Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Cái Chết của Đức Giêsu !!!

  1. #1
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Lightbulb Cái Chết của Đức Giêsu !!!

    Cái Chết của Đức Giêsu !!!!



    Vào thời ấy, đây là cái chết “tồi tệ” nhất. Chỉ những tên tội phạm tồi tệ nhất mới có thể phải chết như Đức Giêsu. Còn với Đức Giêsu, mọi chuyện đều tồi tệ nhất, bởi vì không phải mọi tên tội phạm bị kết án tử hình đều bị đóng đinh vào tay chân.



    Đúng vậy, đóng đinh...Những chiếc đinh to! Mỗi chiếc dài từ 15 đến 20 cm, với một đầu 6 cm, đầu kia nhọn.

    Đinh được đóng vào cườm tay, chứ không đóng vào lòng bàn tay, như chúng ta vẫn được nghe kể. Tại cườm tay, có một đường gân chạy lên tới vai, và khi đinh được đóng vào, cái gân ấy bị đứt, bó buộc Đức Giêsu phải gồng mọi cơ lưng lên, để có thể thở, bởi vì phổi đang thiếu khí.

    Như thế, Người buộc phải tựa vào chiếc đinh đóng nơi bàn chân, chiếc đinh này to hơn đinh đóng nơi cườm tay, bởi vì cả hai bàn chân được đóng chồng lên nhau. Và bởi vì hai bàn chân Người không thể chịu mãi được cái thế như vậy mà không bị toác ra, Đức Giêsu bị buộc phải luân phiên làm “chu kỳ” gồng mình lên để thở.

    Đức Giêsu đã chịu tình cảnh này hơn 3 giờ.

    Vâng, hơn 3 giờ! Quá dài, phải không ạ? Vài phút trước khi tắt thở, Đức Giêsu không chảy máu nữa.Chỉ còn nước ứa ra từ những vết rách và lỗ đinh.

    Khi chúng ta tưởng tượng ra Người bị hành hình, chúng ta chỉ phác họa ra Người với những vết thương, nhưng như thế không đủ; các vết thương của Người đúng là những lỗ thủng ở trên thân thể Người.Người không còn máu để chảy ra nữa, Người chỉ còn nước để ứa ra thôi.

    Thân thể con người gồm có khoảng 3,5 lít máu (người lớn).
    Đức Giêsu đã đổ ra hết 3,5 lít máu

    Người có ba chiếc đinh đóng vào thân thể; một vòng gai trên đầu, và hơn tất cả mọi điều đó, có một người lính Rôma đã cắm một lưỡi giáo vào ngực Người.

    Đó là chưa nhắc đến sự sỉ nhục Người phải trải qua sau khi vác thập giá đi khoảng 2 cây số trong khi đám đông khạc nhổ vào mặt và ném đá Người
    . (thập giá nặng khoảng 30 ký, mà đó chỉ là phần trên cao, nơi tay Người bị đóng đinh)



    Đức Giêsu đã trải qua tất cả kinh nghiệm này, để bạn có thể thong dong đến với Thiên Chúa. Để tội lỗi của bạn được “rửa sạch". Tất cả mọi tội lỗi! Xin bạn đừng quên hoàn cảnh này. NGƯỜI ĐÃ CHẾT VÌ BẠN! Vì bạn, là người đang đọc những dòng chữ này. Đừng nghĩ rằng Người chỉ chết cho những người khác (những người đi nhà thờ hoặc cho các mục tử, các giám mục, v.v

    Người đã chết vì bạn! Thật dễ mà chuyển các chuyện tếu hoặc các hình ảnh ngốc nghếch qua đường e-mail, nhưng khi nó đến từ Thiên Chúa, thì đôi khi chúng ta lại ngại chuyển cho những người khác, bởi vì chúng ta nghĩ ngợi, không biết họ nghĩ gì về tình trạng tâm hồn chúng ta.

    Hãy chấp nhận thực tại này, sự thật này, đó là ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI. Thiên Chúa có những chương trình cho bạn, xin bạn hãy cho tất cả bạn bè biết Người đã trải nghiệm điều gì để cứu các bạn. Bây giờ hãy nghĩ đến điều ấy! Xin Thiên Chúa chúc lành cho đời bạn

    60 giây với Thiên Chúa ... Trong vòng 60 giây, hãy buông ra những gì bạn đang làm và nắm lấy cơ may này! Chúng ta hãy xem Satan có ngăn cản được chuyện này chăng.

