Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Sống theo đúng mục đích

  1. #1
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Post Sống theo đúng mục đích

    Chúng ta đang sống trong mùa Chay thánh với tâm tình ăn năn ,thống hối . Xin mọi người cùng M.M_Nhi "khám phá ý nghĩa và mục đích đời mình theo gương Đức Kitô trong 40 ngày". Từ đó , mỗi người can đảm mở rông tâm hồn mình cho Ngài , là Đáng cho chúng ta biết ý định và mục đích của Thiên Chúa trên mỗi chúng ta.
    Ngày thứ nhất : TẤT CẢ KHỞI SỰ VỚI THIÊN CHÚA
    Mục đích cuộc đời không quy về bạn .Bạn được sinh ra bởi mục đích của Người và cho mục đích của Người. Bạn không bao giờ khám phá được ý nghĩa của đời mình bằng việc mải nhìn vào bên trong bản thân . Bạn phải bắt đầu với Thiên Chúa , Đấng tạo thành bạn . Thiên Chúa không chỉ là khởi điểm nhưng Người còn là cội nguồn của đời bạn .
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm : Dẫu mọi thứ quảng cáo đang vây quanh , làm sao tôi có thể tự nhủ , sống thực sự là sống cho Chúa chứ không phải sống cho tôi ?
    thay đổi nội dung bởi: M.M_Nhi, 09-03-2009 lúc 08:40 PM Lý do: thiếu nội dung
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  2. Có 4 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  3. #2
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ hai : KHÔNG PHẢI TÌNH CỜ MÀ BẠN HIỆN HỮU
    Không phải tình cờ mà bạn hiện hữu . Trước khi bạn được đầu thai trong lòng mẹ , Thiên Chúa đã cưu mang bạn trong tâm trí Người . Ngài là người đầu tiên nghĩ đến bạn . Không có gì trong cuộc đời bạn là ngẫu nhiên . Tất cả đều có mục đích . Động lực thúc bách Thiên Chúa tạo dựng bạn chính là tình yêu của Người . Chúng ta là điểm hội tụ của tình yêu Người , cũng là điều quý giá nhất trong tất cả tạo vật của Người . Bạn được tạo dựng như một đối tượng của tình yêu Người! Người tạo dựng bạn để Người có thể yêu bạn . Đây là chân lý để bạn xây dựng đời mình. Nếu không có Thiên Chúa , chúng ta chỉ là những "ngẫu nhiên", là kết quả tình cờ , tuỳ tiện trong vũ trụ . Chúng ta chỉ khám phá ra ý nghĩa và mục đích thực sự của cuộc sống khi nhận Thiien Chúa là điểm quy chiếu của đời mình . Cách đúng đắn duy nhất đểchúng ta hiểu biết chính mình là nhờ biết được Thiên Chúa là ai và Người đã làm gì cho chúng ta .
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm : Biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng tôi cách độc đáo , vậy tôi có chấp nhận tính cách của tôi kiến thức của tôi và ngoại hình của tôi không ? Để chấp nhận , tôi đang chiến đấu ở lĩnh vực nào nhất ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  4. Có 3 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  5. #3
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ ba : ĐIỀU GÌ ĐANG ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI BẠN ?
    Cuộc đời mỗi người được định hướng bởi một điều gì đó . Có năm điều thường gặp nhất :
    1. Nhiều người bị định hướng bởi mặc cảm tội lỗi . Họ phí cả cuộc đời để chạy trốn những tiếc xót và che giấu những hổ thẹn . Họ để quá khứ điều khiển tương lai . Một cách vô thức , họ thường trừng phạt chính mình bằng cách phá hỏng những thành công riêng của mình . Chúng ta là sản phẩm của quá khứ chính mình nhưng chúng ta không phải là tù nhân của nó . Mục đích của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi quá khứ của bạn . Thiên Chúa thành thạo trong việc cho con người làm lại một khởi đầu tươi mới .
    2. Nhiều người bị đinh hướng bởi oán hờn và giận dữ. Họ giữ chặt những thương tổn và không bao giờ vượt qua chúng . Sự giận dữ luôn gây thương tích cho bạn hơn là cho người mà bạn oán hờn. Quá khứ của bạn là những gì đã qua ! Không gì thay đổi nó . Chính bạn đang tự gây thương tích cho mình với đắng cay . Để cứu lấy mình , bạn hãy học biết nó và để nó ra đi.
