  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi nguyễn văn ngân
Người xưa nói "văn dĩ tải đạo" mà Lit, "oan ức" để lại cho NVN đi, đọc bài đó lần đầu thấy có cái gì đó gờn gợn...lần thứ hai, biết mình phải làm gì...
"Chấm mỗi chấm cho thẳng ta được một đường thẳng/ Sống mỗi phút cho Thánh đời nên Thánh" thực hành theo câu nói của Đức Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận thật là khó...
Vậy đó, từ "chuyên" là thế, còn nói như Sue phải thay bằng từ "luôn" mới sát, Sue có lý, nhưng không sát lắm. Bởi vì, một người nào đó chuyên làm một công việc gì đó thì tay nghề sẽ rất vững.
Mình biết Lit qua bài "Bà lại chửi mất gà" rồi...huhu...thôi để cho NVN còn đường...để về nhà...
Người xưa nói "văn dĩ tải đạo" mà Lit
văn dĩ tải đạo là chiện tác giả, lit là tác thật chỉ copy & paste thui mờ   
"oan ức" để lại cho NVN đi
Vâng, vâng, bao nhiu "oan ức" xin để lại cho NVN vậy, kể cả nỗi oan "chửi mất gà" nữa, hic! :icon3:
lẽ ra lit chỉ chửi bớt thằm lẹng thui
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3028
tự nhiên DiaCoc khiu khích bôi béc: :14:
Giọng Lit? Mới dô thấy bài này hay hay,
Lò mò trên net, chôm file này bỏ vô cho đủ bộ, giọng đọc (nhầm ...chưi chứ) tuy chưa ngon lắm nhưng cũng tạm.
dzị mờ hem nhảy dzô cuộc sao đặng ???!!!!!!   
bi giờ lỡ mang tiếng rùi, thui thì cay đắng ngọt bùi NVN hoàn toàn chịu tréch nhịm nhoa pà kon, hehe... :3:
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn