17 tuổi, cái tuổi còn quá sớm để biết đến một tình yêu đích thực.nhưng đối với thời đại bây giờ đó là tuổi đã biết ju thương, đã biết mơ mộng, đã biết xao lòng trước một người khác phái.
Valentine năm nay đến với Nhỏ cũng vẫn thế, vẫn âm thầm lặng lẽ,ko hoa hồng ko chocolate. Nhỏ cũng như bao người khác, muốn được chia sẻ, vỗ về. Bạn bè xung quanh ai cũng có người để đi chơi nhưng Nhỏ lại đi học.nhìn mọi người chở nhau tay trong tay Nhỏ cảm thấy hơi cô đơn:monkey03: Nhỏ vẫn vui cười nhưng nụ cười ẩn chứa một chút pùn. Bao năm rồi vẫn thế ko lẽ năm nay nhỏ lại ko thể ở một mình sao? :45:
Thôi thì cứ thế vui lên nhé Nhỏ. Sẽ có lúc Thiên Chúa gửi đến cho Nhỏ một người biết thương ju quan tâm Nhỏ thật sự mà. Hãy vững tin vào Ngài nha Nhỏ :3: