Ngày bố đi xa, con ở lại thế gian này ( Ngày 26 tháng 02 năm 1981 Âm Lịch )
Bố ơi...con yêu bố...con gái yêu bố nhiều lắm...tuy chưa một lần con được bố ẵm vào lòng..cũng chưa một lần con nhìn thấy bố nhưng con biết chắc rằng bố rất yêu con...
Trong muôn ngàn hồng ân con nhận lãnh
Hẳn chứa chan yêu thương bố góp dồn
Dẫu cách chia xa biệt nghĩa trần gian
Nhưng kiên vững niềm tin ngày gặp lại.
Vài tiếng đồng hồ nữa chúng con mừng đại lễ Chúa Phục sinh, Chúa ơi! Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót chưa đền trả (nếu còn) và đưa linh hồn Giacobe về hưởng nhan Thánh Chúa.
Cn thì cứ cn thôi, HT thông công mà, nhưng lit tin rằng giờ này Bố đang trìu mến nhìn xuống và cầu bầu cho 2 mẹ con Teresa đó.:3:
Trong muôn ngàn hồng ân con nhận lãnh Hẳn chứa chan yêu thương bố góp dồn Dẫu cách chia xa biệt nghĩa trần gian Nhưng kiên vững niềm tin ngày gặp lại.
Vài tiếng đồng hồ nữa chúng con mừng đại lễ Chúa Phục sinh, Chúa ơi! Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót chưa đền trả (nếu còn) và đưa linh hồn Giacobe về hưởng nhan Thánh Chúa.
Cn thì cứ cn thôi, HT thông công mà, nhưng lit tin rằng giờ này Bố đang trìu mến nhìn xuống và cầu bầu cho 2 mẹ con Teresa đó.:3:
lay chua!trong niem tin vao chua phuc sinh con chan thanh dang len chua loi nguyen xin cho linh hon Giacobe duoc cung huong phuc truong sinh voi chua. Amen
Đọc bài của bạn, mình nhớ lại Ba của mình. Ba của Hưng mất khi Hưng chỉ mới có 9 tuổi thôi, chưa tròn 10 tuổi nữa. Nghĩ lại vẫn còn được biết mặt Ba.
Mình thì thường cầu nguyện cho Ba, trong kinh sáng cũng như kinh tối, trong những lần rước lễ nữa. Trong những tháng 11 hằng năm, Hưng cố gắng đi viếng mộ để được hưởng ơn toàn xá và nhường lại cho các linh hồn, trong đó có ba của Hưng. Thậm chí trong những ngày không buộc nhường ơn toàn xá cho các linh hồn, lúc Ba vừa mất một thời gian, Hưng cũng nhường luôn. (ngoài Ba ra, mình còn cầu nguyện cho các linh hồn khác nữa).
Chút chia sẽ về những gì mà Hưng đã làm để cầu nguyện cho linh hồn Bênêđictô, Ba của Hưng. Hy vọng sẽ có được nhiều lời cầu nguyện cho các linh hồn.
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Một kinh thì chẳng nên chi,
Sau bao ngày tháng sẽ thành nhiều kinh.
Đọc bài của bạn, mình nhớ lại Ba của mình. Ba của Hưng mất khi Hưng chỉ mới có 9 tuổi thôi, chưa tròn 10 tuổi nữa. Nghĩ lại vẫn còn được biết mặt Ba.
Mình thì thường cầu nguyện cho Ba, trong kinh sáng cũng như kinh tối, trong những lần rước lễ nữa. Trong những tháng 11 hằng năm, Hưng cố gắng đi viếng mộ để được hưởng ơn toàn xá và nhường lại cho các linh hồn, trong đó có ba của Hưng. Thậm chí trong những ngày không buộc nhường ơn toàn xá cho các linh hồn, lúc Ba vừa mất một thời gian, Hưng cũng nhường luôn. (ngoài Ba ra, mình còn cầu nguyện cho các linh hồn khác nữa).
Chút chia sẽ về những gì mà Hưng đã làm để cầu nguyện cho linh hồn Bênêđictô, Ba của Hưng. Hy vọng sẽ có được nhiều lời cầu nguyện cho các linh hồn.
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Một kinh thì chẳng nên chi,
Sau bao ngày tháng sẽ thành nhiều kinh.
peter-mau Lay chua!trong niem tin vao chua phuc sinh con chan thanh dang len chua loi nguyen xin cho linh hon Giacobe duoc cung huong phuc truong sinh voi chua. Amen