Kể từ khi em chia sẻ với mọi người trong gia đình về ý nguyện của minh, e đã vấp phải sự không đồng tình của bố. Em rất buồn và rất thất vọng vì bố không hiểu em.
Hu hu
Bạn chia sẻ gì với Gia Đình... ???
tại sao không đồng tình...???
Bạn hãy nói rõ hơn để mọi người trong TCVN sẽ cầu nguyện...
và giúp bạn có phương hướng khác...!
cố lên bạn nhé...........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn chia sẻ gì với Gia Đình... ???
tại sao không đồng tình...???
Bạn hãy nói rõ hơn để mọi người trong TCVN sẽ cầu nguyện...
và giúp bạn có phương hướng khác...!
cố lên bạn nhé...........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đúng rồi đó...bạn nói rõ ra.
mọi người sẽ cầu nguyện cho bạn
Bạn chia sẻ gì với Gia Đình... ???
tại sao không đồng tình...???
Bạn hãy nói rõ hơn để mọi người trong TCVN sẽ cầu nguyện...
và giúp bạn có phương hướng khác...!
cố lên bạn nhé...........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn chia sẻ gì với Gia Đình... ??? Em chia sẻ với mọi người trong gia đình về ý nguyện muốn đi tu của mình.
tại sao không đồng tình...???
Vì em là con một trong gia đình. Em nhận được sự đồng tình của mẹ nhưng bị bố phản đối.
Bạn chia sẻ gì với Gia Đình... ??? Em chia sẻ với mọi người trong gia đình về ý nguyện muốn đi tu của mình.
tại sao không đồng tình...???
Vì em là con một trong gia đình. Em nhận được sự đồng tình của mẹ nhưng bị bố phản đối.
Nguyên văn bởi hoanghuuquan
Làm liều gì hả chú?
Cháu cũng đã liều nhận cha đỡ đầu rồi nhưng không biết phải giấu bố đến bao giờ nữa!!! .
Chào bạn hoanghuuquan hè hè
Một ý định tốt ( tuy chưa biết có thực hiện được hay không)
Bạn còn rất trẻ để đưa ra quyết định đúng cho tương lai phía trước.(mình biết có 1 thày dòng, sau khi tốt nghiệp đại học và làm giám đốc dại diện cho 1 công ty nước ngoài. Nhưng theo ơn gọi nên thày đã từ bỏ tất cả bạn ạ - vì thế khi Chúa gọi bạn bất cứ lúc nào đều không muộn màng cả)
Bạn cứ học hành cho thật tốt, cứ tìm hiểu đi, cứ trau dồi ơn nghĩa trước mặt Chúa qua Kinh Thánh, sách các loại về nước Chúa. Nếu 10 năm nữa bạn được Chúa chọn thì bạn đã có rất nhiều kiến thức chuẩn bị sẵn rồi đấy.
Hãy cứ an lòng, đừng băn khoăn nhé.
Mình nghĩ thế này nhé. Bạn có thổ lộ cho Cha xứ nơi bạn đang sống và sinh hoạt về mong ước và chí hướng của bạn chưa? Các Ngài sẽ giúp ích rất nhiều đầy bạn ạ. Nếu các Ngài làm Cha linh hướng cho bạn thì hay lắm đấy.
Bạn nhận cha đỡ đầu à! (cái này nhận lén hỉ, không thông báo trước cho cha mẹ hỉ). Về việc này, theo mình hiểu thì các đấng bậc làm cha mẹ tại Việt Nam vẫn luôn muốn con cái trong vòng kiểm soát thì mới được an tâm bạn à. Làm gì cũng cần thông qua cha mẹ trước đã. Một sự việc rất đáng vui mừng thế kia mà phải dấu cha mẹ là điều không nên đâu nhé bạn. Bạn dấu được bao lâu? Cha mẹ sẽ buồn khi biết điều này đấy, hãy quyết định đi, việc này nhỏ thôi mà.