Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Chết Đi Về Đâu?

Threaded View

  1. #3
    DayToVoDung's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kreuznach
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 117
    Cám ơn
    1,208
    Được cám ơn 719 lần trong 115 bài viết

    Default Chết Đi Về Đâu?

    Tiếp Theo


    Gii thích theo Kinh Thánh:
    Chúa Giêsu đã xác định thật rõ ràng điều kiện để được vào nước Thiên Đàng, chính là phải tin vào Chúa Giêsu Kitô:
    - Ðức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi ơn trên" (Gioan 3:3)

    Được „sinh ra bởi ơn trên“ tức là được sinh ra bởi Thiên Chúa.
    Được sinh ra bởi Thiên Chúa tức là phải tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế và là cứu Chúa duy nhất của mình.
    - Phàm ai tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, thì đã được Thiên Chúa sinh ra…. (1Ga 5:1)

    Và khi chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô thì chúng ta cũng được quyền trở nên con Thiên Chúa:
    - Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa (Gioan 1:12).

    Một khi chúng ta trở nên con Thiên Chúa, thì chúng ta có quyền Thừa tự, tức là được hưởng phúc Thiên Đàng, tức là được hưởng sự sống muôn đời:
    - Thật vậy, nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô (Galat 3:26)
    - Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Gioan 3:16)
    - Vy anh em không còn phi là nô l na, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người tha kế, nh Thiên Chúa. (Galat 4:7)
    - Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Kitô; ... (Roma 8:17)


    Tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế thì phải chịu Phép rửa, và khi chúng ta chịu Phép rửa tội thì chúng ta sẽ được lãnh nhận Thánh Thần:
    - Ðức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. (Gioan 3:5)

    Chúng ta còn có thể tìm thấy được rất nhiều những dẫn chứng khác nữa trong Kinh Thánh.
    Tuy nhiên, thiết nghĩ cũng đã tạm đủ để có thể trả lời được các câu hỏi
    - Người vô tín sẽ đi về đâu sau khi qua đời?
    - Tại sao cn phi có các nhà truyn giáo? và
    - Tại sao Hội thánh vẫn cầu nguyện cho kẻ vô tín được nhận biết Chúa.

    Như vậy, điều kiện đầu tiên để có thể lãnh nhận được ơn cứu độ, tức là được vào nước Thiên Đàng, đó là phải tin rằng Chúa Giêsu Kitô là cứu Chúa, đã chết và đã sống lại, tức là phải lãnh nhận bí tích rửa tội:
    - Nếu miệng bạn tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (Roma 10: 9)

    Và một khi đã tin rằng Chúa Giêsu Kitô là cứu Chúa thì không thể tin theo một „Chúa“ nào khác nữa.

    MAI BA LONG
    Thanhlinh.de
    Chữ ký của DayToVoDung
    Lạy Chúa, Xin Cho Con Biết Yêu Vô Điều Kiện và Tha Thứ Vô Điều Kiện

  2. Có 3 người cám ơn DayToVoDung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com