Ngày xưa người Hi Lạp, Lã Mã cổ gì đó...thờ thần mặt trời vào ngày 25/12 hàng năm
Họ coi Chúa Giêsu là mặt trời công chính của Thiên Chúa nên đã lấy ngày này để kỉ niệm ngày Chúa Giáng Sinh.
Ngày xưa người Hi Lạp, Lã Mã cổ gì đó...thờ thần mặt trời vào ngày 25/12 hàng năm
Họ coi Chúa Giêsu là mặt trời công chính của Thiên Chúa nên đã lấy ngày này để kỉ niệm ngày Chúa Giáng Sinh.
megumi cứ ngỡ rằng bạn teresaMK trả lời đúng rồi chứ.hiiii.
Vì theo như tài liệu mà megumi đọc được thì theo lịch của đế quốc Rôma ngày 25 tháng 12 vốn là ngày thờ thần mặt trời. Mà theo người Kitô hữu thì chính Đức Kitô mới là "Ánh sáng chân lý" "Mặt Trời Chính Nghĩa",nên đã chọn ngày này để mừng ngày ra đời của Đức Kitô,và lấy ngày này làm lễ hội cho chính mình.