận dữ.


    Yêu cầu bị từ chối - cầu nguyện cho mẹ


    Cô trở lại trường nhưng không còn là một học sinh chính thức vì Manuel không trả tiền học phí cho cô nữa. Toàn tâm cô muốn trở thành con cái dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ nhưng bị từ chối vì đời sống tội lỗi của mẹ cô. Cô nguyện hiến cả đời mình cho Thiên Chúa vì sự hoán cải của mẹ và càng hy sinh hãm mình hơn nữa.Cha giải tội của cô, cha Crestanello đã chấp thuận để cô thực hiện lời khấn tư. Hậu quả của việc hy sinh khiến cô lâm bệnh. Cô còn bị tên Mora đánh đập vì một lần nữa cô cự tuyệt hắn. Trong đêm cuối cùng đời mình, cô đã thổ lộ: "Mẹ ơi, con đi đây. Đã từ lâu, con nguyện khấn với Chúa Giêsu dâng hiến trọn đời con cho Ngài để mẹ được trở về với Ngài…. Mẹ ơi, trước khi con ra đi, con ao ước được thấy mẹ hoán cải được không mẹ?", "Laura"

    Ước nguyện được đáp trả


    Bà Mercedes trả lời: "Mẹ hứa, mẹ sẽ làm tất cả những gì con muốn". Với niềm vui này, Laura đã ra đi tối 22-01-1904. Cô được an táng tại một nhà nguyện thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Bahia Blanca. Nhân dịp kỉ niệm bách chu niên ngày Don Bosco qua đời, ngày 3/9/1988 Đức Thánh Cha đã sắc phong á thánh cho nữ tử được tuyển chọn này, một người con đã dâng cả đời mình để giữ trọn đức trong sạch.

  2. #2
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi banmexanh View Post
    CHÂN PHƯỚC LAURA VICUNA Người viết: Đức Huân, SDB 07/01/2009
    Được phong Đáng kính ngày 05-06-1986
    Được phong chân phước ngày 03-09-1988
    Đức Huấn chuyển ngữ
    Chuyển từ Chilê tới Argentina
    Laura Carmen Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 05-04-1891, là con ông Joseph Domenico và bà Mercedes Pino. Gia đình Vicuna là một gia đình quý tộc Chilê bị lưu đày do cuộc cách mạng thời bấy giờ. Họ tị nạn tại Temuco trong một căn nhà tồi tàn. Không bao lâu sau, người cha đột ngột qua đời và bà mẹ phải đưa hai người con gái tới Argentina sinh sống. Họ đã đến Junin de Los Andes. Mercedes quen biết Manuel Mora, một kẻ rất độc đoán, và làm việc cho hắn, đồng thời cũng sống chung với hắn.


    Nội trú trong nhà các Sơ


    Năm 1900, Laura cùng chị mình là Julia Amanda học nội trú tại dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Cô là một học sinh gương mẫu về cầu nguyện, nghe lời các Soeur, sẵn sàng giúp đỡ bè bạn, luôn hạnh phúc và sẵn sàng hy sinh.


    Noi theo mẫu gương thánh Đaminh Savio


    Một năm sau đó, cô chịu lễ lần đầu với cùng một khác mong và lý tưởng như thánh Đaminh Savio, thần tượng của cô. Cô gia nhập Nhóm Con Đức Mẹ. Đang lúc một Soeur diễn giải về bí tích hôn phối trong giờ giáo lý, Laura bắt đầu nhận ra đời sống tội lỗi của mẹ và ngất đi. Cô cũng biết rằng trong suốt những ngày nghỉ ở nông trại, mẹ cô thường bí mật cầu nguyện và không bao giờ lãnh nhận các bí tích. Từ đó, Laura gia tăng cầu nguyện và làm việc hy sinh hầu mong mẹ sớm hoán cải. Suốt những ngày nghỉ năm 1902, ông Manuel Mora đã đe dọa trinh khiết của Vicuna. Cô tuyệt đối cự tuyệt và làm cho hắn ngày càng giận dữ.


    Yêu cầu bị từ chối - cầu nguyện cho mẹ


    Cô trở lại trường nhưng không còn là một học sinh chính thức vì Manuel không trả tiền học phí cho cô nữa. Toàn tâm cô muốn trở thành con cái dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ nhưng bị từ chối vì đời sống tội lỗi của mẹ cô. Cô nguyện hiến cả đời mình cho Thiên Chúa vì sự hoán cải của mẹ và càng hy sinh hãm mình hơn nữa.Cha giải tội của cô, cha Crestanello đã chấp thuận để cô thực hiện lời khấn tư. Hậu quả của việc hy sinh khiến cô lâm bệnh. Cô còn bị tên Mora đánh đập vì một lần nữa cô cự tuyệt hắn. Trong đêm cuối cùng đời mình, cô đã thổ lộ: "Mẹ ơi, con đi đây. Đã từ lâu, con nguyện khấn với Chúa Giêsu dâng hiến trọn đời con cho Ngài để mẹ được trở về với Ngài…. Mẹ ơi, trước khi con ra đi, con ao ước được thấy mẹ hoán cải được không mẹ?", "Laura"

    Ước nguyện được đáp trả


    Bà Mercedes trả lời: "Mẹ hứa, mẹ sẽ làm tất cả những gì con muốn". Với niềm vui này, Laura đã ra đi tối 22-01-1904. Cô được an táng tại một nhà nguyện thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Bahia Blanca. Nhân dịp kỉ niệm bách chu niên ngày Don Bosco qua đời, ngày 3/9/1988 Đức Thánh Cha đã sắc phong á thánh cho nữ tử được tuyển chọn này, một người con đã dâng cả đời mình để giữ trọn đức trong sạch.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com