Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: thư gởi cho con gái

Hybrid View

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Masafot View Post
    Đúng là các ông bố luôn hiểu con gái mình!!!
    Con khao khát được dành cuộc sống mình cho ngừoi con yêu mến, mà sao có quá nhiều ngăn trở... nhiều lúc con tự hỏi phải chăng điều đó không đẹp lòng người ấy... nhưng người ấy cũng yêu con ... mà sao lại không muốn con ở cùng... yêu ai thì mọi ngừoi đều muốn ở gần người đó ... đúng không...
    Bố?!
    Bố đang ở cùng.....và dõi bước theo con... từng giờ... nhưng... điều quan trọng hơn, bố mừng khi thấy con mình lớn lên từng ngày.... Dù rất thương... nhưng không bao giờ... muốn... rằng...con gái mình.... bị tù hảm...bởi bàn tay của mình...

    khi con lớn lên từng ngày... bố không thể cứ bồng ẳm, ủ ấp con trong vòng tay của bố... con gái à...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 6 người cám ơn Rocky vì bài này:


  3. #2
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Bố đang ở cùng.....và dõi bước theo con... từng giờ... nhưng... điều quan trọng hơn, bố mừng khi thấy con mình lớn lên từng ngày.... Dù rất thương... nhưng không bao giờ... muốn... rằng...con gái mình.... bị tù hảm...bởi bàn tay của mình...

    khi con lớn lên từng ngày... bố không thể cứ bồng ẳm, ủ ấp con trong vòng tay của bố... con gái à...
    Bố!
    Con hạnh phúc mà.. nhiều lúc con tự hỏi sao bố yêu con nhiều đến vậy... nhiều lúc con muốn bố ... uýnh con một trận... hay la mắng mỗi khi con làm bố buồn... nhưng sao bố... chỉ nhìn con... bằng ánh mắt... yêu thương... ánh mắt ấy làm con day dứt... làm trái tim con... quặn lại... bố ơi...
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  4. Có 3 người cám ơn Masafot vì bài này:


  5. #3
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Bố đang ở cùng.....và dõi bước theo con... từng giờ... nhưng... điều quan trọng hơn, bố mừng khi thấy con mình lớn lên từng ngày.... Dù rất thương... nhưng không bao giờ... muốn... rằng...con gái mình.... bị tù hảm...bởi bàn tay của mình...

    khi con lớn lên từng ngày... bố không thể cứ bồng ẳm, ủ ấp con trong vòng tay của bố... con gái à...
    Dù chưa thật hiểu... nhưng con tin... bố luôn muốn con sống hạnh phúc... con đã lớn... và con cần tự đi trên đôi chân của mình... nhưng con biết... bố luôn bên con...... chỉ có điều ... không phải lúc nào con cũng nhận ra..... giúp con đứng vững... bố nhé....
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Ba ơi, con yêu và nhớ Ba lắm...
    con mong bây giờ sẽ nhận được thư của Ba...
    nhưng mà...
    mãi mãi con luôn ghi nhớ công ơn của Ba...
    con vẫn bình an...
    Ba yên tâm nhé...
    con vẫn biết Ba vẫn ở bên cạnh con...
    con thương Ba lắm...
    Ba của con...
    ...con trai của Ba!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com