    3. Nhiều người bị định hướng bởi sợ hãi . Người bị sợ hãi hướng định thường đánh mất bao cơ hội quý báu bởi họ sợ thất bại . Sợ hãi chính là nhà tù tự tạo vốn không cho bạn trở nên con người Thiên Chúa muốn bạn trở thành . Bạn phải thoát khỏi nó bằng khí giới của đức tin và tình yêu .
    4. Nhiều người bị định hướng bởi chủ nghĩa duy vật . Khát vọng chiếm hữu trở nên toàn bộ mục tiêu của cuộc đời .Họ luôn muốn có nhiều hơn dựa trên quan niệm lệch lạc là có nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn , quan trọng hơn , an toàn hơn. Của cải chỉ mang lại một thứ hạnh phúc tạm bợ. Giá trị của bạn không được xác định bởi những thứ quý giá bạn có. An toàn đích thực chỉ có thể tìm thấy ở nơi mà nó không bao giờ bị tước mất khỏi bạn - đó là mối tương giao giữa bạn với Thiên Chúa .
    5. Nhiều người bị định hướng bởi nhu cầu được người khác chấp nhận .Một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại là tìm cách làm vui lòng người khác . Bị điều khiển bởi ý kiến của người khác là dấu hiệu bảo đảm cho thấy bạn đang làm hỏng những mục đích của Thiên Chúa dành cho đời bạn .
    NHỮNG LỢI ÍCH CỦA MỘT ĐỜI SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG
    1. Biết mục đích đem ý nghĩa cho cuộc đời bạn . Không có Thiên Chúa , cuộc sống không có mục đích .
    2. Biết mục đích sẽ làm cho cuộc sống bạn trở nên đơn giản
    3. Biết mục đích sẽ giúp bạn tập trung đời mình
    4. Biết mục đích đem cho bạn sự hăng hái
    5. Biết mục đích chuẩn bị cho bạn cõi đời đời
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm :có phải những gì gia đình và bạn bè tôi nói là động lực hướng định đời tôi ? Tôi muốn điều đó sẽ là gì ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  6. Có 2 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  7. #4
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ tư : ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO CÕI ĐỜI ĐỜI
    Cuộc sống này không phải là tất cả . Cuộc sống này là sự chuẩn bị cho cuộc sống đời sau . Thiên Chúa đã tác tạo bạn theo hình ảnh Người để bạn sống trong vĩnh cữu . Thân xác thế tại chỉ là nơi tạm trú cho tinh thần . Nếu bạn học biết yêu mến và tín thác vào Đức Giêsu , Con một Người , bạn sẽ được mời vào chốn vĩnh cữu với Người. Sống trong ánh sáng vĩnh cữu , cách nhận định các giá trị của bạn cũng thay đổi . Cái chết đâu phải là llết thúc đời bạn . Nó không phải là điểm dừng mà là một chuyển tiếp để bạn đi vào cõi đời đời . Bạn phải suy nghĩ nhiều hơn về cõi đời đời đừng không hay biết . Thời gian chúng ta sống trên trái đất chỉ là một chớp mắt nhưng những hậu quả của nó còn tồn tại đến muôn đời. Ngay hôm nay , công việc mỗi ngày của bạn phải nhằm chuẩn bị cho ngày sau hết .
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm : vì được tạo dựng để sống đời đời, nên ngay hôm nay điều gì tôi phải dừng và điều gì tôi phải bắt đầu ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  8. #5
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ năm : NHÌN CUỘC SỐNG TỪ QUAN ĐIỂM CỦA THIÊN CHÚA
    Cách bạn nhìn đời sẽ định hình đời bạn . Cách bạn định nghĩa cuộc đời sẽ quyết định số phận của bạn . Cách nhìn cuộc đời của bạn sẽ tác động đến cách bạn dùng thời giờ, tiền bạc , tài năng , và đánh giá các mối tương quan. Để chu toàn những mục đích Thiên Chúa dành cho bạn, bạn phải thách thức cái quan niệm khôn ngoan cổ hủ để thay vào đó những soi dẫn của Kinh Thánh về cuộc sống.
