Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cửa sổ nhìn ra cuộc đời

Threaded View

  1. #1
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Arrow Cửa sổ nhìn ra cuộc đời

    Tại một nhà thương kia, có hai bệnh nhân nằm chung phòng.Căn phòng chỉ có một cửa mở ra hành lang và một cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài.
    Bệnh nhân nằm bên cửa sổ, vào mỗi buổi sáng và buổi chiều đều có thể ngồi dậy một lát.Bệnh nhân kia phải nằm liệt suốt ngày trên giường.trong phòng không có Ti vi hoặc radio.Suốt ngày nằm bên nhau mà chẳng biết làm gì để giải khuây, nên họ chỉ biết kể cho nhau những mẩu chuyệnvề quãng đời quá khứ, về gia đình vợ con, công ăn việc làm, các dịp đại lễ, tết nhất...mỗi buổi sáng và buổi chiều, bệnh nhân nằm bên cửa sổ ngồi dậy được một lát, ông nhìn ra của sổ và thuật lại những sinh hoạt của Thế giới bên ngoài cho bệnh nhân kia nghe.
    Ông cho biết cửa sổ nhìn xuống một công viên, trong đó có một hồ nước thật thơ mộng, hai bên hồ là những rặng liễu thướt tha rủ, dưới hồ đầy những hoa súng hoa sen đua nhau khoe sắc, những đàn vịt, đàn thiên nga nhởn nhơ bơi lội, đôi lúc chúng đổ xô lại tranh nhau những miếng bánh mì do lũ trẻ liệng xuống.Những cặp tình nhân ấu yếm nắm tay nhau dạo bước dưới những rặng liễu thươt tha.Trên những cành cây um tùm của công viên, từng đàn chim líu lo hót.Những bồn hoa đủ màu sắc thu hút đàn ong bướm từ khắp nơi tụ lại, bay lượn nhởn nhơ.Phía ngoài công viên là một dãy tiệm buôn, kẻ đi người lại cũng ồn ào tấp nập.Xa xa là khung cảnh thành phố rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, hoặc in hình trên nền trời xanh biếc lúc hoàng hôn.Mỗi lần nhìn ra thế giới bên ngoài như vậy, ông lại thêm một vài chi tiết hấp dẫn khác.
    Bệnh nhân nằm liệt trên giường, say sưa theo dõi những lời mô tả của người bạn nằm bên cửa sổ.Rồi một hôm bệnh nhân nằm xa cửa sổ tự nghĩ:"Tại sao người kia lại được coi những cảnh thơ mộng và hấp dẫn như vậy?Tại sao ông ta lại được nằm bên cửa sổ, còn mình thì lại bị để ở một xó như thế này?"Càng nghĩ ông càng thêm ghen tức, ghen tương bắt đầu nhen nhúm lên trong lòng và cứ ngày một lớn dần lên.
    Một đêm kia, bệnh nhân nằm bên cửa sổ bỗng lên cơn uất.Bệnh nhân nằm xa cửa sổ thức dậy, nhưng nhất định không kêu người cấp cứu.Sáng hôm sau, khi các y tá vào săn sóc cho các bệnh nhân, họ mới hay người nằm bên cửa sổ đã chết.
    Sau khi đưa xác bệnh nhân xấu số đi rồi, bệnh nhân còn lại liền yêu cầu được đưa ra nằm bên cửa sổ, và người ta đã thỏa mãn yêu sách của ông.Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, bệnh nhân bèn lấy hết sức bình sinh cố ngồi dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh thần tiên và náo nhiệt của thế giới bên ngoài mà người bạn của ông hằng ngày vẫn kể cho ông nghe.nhưng hỡi ôi, ông chẳng thấy gì khác ngoài một bức tường cao chắn ngang cửa sổ.Thì ra cảnh thần tiên náo nhiệt của thế giới bên ngoài mà người bạn của ông hằng ngày vẫn tường thuật cho ông nghe chỉ là cảnh tưởng tượng để làm vui lòng người bạn mà thui.
    (suu tam)
    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....


  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com