Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 35 trên 35

Chủ đề: Bố

Hybrid View

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Gởi Con Trai

    .............................................................
    Gởi Con Trai


    Con Trai ơi,
    Sự tin tưởng thực rất là quan trọng trong đời con nhé....
    Tin rằng mình đáng tin....để mọi người tin mình....tin thực sự... điều đó làm cho con tự tin trong cuộc sống... và hướng dẫn con luôn làm điều tốt, và trở nên người đáng tin cậy....
    Tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người đáng tin, nhiều người tốt... mà vì thế xã hội đang đi lên... chứ không bị hủy diệt....
    Chính niềm tin này làm con tin vào cuộc sống, nhìn thấy những nét đẹp đằng sau cái thường ngày tranh đua, ma mãnh.... những tấm lòng.. những gương sống hy sinh vô lợi, vô lộc, vô danh...
    Còn nữa....về chữ tin...nhiều lắm nhưng bố chỉ đưa ra vài điều thực sự cốt lõi,,, như thế thôi, để chỉ nói với con một điều.. con trai à,,, Bố tin con....!!!
    thay đổi nội dung bởi: Rocky, 19-01-2011 lúc 02:37 PM
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  2. #2
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    Con Trai ơi,
    Sự tin tưởng thực rất là quan trọng trong đời con nhé....
    Tin rằng mình đáng tin....để mọi người tin mình....tin thực sự... điều đó làm cho con tự tin trong cuộc sống... và hướng dẫn con luôn làm điều tốt, và trở nên người đáng tin cậy....
    Tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người đáng tin, nhiều người tốt... mà vì thế xã hội đang đi lên... chứ không bị hủy diệt....
    Chính niềm tin này làm con tin vào cuộc sống, nhìn thấy những nét đẹp đằng sau cái thường ngày tranh đua, ma mãnh.... những tấm lòng.. những gương sống hy sinh vô lợi, vô lộc, vô danh...
    Còn nữa....về chữ tin...nhiều lắm nhưng bố chỉ đưa ra vài điều thực sự cốt lõi,,, như thế thôi, để chỉ nói với con một điều.. con trai à,,, Bố tin con....!!!
    Con trai của bố thích nhé...con gái của bố đang tủi thân đây..hic...
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  3. Có 3 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  4. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Nhiều dấu chấm lửng, tức là còn đó, như một bỏ ngỏ, và hướng tới tương lai vời trà đầy hy vọng, tin yêu.

    Dù trong hoàn cảnh nào, những người thân yêu ơi, luôn hy vọng nhé, tin tưởng và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tha thứ cho nhau.

    Dù ở tận cùng của muộn phiền, vẫn không bao giờ phiền trách trái lại vẫn cùng chung tay góp điều tốt lành cho đời, đó là nguyện ước nho nhỏ, đơn sơ và chân thành gởi lại sau những dấu chấm lửng.
    thay đổi nội dung bởi: Rocky, 04-03-2012 lúc 09:40 PM
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  5. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  6. #4
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Vậy nhé.

    Đốt lên một que diêm còn hơn là nguyền rũa bóng đêm.
    thay đổi nội dung bởi: Rocky, 04-03-2012 lúc 09:48 PM
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  7. Có 6 người cám ơn Rocky vì bài này:


  8. #5
    dailygospel's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: ĐaMinh Saviô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Mân Côi Tân Hà_ Giáo hạt Bảo Lộc_ Giáo phận Đà Lạt
    Bài gởi: 36
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 105 lần trong 27 bài viết

    Default

    . ...
    thay đổi nội dung bởi: dailygospel, 21-04-2014 lúc 02:05 AM
    Chữ ký của dailygospel
    Ở lại với con Chúa ơi!...vỉ con đang phải vất vả chèo chống vì ngược gió!!!!!


  9. Có 3 người cám ơn dailygospel vì bài này:


  10. #6
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Gởi nơi đây lời cám ơn, cám ơn tất cả bạn bè, cám ơn những anh chị em đã chia vui sẻ buồn, cám ơn những thành viên đã cám ơn bài chia sẻ chân tình này.

    Cám ơn luôn, và tạ ơn Chúa mãi mãi. "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."
    thay đổi nội dung bởi: Rocky, 04-03-2012 lúc 09:42 PM
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  11. #7
    M.TT.'s Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    621
    Được cám ơn 1,009 lần trong 258 bài viết

    Default

    THương bố quá à

    :beer: cụn ly đi bố
    Chữ ký của M.TT.
    Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
    Ngài chậm giận, lại giàu tình thương, (TV 86, 15)

  12. Có 2 người cám ơn M.TT. vì bài này:


  13. #8
    hoangthanh_200400's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giao xu trung chanh thuoc giao phan saigon
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    196
    Được cám ơn 328 lần trong 66 bài viết

    Default chúa sẽ nâng con lên trong cánh tay của ngài

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    từng ngày... từng ngày...

    Dù tuổi đời bố chưa là bao... sao gánh nặng như đè bẹp.. .thân bố... rồi ... thoang thoảng trong đó, một sự ... thoáng qua của các con....
    Đau lòng.. muộn phiền thêm....

    Tại sao???? Tại sao???
    Phải chăng... bố đã nhận quá trọng trách của mình ???
    Phải chăng... lắm lắm cái phải chăng....

    để rồi chẳng phải gì cả.........???

    ước gì... mỗi người vượt qua tí ích kỷ,,, tí.... tí... so bì... mà thanh thản....

    Và có lẽ cũng phải thầm nguyện rằng... ước gì...

    vài dòng lộn xộn... để rồi lòng trí thanh thản,,, trôi đi những mệt nhọc, muộn phiền....
    Chữ ký của hoangthanh_200400
    giuse hoangthanh

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #9
    teresangan's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 346 lần trong 104 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi pethoang View Post
    từng ngày... từng ngày...

    Dù tuổi đời bố chưa là bao... sao gánh nặng như đè bẹp.. .thân bố... rồi ... thoang thoảng trong đó, một sự ... thoáng qua của các con....
    Đau lòng.. muộn phiền thêm....

    Tại sao???? Tại sao???
    Phải chăng... bố đã nhận quá trọng trách của mình ???
    Phải chăng... lắm lắm cái phải chăng....

    để rồi chẳng phải gì cả.........???

    ước gì... mỗi người vượt qua tí ích kỷ,,, tí.... tí... so bì... mà thanh thản....

    Và có lẽ cũng phải thầm nguyện rằng... ước gì...

    vài dòng lộn xộn... để rồi lòng trí thanh thản,,, trôi đi những mệt nhọc, muộn phiền....
    ....... Ước gì...............
    Chữ ký của teresangan
    Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com