Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Gia đình và ơn gọi

Threaded View

  1. #10
    hoanghuuquan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Vicentes
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thái Bình
    Bài gởi: 27
    Cám ơn
    113
    Được cám ơn 117 lần trong 25 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi peter nguyen View Post
    Hoanghuuquan, bạn mến...!
    Mình và bạn có chung một điểm là con một... chỉ có khác một điều là Ba của mình khi còn sống thì rất đống tình với mình, và quyết định cho mình bước theo Chúa... duy chỉ có Bà Nội là không đồng ý cho mình đi vì mình là cháu nội duy nhất của dòng họ... nhưng đến nay, thì mình cũng đã tự quyết định bước theo Chúa mà không hề cho Gia Đình biết... đó là cách của mình, vì bây giờ mình cũng đã lớn, trưởng thành và đã biết suy nghĩ cho sự chọn lựa hạnh phúc của bản thân... không phải chọn lựa nhất thời mà là chọn lựa hạnh phúc cả đời của mình đấy (như là lấy vợ!):chemieng:...! Còn riêng bạn, thì mình đoán là bạn còn đi học đúng không... bạn còn lệ thuộc vào Bố Mẹ nữa... và tuổi bạn còn trẻ... mình không dám cho bạn là người chưa biết suy nghĩ cho tương lai, vì việc này so với tuổi của bạn (16 tuổi!)thì còn cả khoảng thời gian dài đang chờ vào sự ý chí của bạn rất nhiều và còn biết bao sự thay đổi, biến cố trong đời của bạn nữa... còn hiện tại theo mình nghĩ Ba của bạn chỉ muốn bạn lo học và học... nên Ba của bạn không đồng ý là đúng thôi, đôi lúc Ba của bạn cũng muốn nhưng ông không để lộ ra, để bạn chuyên tâm lo việc học thì sao?!?
    Bạn à..., bạn không phải lo gì cả... tất cả hãy phó dâng trong tay Chúa... vì chỉ có Ngài mới quyết định cho cuộc đời của bạn... nên bạn hãy yên tâm tiếp tục học cho thật tốt, vì đây cũng là yếu tố quan trọng khi bước theo ơn gọi... còn sức khỏe nữa... và còn cả cách sống trong đời thường của bạn... nhiều nhiều lắm... vì thế đi tu không phải nói là được đâu bạn ạ! mình muốn mà Chúa không thì cũng bó tay và ngược lại nếu Chúa muốn thì... Ba của bạn cũng phải vâng phục thôi...ngoài ra, bạn còn có rất nhiều đồng minh bên cạnh bạn, đó là: Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse nè...còn có cha đỡ đầu, mẹ của bạn nữa nè... rùi còn có cả một Gia Đình TCVN và cả mình nữa...(hìhi...!) luôn ở bên cạnh bạn mọi lúc... nên bạn yên tâm nhé!
    Hiên tại, việc bạn luôn phải làm đó là cầu nguyện... cầu nguyện thật nhiều vào... cầu nguyện liên lỉ nha bạn... chính khi bạn cầu nguyện Chúa sẽ cho bạn biết thánh ý của Ngài muốn ở nơi bạn phải làm gì... và chính Mẹ Maria là người luôn ở bên cạnh bạn, dẫn dắt cho bạn đi từng bước trước mọi thử thách... có thất bại và có thành công... chính những điều này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong sự chọn lựa của mình... còn Cha Thánh Giuse thì luôn là tấm gương cho bạn noi theo để sống khiêm nhường, âm thầm và nhẫn nhịn... còn mọi người xung quanh bạn là những thử thách, những cám dỗ trong cuộc sống mà bạn cần phải vượt qua... bạn hiểu chứ?
    Wow, mình nói nhiều quá rồi... thôi, chào bạn nhé... chúc bạn vui vẻ, học cho thật tốt và không ngừng cầu nguyện nhé...!
    Cám ơn bạn!
    Mình sẽ luôn cầu nguyện cho mình, cho bạn và cho tất cả mọi người.
    Chữ ký của hoanghuuquan
    A.M.D.G[MyDream]

  2. Có 3 người cám ơn hoanghuuquan vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com