Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: MẸ ƠI CON MUỐN.....!

Threaded View

  1. #1
    huy vu's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    25
    Được cám ơn 68 lần trong 17 bài viết

    Default MẸ ƠI CON MUỐN.....!

    CON MUỐN TÂM SỰ VỚI MẸ 8-3



    CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT EM NHỎ Ở GIA LAI KOM TUM

    15-8-2004(ÂM LỊCH)

    Vào một đêm trăng sáng thật tuyệt đẹp biết bao đối với các bạn nhỏ trong đất nước chúng ta. Thế mà tại Gia Lai có một chuyện không vui đối với mạng sống của một em nhỏ. em xin kể!.
    Hôm nay cha Đông ở Gia Lai đã nhận một cuộc điện thoại " cha ơi có một thai nhi vừa bị phá, nhưng thai nhi đã được 6 tháng tuổi rồi cha ạ!" thế là cha đã đến nơi thì em bé đã không còn sống. nhưng điều làm chúng tôi nghạc nhiên đó là em bé đã với những ngón tay của mình lên tay cha. Điều đó khiến cho em cảm thấy rằng ước mơ sống của một con người thật lớn lao khi mà chúa đã kết hợp giữa hai người nam và nữ là một. vậy mà ai đó đã làm cho con mình những điều như thế chứ. Sau đó cha đã đặt tên cho em là " EM BÉ TRUNG THU" vì em chào đời vào ngày trung thu, lẻ ra em không có cái tên ấy nếu em được sống. rồi sau đó em được an nghỉ tại nghĩa trang dành riêng cho các em thai nhi.
    Mẹ ơi con muốn kể một câu chuyện như vậy để nhắc nhở con rằng mẹ rất là thương con, mẹ đã kết hợp với ơn Chúa để cho con sống và con có được ngày hôm nay. Nhìn lại một chặng đường dài trong suốt 25 năm qua con đã làm cho mẹ điều gì chứ. Con suy nghỉ kỷ rồi con có cho mẹ.
    thứ nhất con cho mẹ sự vất vả tần tảo khi con đau ốm.
    thứ hai con cho mự sự lo lắng về vật chất, tinh thần.
    con còn cho mẹ mái tóc bạc vì năm tháng.
    con còn cho mẹ sự hỗn hào của cái tuổi mới lớn.
    Thế nên giờ con nhìn lại con mới hổ thẹn cho bản thân mình, lúc mẹ nhắc nhở thì con không nghe, con cho rằng mình đã lớn con chỉ nghe theo lời nói của những người bạn chưa tốt. vậy nên hôm nay là ngày

    8-3-2009
    CON MUỐN NÓI TRĂM NGÀN LỜI XIN LỖI MẸ!



    Nhưng con cũng yêu thương các bạn không may mắn như con. con còn có mẹ để xin lỗi là hạnh phúc lắm rồi. có những bạn mẹ không con để xin lỗi thì sao. Còn những người không biết mẹ mình là ai nữa chứ. Con xin gửi đến tất cả những ai là phụ nữ lời chúc hạnh phúc trong ngày 8-3
    Chữ ký của huy vu
    XIN CHO CON ĐƯỢC Ở TRONG ÂN TÌNH CỦA NGÀI. HUY VŨ

  2. Có 5 người cám ơn huy vu vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com