    Cuộc sống trần gian là một thử nghiệm : Thiên Chúa liên tục thử nghiệm tâm tính , niềm tin , sự vâng phục , tâm tình yêu mến , đức chính trực và lòng thành của con người. Bạn luôn luôn bị thử thách . Thiên Chúa không ngừng chờ xem phản ứng đáp trả của bạn trước những con người, những vấn đề , những thành công , những xung đột , bệnh tật , thất vọng và ngay cả những đổi thay của thời tiết . Không ai biết tất cả mọi thử thách Thiên Chúa dành cho bạn . Mỗi ngày sống là một ngày quan trọng , mỗi giây phút là một cơ hội trưởng thành để bạn trầm lắng hơn, để bạn thể hiện lòng yêu mến hoặc để biết nương tựa vào Thiên chúa hơn. Qua những thử thách , tâm tính con người vừa triển nở vừa bộc lộ và như thế, tất cả cuộc sống là một thử nghiệm .
    Cuộc sống trên trần gian là một uỷ thác : chúng ta thực sự không bao giờlàm chủ một chút gì suốt cuộc sống vắn vỏi trên trần gian. Bạn là người quản lý "những thứ lỉnh khỉnh" của Người trên trái đất . Trao cho bạn bao nhiêu , trách nhiêm Thiên Chúa mong chờ nơi bạn càng lớn bấy nhiêu. Vào ngày cuối đời của bạn trên trần gian , bạn cũng sẽ được đánh giá và khen thưởng tuỳ vào việc bạn có khéo quản lý những gì Thiên chúa đã uỷ thác cho bạn không . Nghiã là tất cả mọi việc bạn làm , cả những việc vụn vặt hằng ngày đều mang một ý nghĩa đời đời .
    Một câu hỏi để nghiềm ngẫm : điều gì vùa xảy ra đến cho tôi mà nay tôi mới biết đó là một thử nghiệm của Thiên Chúa ? Điều lớn lao nhất Thiên Chúa uỷ thác cho tôi là gì ?

    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  9. Được cám ơn bởi:


  10. #6
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ sáu : CUỘC SỐNG LÀMỘT NHIỆM VỤ TẠM THỜI
    Cuộc sống trên trần gian là một nhiêm vụ tạm thời . Đây không phải là căn nhà thường xuyên ,cũng không là điểm dừng chân cuối cùng của bạn .Bạn chỉ đi ngang qua ghé thăm trái đất mà thôi . Lai lịch của bạn ở cõi đời đời và quê hương của bạn là thiên đàng .Khi chúng ta đùa cợt với những cám dỗcủa thế gian , Thiên Chúa gọi đó là ngoại tình thiêng liêng. Thiên Chúa cảnh báo chúng ta đừng quá bám dính vào những gì chung quanh vì chúng thật tạm thời . Chúng ta hông bao giờ hạnh phúc thật sự trên trần gian ,bởi lẽ chúng ta không được định ở đây .Trần gian không là ngôi nhà sau cùng của mỗi người ,chúng ta được tạo dựng cho một điều gì đó cao hơn .Bạn cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn trên dương gian này vìbạn được tạo dựng không chỉ cho thế gian .Bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc ở thế gian nhưng làm sao có thể sánh với những gì Thiên Chúa đã dự liệu cho bạn .
    Điều gì đang định hướng cuộc đời bạn ?
    Tận cùng của cuộc sống đâu phải là cùng tận . Dưới cái nhìn của Thiên Chúa ,những anh hùng đức tin cao cả nhất là những người coi cuộc sống như là một nhiệm vụ tạm thời , trung thành phục vụ và ngóng trông phần thưởng đã hứa cho họ trong cõi đời đời. Thời gian của bạn trên trái đất đâu phải là toàn bộ câu chuyện của đời bạn . Phải đợi khi đến thiên đàng bạn mới đọc được những chương còn lại . Bạn cần có đức tin để sống trên trần gian như một lữ khách .Khi cuộc sống trở nên khó khăn ,khi bạn bị ngập chìm trong nghi ngờ , hoăc khi bạn tự hỏi việc sống cho Đức Kitô liệu có đáng để bạn nổ lực không , hãy nhớ rằng bạn chưa về nhà . Giờ chết đến , đó cùng không phải lúc bạn rời nhà - nhưng đó là lúc bạn sẽ về nhà .
