Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Chết Đi Về Đâu?

Threaded View

  1. #2
    DayToVoDung's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kreuznach
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 117
    Cám ơn
    1,208
    Được cám ơn 719 lần trong 115 bài viết

    Default Chết Đi Về Đâu?

    Tiếp Theo

    Suy Niệm:
    1. Một người dù phạm tội nhiều nhưng khi đã ăn năn, trở lại với Chúa và tha thiết xin sự tha thứ của những người khác thì vẫn được hưởng ơn cứu độ của Chúa, như trường hợp ba của anh Eric..
    2. Một người dù là người tốt trên trần gian, nhưng kiêu ngạo, nghĩ rằng mình không cần Chúa, không cần ơn cứu độ của Ngài thì tự động vào lửa Hỏa ngục, như trường hợp ông John.
    3. Lời cầu nguyện rất quan trọng. Khi bà mẹ cảm thấy có nhu cầu để cầu nguyện cho con trai của bà là bác sĩ Eric, thì con của bà đang ở trong trận chiến thiêng liêng. Lời cầu nguyện của bà giúp ích rất nhiều cho sự sống lại của con bà.
    4. Có danh vọng, địa vị, tuổi trẻ, sức khoẻ, tiền tài, sắc đẹp, nhưng vì đời sống không có Chúa, tâm hồn nặng trĩu vì sự hận thù, không tha thứ nên lòng bác sĩ Eric luôn trống rỗng và chán nản , đến nỗi luôn phải uống thuốc an thần.
    Trên đây là câu chuyện mà người anh em Tin lành suy nghĩ về Hỏa nguc. Chúng tôi có hỏi nhiều linh mục Công giáo uy tín, chúng tôi còn hỏi một vị Hồng Y Công giáo nổi tiếng về số phận của các ngươi sống tốt lành ở thế gian, nhưng không tin Chúa thì sau khi chết, linh hồn họ sẽ đi về dâu, thì tất cả các vị đều trả lời là họ có thể được lên Thiên Đàng nếu họ là người tốt.
    Là một giáo dân tôi đành phải chấp nhận các câu trả lời ấy. Nhưng tôi hằng cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng và giúp hướng dẫn cho những ai cần đến sự khôn ngoan của Ngài.
    Chúng tôi xin mạn phép nêu ra một số điều như sau, nhằm giúp cho các ngươi vô tín biết để thần phục Chúa, trước khi quá trễ. Nếu quý vị tin thì đó là hồng ân cho quý vị, còn nếu quý vị không tin thì đó là quyền lựa chọn của quý vị, nhưng xin đừng đả phá hay nổi giận:
    1. Nếu tất cả những ai không tin Chúa mà sống tốt lành đều lên Thiên đàng thì tại sao Đức Mẹ Medjugorje luôn khuyến khích các giáo dân dành ngày mùng 2 hàng tháng để cầu nguyện ráo riết cho các người vô tín?
    2. Tại sao Đức Mẹ Medjugorje nói rằng khi dấu hiệu trường kỳ vĩ đại xuất hiện ở Ngọn đồi Hiện Ra Podbrdo, Medjugorje thì đó là điều quá trễ cho người vô tín trở lại với Chúa?
    3. Trong thông điệp ngày 8 tháng 10 năm 1985, Đức Mẹ phán: “Cho những ai nói: “Tôi không tin nơi Chúa,” Thật là khó khăn khi họ sẽ đến trước Ngài Tòa Chúa và nghe Ngài phán: ”Hãy đi vào trong hỏa ngục.”
    (Xin xem trang 147, mục Những Người Vô Tín (Unbelievers), trích sách Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje, Nam Tư)
    Xin kính mời quý vị đọc một số đoạn trong thông điệp của Đức Mẹ Maria nói về những người vô tín, và các dấu hiệu Thời Đại.

    UNBELIEVERS-Những Người Vô Tín:

