Tạ ơn Cha, con tin rằng Cha đã có sẵn chương trình cho cuộc đời của con...
Cha ơi, ngày hôm nay... con chẳng biết phải làm sao nữa... con thực sự không biết ...
Vâng, con xin vâng theo Thánh ý Cha... nhưng Cha ơi, con đau khổ quá,...
Con đã có lần .."giận" Cha trong 1 thời gian dài... Nhưng rồi Cha lại soi sáng cho con biết ...
Vâng, con xin vâng theo Thánh ý Cha....
Xin Cha hãy cứu con, xin Cha bổ sức cho con vì con chẳng còn đứng vững được bao lâu nữa đâu Cha ơi...
Tạ ơn Cha, con tin rằng Cha đã có sẵn chương trình cho cuộc đời của con...
Cha ơi, ngày hôm nay... con chẳng biết phải làm sao nữa... con thực sự không biết ...
Vâng, con xin vâng theo Thánh ý Cha... nhưng Cha ơi, con đau khổ quá,...
Con đã có lần .."giận" Cha trong 1 thời gian dài... Nhưng rồi Cha lại soi sáng cho con biết ...
Vâng, con xin vâng theo Thánh ý Cha....
Xin Cha hãy cứu con, xin Cha bổ sức cho con vì con chẳng còn đứng vững được bao lâu nữa đâu Cha ơi...
Cầu xin Chúa soi sáng cho bạn ấy. Xin Chúa nhận những gì bạn ấy và tất cả chúng con nguyện dâng. Chúng con cầu mong sự nâng đỡ của Chúa. Amen
Tạ ơn Cha, con tin rằng Cha đã có sẵn chương trình cho cuộc đời của con... Cha ơi, ngày hôm nay... con chẳng biết phải làm sao nữa... con thực sự không biết ... Vâng, con xin vâng theo Thánh ý Cha... nhưng Cha ơi, con đau khổ quá,... Con đã có lần .."giận" Cha trong 1 thời gian dài... Nhưng rồi Cha lại soi sáng cho con biết ...
Vâng, con xin vâng theo Thánh ý Cha.... Xin Cha hãy cứu con, xin Cha bổ sức cho con vì con chẳng còn đứng vững được bao lâu nữa đâu Cha ơi...
Cám ơn Cha vì những nỗi buồn, những chán nản và những đau khổ Cha gửi đến cho con mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày lại càng chồng chất ...
Lạy Cha, xin Cha giúp sức cho con,... đường đi còn xa quá Cha ơi......