Mẹ của con ! lần nữa con van xin Mẹ, cậy nhờ Mẹ dang rộng vòng tay, Mẹ ban ơn cho những lời cầu xin của mọi người. Sự mất mát bao giờ cũng mang lại đau đớn, nhất là khi mất đi người mình yêu thương nhất trên đời. Ngày xa xưa, khi Mẹ nhìn thấy người con yêu dấu của mình chết đau đớn trên thập giá, trong lòng Mẹ xót xa cay đắng thế nào thì giờ đây, đứng trước cơn đau của người mẹ yêu dấu, hẳn người anh em con cũng đắng cay xót xa như vậy. Thế nên Mẹ của con, con xin Mẹ đỡ nâng và ủi an tâm hồn người anh em ấy, để người ấy hiểu rằng Thiên Chúa quyền năng có những sắp đặt riêng của Người. Để nếu có phải chia xa, lòng người anh em con cũng sẽ nhẹ nhàng chấp nhận. Và nguyện Mẹ yêu thương, xin hãy xoa dịu nỗi đau thể xác nơi người mẹ đang nằm trên giường bệnh mỏi mòn trông chờ Mẹ.
Bao năm, con đã quen với việc chạy về với Mẹ khi con buồn đau, khi con cần Mẹ và chưa khi nào Mẹ bỏ rơi con. Lần này cũng vậy, đúng không Mẹ?