    - Hãy mau mau hoán cải. Đừng đợi có dấu hiệu vĩ đại. Đối với những người vô tín, thì sẽ quá trễ để mà hối cải. (15/12/82)
    - Số người vô tín thật là lớn! Điều này sẽ chỉ thay đổi nếu các con giúp Mẹ với lời cầu nguyện của các con. (9/2/84)
    - Hỡi các Thiên Thần của Mẹ, hãy cầu nguyện cho các người vô tín. Người ta sẽ bứt tóc, anh em sẽ cầu cứu nhau, họ sẽ nguyền rủa quá khứ của họ khi sống không có Chúa. Họ sẽ hối lỗi, nhưng lúc ấy thì quá trễ rồi. Đây là thời kỳ để hoán cải. (15/8/85)
    - Cho những ai nói: “Tôi không tin nơi Chúa.” Thật là khó khăn khi họ sẽ đến trước Ngai Tòa Chúa và nghe Ngài phán: “Hãy đi vào trong hỏa ngục.” (8/10/85)
    - Các người vô tín đều là con của Mẹ. Mẹ đau khổ vì họ. Họ không hề biết điều gì sẽ chờ đợi họ. Các con phải cầu nguyện thêm cho họ. (25/10/85)
    - Một lần nữa, Mẹ nài van tất cả các con hãy cầu nguyện và giúp đỡ những người vô tín bằng lời cầu nguyện của các con. Họ không có ơn lành để cảm nghiệm Chúa trong trái tim họ với một đức tin sống động…Mẹ muốn nói cho các con biết Mẹ đau đớn cho tất cả các con bởi vì Mẹ là Mẹ của tất cả nhân loại. (18/3/89)
    - Đừng cưỡng bách đức tin của các con trên người vô tín. Chỉ cho họ bằng gương sáng của các con, và cầu nguyện cho họ. Các con ơi, hãy cầu nguyện! (2/2/90)
    - Hãy cầu nguyện ba chuỗi Mân Côi mỗi ngày cho người vô tín, và hãy tham dự Thánh Lễ cầu cho họ mỗi tháng. Chúa biết nhu cầu của họ như thế nào. Họ phải tự đưa mình đến với Chúa. (18/3/91)

    SIGN-Dấu Hiệu Thời Đại:


    - Hỡi các thiên thần của Mẹ, ngay cả khi Mẹ để lại dấu hiệu, nhiều người vẫn không tin. Nhiều người sẽ chỉ đến đây và cúi dầu. Nhưng mọi người phải hoán cải và làm việc đền tội. (21/7/81)
    - Dấu hiệu sẽ được ban khi các cuộc hiện ra của Mẹ chấm dứt. Các con hãy mau mau hoán cải. Đừng đợi các dấu hiệu lớn xẩy ra. Đối với những người vô tín thì sẽ quá trễ để họ hoán cải. Còn những ai có đức tin, thì thời kỳ này là cơ hội tốt nhất cho các con hoán cải và củng cố niềm tin. Các con hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã trước mỗi ngày lễ lớn, và chuẩn bị chính mình bằng lời cầu nguyện. (4/9/81)
    - Hãy cầu nguyện, đặc biệt là vào ngày Chúa nhật, để dấu hiệu vĩ đại, một ân huệ của Chúa có thể đến. (6/9/81)
    - Các con đừng hỏi thêm về những dấu hiệu nữa. Các con đừng sợ, dấu hiệu ấy sẽ xuất hiện. Mẹ thi hành các lời hứa của Mẹ. Điều các con cần là cầu nguyện, và bền tâm cầu nguyện. (26/10/81)
    - Dấu hiệu sẽ xẩy ra vào đúng thời điểm. (21/1/82)
    - Dấu hiệu vĩ đại đã được ban cho. Dấu hiệu này sẽ xuất hiện riêng biệt với sự hoán cải của mọi người. (31/8/82)
    - Hãy ăn năn thống hối! Khi dấu hiệu xuất hiện thì sẽ quá trễ. Trước khi dấu hiệu xuất hiện thì sẽ có nhiều cảnh cáo được gửi đến cho thế giới. Các con hãy mau mau hoán cải! (25/4/83)
    - Dấu hiệu sẽ đến, các con đừng lo âu về chuyện ấy. Chỉ có một điều Mẹ muốn nói với các con là hãy ăn năn thống hối. Các con hãy nói về điều này cho tất cả các con của Mẹ càng sớm càng tốt. Không nỗi đau nào, không đau khổ nào quá lớn lao đối với Mẹ để Mẹ có thể cứu rỗi các con. Mẹ sẽ cầu nguyện với Con của Mẹ để Ngài đừng giáng phạt thế giới, nhưng Mẹ nài van các con hãy hoán cải. (24/6/83)

    Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban ơn khôn ngoan cho quý vị.
    Kim Hà


    Còn tiếp



    Chữ ký của DayToVoDung
    Lạy Chúa, Xin Cho Con Biết Yêu Vô Điều Kiện và Tha Thứ Vô Điều Kiện

  2. Có 3 người cám ơn DayToVoDung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com