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm : cuộc sống trần gian chỉ là một nhiệm vụ tạm thời ,làm sao sự kiện này có thể thay đổi cách sống của tôi ngay hôm nay ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  11. Được cám ơn bởi:


  12. #7
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ bảy : LÝ DO CỦA MỌI SỰ
    Tất cả đều quy về Chúa . Mục đích tối thượng của vũ trụ là bày tỏ vinh quanh Thiên Chúa . Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cho vinh quanh Người. Không có vinh quang Người sẽ không có tất cả . Vinh quang Thiên Chúa chính là sự bày tỏ lòng nhân lành của Người cùng tất cả phẩm tính nội tại khác , những phẩm tính đời đời của Người . Mọi vật được tạo thành bởi Thiên Chúa phản ánh vinh quang Người theo nhiều cách . Vinh quang Thiên Chúa được nhận biét tỏ tường nhất nơi Chúa Giêsu Kitô . Ngài là ánh sáng thế gian sáng ngời bản tính Thiên Chúa . Với Đức Giêsu Kitô , chúng ta không còn trong tối tăm khi tìm biết Thiên Chúa là Đáng thực sự như thế nào . Sống cho vinh quanh Chúa là thành công lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời.
    Tôi có thể làm vinh danh Chúa cách nào ?
    Khi một vật chu toàn mục đích của mình , nó sẽ làm vinh danh Thiên Chúa .
    • Chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa bằng việc thờ phượng Người : thờ phượng là một lối sống tận hưởng Thiên Chúa , yêu mến Thiên Chúa và tận hiến chính mình cho mục đích của Người. Khi dùng đời mình chỉ để làm vinh danh Chúa , mọi việc bạn làm đều có thể trở nên hành vi thờ phượng
    • Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng cách yêu thương anh chị em mình : trách nhiệm của bạn là học biết cách yêu thương như Chúa yêu thương vì Thiên CHúa là tình yêu và điều đó tôn vinh Người .
    • Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc trở nên giống Đức Kitô : Thiên Chúa muốn chúng ta lớn lên đến mức trưởng thành thiêng liêng , là trở nên giống Đức Giêsu trong cách suy nghĩ , cảm nhận và hành động. Càng triển nở nên giống con Chúa bạn càng làm vinh danh Người .
    • Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc phục vụ và trao ban : chúng ta được thiết kế một cách vô nhị với những tài năng , năng khiếu và khả năng khác nhau . Chúng được trao tặng để bạn sinh ích cho người khác cũng như người khác được trao tặng những khả năng để sinh ích cho bạn
    • Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng cách nói cho người khác về Người :Thiên Chúa không muốn mục đích và tình yêu Người mãi mãi là một bí mật . Người muốn chúng ta chia sẻ nó cho người khác bằng cách giúp họ khám phá mục đích đời họ và chuẩn bị cho họ số phận đời đời của họ ngày mai
    Đâu là lẽ sống của bạn ?
    Đã đến lúc bạn giải quyết vấn đề này :bạn sẽ sống cho ai ? - cho bạn hay cho Thiên Chúa ? Hãy đón nhận Đúc Giêsu vào cuộc đời bạn như là Chúa và là Đấng cứu đọ bạn. Ngay bây giờ bạn hãy lặng lẽ thì thầm lời nguyện vốn sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn " Lạy Đức Giêsu, con tin Ngài và con đón nhận Ngài . AMEN"
    Một câu hỏi để nghiêm ngẫm : Trong cuộc sống thường ngày , nơi đâu tôi có thể nhận biết vinh quang Thiên Chúa một cách dễ dàng ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  13. Được cám ơn bởi:


  14. #8
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ tám: ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA
    Bạn được tạo dựng cho niềm vui của Thiên Chúa . Giây phút bạn sinh ra trên trần gian , Thiên Chúa có mặt ở đó như một nhân chứng vô hình đang mỉm cười nhìn bạn chào đời . Người đâu cần phải tạo dựng bạn nhưng Ngươiì chọn tạo dựng bạn cho niềm vui riêng của Người . Bạn hiện hữu cho lợi ích của Người , cho vinh quang , cho mục đích và choniềm vui sướng của Người . Đem niềm vui cho Thiên Chúa ,sống cho niềm hoan hỷ của Người là mục đích đầu tiên của cuộc đời bạn.
    Đem niềm vui choThiên Chúa được gọi là "thờ phượng". Bất cứ công việc nào bạn làm vốn đem niềm vui cho Thiên Chúa đều là một hành vi thờ phượng . Thờ phượng là một lối sống và có nhiều mặt ,nó vượt trội hơn mọi hình thức . Thiên Chúa tạo dựng chúng ta vì Người ao ước có những con người thờ phượng.