    Tất cả những gì bạn phải làm là: Chỉ cần cầu nguyện cho những người bạn, mà bạn đang nghĩ tới, và những ai chưa được biết chúa,…



    Lạy Chúa, Chúa biết rõ đời sống của chúng con.
    bởi chúng con là kẻ yếu đuối và tâm hồn chúng con đầy sự mê muội của sự tội, của sự thế gian,.... Xin Chúa chúc lành cho anh/chị/em chúng con trong mọi lãnh vực hoạt động và làm cho anh/chị/em chúng con phát triển(và khôn ngoan). Xin Chúa chăm sóc gia đình chúng con, anh chị em chúng con, sức khỏe, công việc,... và các kế hoạch của chúng trong năm nay, cũng như trong tương lai, trên con đường đi tìm hạnh phúc đích thực và tìm kiếm Chúa. Xin đừng để chúng sa chước cám dỗ, nhưng cứu anh/chị/em chúng con cho khỏi sự dữ. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen.

    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !


  2. #2
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Cuộc Thương khó Của Chúa Giesu là màu nhiệm tuyệt vời, và là màu nhiệm vượt qua linh thiêng trong màu nhiệm giáo hội.
    Màu nhiệm vượt qua biểu lộ Của Chúa Giê Su người làm gương cho chúng ta phải biết Hy sinh và Yêu thương người mình yêu cũng như người mình ghét và tất cả mọi người bằng chính mạng sống và hơn cả mạng sống của mình nữa....

    Người Đã chịu chết để cứu chuộc lấy chúng ta và muốn giành giật, vồ chộp lấy con người chúng ta từ tay của ma quỷ, kẻ đang hằng ngày rình mò và cắn xé chúng ta.

    lạy Chúa xin ban sức mạnh của người cho con để con luôn biết nhận ra thánh ý người, cũng như nhận ra sự cám dỗ của ma quỷ mà xa lánh,....
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  3. Có 5 người cám ơn vante vì bài này:


  4. #3
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Lạy Cha, xin cho con biết rằng chính sự đau đớn của Cha đã mang con đến đỉnh hạnh phúc của ngày hôm nay...
    ...con cám ơn Cha... Amen!

  5. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  6. #4
    Anelan's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Ane
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Binh Dương
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    1,894
    Được cám ơn 270 lần trong 51 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi vante View Post


    Lạy Chúa, Chúa biết rõ đời sống của chúng con.
    bởi chúng con là kẻ yếu đuối và tâm hồn chúng con đầy sự mê muội của sự tội, của sự thế gian,.... Xin Chúa chúc lành cho anh/chị/em chúng con trong mọi lãnh vực hoạt động và làm cho anh/chị/em chúng con phát triển(và khôn ngoan). Xin Chúa chăm sóc gia đình chúng con, anh chị em chúng con, sức khỏe, công việc,... và các kế hoạch của chúng trong năm nay, cũng như trong tương lai, trên con đường đi tìm hạnh phúc đích thực và tìm kiếm Chúa. Xin đừng để chúng sa chước cám dỗ, nhưng cứu anh/chị/em chúng con cho khỏi sự dữ. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen.

    Nguyện xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen
    Chữ ký của Anelan
    Hãy TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN

  7. Có 2 người cám ơn Anelan vì bài này:


  8. #5
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    Chúa ơi con nào đâu có thấu hiểu hết những đau đớn mà Ngài đã chịu trong cuộc khổ nạn của mình. Con chỉ biết giương mắt nhìn Chúa, nhìn Ngài bước đi đến đỉnh Canvê mà nhận lấy cái chết đau thương, cũng chỉ vì một điều duy nhất: TẤT CẢ VÌ TÌNH YÊU CHÚNG CON". Xin cho con được ăn năn ghét tội mình mà quay trở về bên Ngài, về với nguồn suối thiêng liêng, để con được đắm mình trong tình yêu thương bao la vô tận ấy. Mãi mãi con ở trong Ngài, lạy Chúa!
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  9. Có 3 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com