Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: MÓN QUÀ TÌNH YÊU

Threaded View

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default MÓN QUÀ TÌNH YÊU

    MÓN QUÀ TÌNH YÊU


    Chúng tôi mới cưới được hai tháng thì chồng tôi xin được việc cách thị trấn của chúng tôi cả trăm cây số. Chúng tôi chuyển đến đó ở. Tôi may mắn tìm được một chân bán hàng ban ngày. Nhưng, trớ trêu thay, chồng tôi được sắp xếp làm việc từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. Mỗi sáng, lúc anh đi làm về là khi tôi bắt đầu đi làm.

    Cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Khi ngày Valentine đầu tiên sau khi cưới đang đến gần, tôi cảm thấy buồn bã vì không thể mua cho chồng một món quà.
    Một đêm, sau khi anh đi làm, tôi quyết định không ngủ để làm một tấm thiệp tặng anh. Tôi cặm cụi làm suốt đêm và sáng hôm sau, khi anh về, tôi cũng vừa làm xong.

    Lúc trao anh món quà do tự tay mình làm ra, tôi cảm thấy mình ngây ngô như đứa trẻ, cứ thầm mong anh không cười. Tôi nín thở và chăm chú nhìn khi anh mở quà ra và đọc những dòng chữ tôi viết trong đó. Ở mặt trước của tấm thiệp đơn giản, tôi viết: “Chúng mình không có nhiều tiền để mua quà tặng nhau. Nhưng chúng mình có nhau. Đó là điều quý giá nhất”. Bên trong, tôi vẽ một trái tim đỏ thật to và viết: Em yêu anh!

    Tôi cứ đứng đó nhìn anh trân trân và lo rằng anh sẽ phá lên cười. Khi đọc xong, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Và... anh mỉm cười âu yếm.

    Trong lúc nhìn vào mắt tôi, anh rút tay ra từ túi quần và cầm một vật gì đó. Anh bảo anh làm nó cho tôi nhưng lại ngại tôi cho rằng đó là chuyện vớ vẩn và tôi có thể cười chế nhạo. Anh từ từ mở tay ra và tôi nhìn thấy một trái tim bằng nhôm. Thì ra trong lúc tôi cặm cụi làm thiệp tặng anh, anh cũng tranh thủ cắt trái tim từ một miếng nhôm.

    Đến nay, tôi vẫn còn giữ trái tim nhôm trong hộc bàn. Cứ mỗi lần mở hộc bàn ra và nhìn thấy nó, tất cả những kỷ niệm ngày trước lại tràn về trong tôi. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã có thể mua cho nhau những món quà đẹp đẽ và đắt tiền nhân ngày Valentine. Nhưng không một món quà nào lại thân thương và có ý nghĩa nhiều như những món quà tự tay chúng tôi làm ra bằng cả con tim mình ngày ấy.

    (theo NLĐ)Việt Báo (Theo_24h)

  2. Có 3 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com