    Thờ phượng không chỉ là âm nhạc , nhưng vượt trội âm nhạc . Thờ phượng không liên quan gì đến thể loại , âm lượng , nhiệp điệu của một bài hát .Nếu nó đượcdâng lên Người trong tinh thần và chân lý thì đó là một hành vi thờ phượng .
    Thờ phượng không nhằm mục đích của bạn .Chúng ta thờ phượng vì lợi ích Thiên Chúa . Khi thờ phượng mục tiêu của chúng ta là đem niềmvui choThiên Chúa chứ không phải cho chính mình. Thiên Chúa không động lòng bởi những truyền thống máy móc trong thờ phượng nhưng sẽ động lòng bởi tình mến nồng nàn và đầy cam kết .
    Thờ phượng không phải là một phần của cuộc sống nhưng là cả cuộc đời của bạn . Ngợi khên phải là công việc đầu tiên khi mà bạn vừa chợp mắt thức dậy mỗi buổi sáng và cũng là việc cuối cùng khi bạn khép mắt lúc về đêm .Đây là bí quyết của một đời sống thờ phượng _ làm mọi việc nhi\ư đang làm cho Đức Giêsu .
    Công việc trở nên thờ phượng khi bạn dâng nó cho Thiên Chúa và thực hiện nó với ý thức Người đang hiện diện.
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm : công việc nào khiến tôi có thể bắt đầu làm như thể đang làm cho Đức Giêsu ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  15. Được cám ơn bởi:


  16. #9
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Ngày thứ chín : ĐIỀU GÌ KHIẾN THIÊN CHÚA MỈM CƯỜI ?
    Nụ cười của Thiên Chúa là mục tiêu của đời bạn .
    Thiên Chúa mỉm cười khi chúng ta yêu mến Người trên hết mọi sự . Đây là điều Thiên Chúa mong muốn nhất nơi bạn : mối thân tình . Thiên Chúa yêu bạn cách sâu xa và ước ao tình yêu của bạn đáp trả , Người nóng lòng muốn bạn biết Người và dành thời giờ ở với Người . Đây là lí do tại sao học biết yêu mến Thiên Chúa và được Người yêu mến phải là mục tiêu cao cả nhất của cuộc đời bạn . Đức Giêsu gọi đó là điều răn thứ nhất .
    Thiên Chúa mỉm cười khi chúng ta tin cậy hoàn toàn vào Người. Tin cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa nghĩa là tin Người biết rất rõ những gì tốt nhất cho cuộc đời bạn , Bạn trông mong Người giữ lời hứa , giúp bạn vượt qua những vấn đề , và làm những điều bất khả thi cho bạn . Niềm tin của bạn sẽ làm Thiên Chúa vui lòng .
    Thiên Chúa mỉm cười khi chúng ta vâng lời Người hết lòng . Lời Chúa nói rõ , Bạn không thể cứu rỗi chính mình . Cứu rỗi chỉ đến do ân sủng chứ không do nổ lực của bạn . Bạn có thể đem niềm vui cho Cha trên trời qua sự vâng phục . Nó chứng tỏ bạn thật sự yêu mến Người .
    Thiên Chúa mỉm cười khi chúng ta ngợi khen và cảm tạ Người liên lỉ . Người mỉm cười khi chúng ta biểu lộ sự thán phục và biết ơn đối với Người . Điều kì diệu xảy ra khi mỗi chúng ta dâng lời khen ngợi và cảm tạ Thiên Chúa . Khi dâng lên Người niềm vui thoả lòng chúng ta tràn ngập niềm vui !
    Thiên Chúa mỉm cười khi chúng ta sử dụng khả năng của mình. Mỗi hoạt động của con người , ngoại trừ tội lỗi , đều có thể làm vui lòng Thiên Chúa nếu bạn làm trong tâm tình ngợi khen. Bạn sẽ không đem lại vinh quang và niềm vui cho Thiên Chúa khi che giấu khả năng hay cố trở thành một người nào khác . Hãy bắt đầu sử dung các khả năng của bạn để làm vui lòng Người .
    Một câu hỏi để nghiền ngẫm : vì Chúa biết điều gì là tốt nhất , trong lĩnh vực nào của đời mình tôi phải tin cậy Thiên Chúa nhất ?
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  17. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com