Y như hồi nhỏ, con thấy con trâu từ trong rừng "nghé ọ" xông ra mừng rỡ. Con lùa nó xuống sông y như hồi nhỏ, tắm cho nó, rồi cưỡi trên lưng, nghêu ngao đi về nhà. Con trâu "nghé ọ" liên hồi để kêu con nghé đi theo, bỗng …
- Bỗng làm sao ?
- Bỗng trong tiếng "nghé ọ" văng vẳng có tiếng ai léo nhéo càng lúc càng rõ … hóa ra vợ con đi phố về. Vậy là vẫn giữa đường đứt gánh … Bạch thầy, thầy cho con lên chùa tu luôn đi, vướng víu vợ con phiền quá !
trích từ truyện ngắn "CON TRÂU VÀ CHÚ TƯ" của Cao Huy Thuần
Trâu "Nghé ọ" chứ không phải "Ọ nghé" như peter nguyen đã nói, vì vậy bethichconlua mới nói là còn thiếu 10% nữa!
. Hình như DiaCoc cỡi Trâu về kìa..oai phong lẫm liệt quá........ khi DiaCoc đã gọi "nghé ọ" thì chắc chắn Trâu chạy ngay về ...
thế mới nói..Trâu về...:monkey03:
:icon8:Trâu về rồi....vỗ tay hoan hô ...giải thưởng là..... cả làng hát tặng DiaCoc bài này nha...." Ai hỏi DiaCoc hôm nay đi đâu....? DiaCoc nói rằng DiaCoc đi chăn Trâu...."
Vui quá vui quá.....bao nhiêu vất vả..đoán ngược xuôi...mà giả thưởng thì....chỉ được nghe hát bài đó ...(chắc cả làng ấm ức..xầm xì quá...hi.hi... )
thế mới nói "Trâu về...Đố chơi..."thôi mà...
DiaCoc vui hay buồn nhỉ...???
thay đổi nội dung bởi: bethichconlua, 03-08-2009 lúc 10:55 AM