:18:Ngồi nghỉ một chút nghe tiếng sáo thổi hay quá...du dương quá...tôi bắt đầu nghĩ về cây sáo...
Cây sáo làm bằng ống tre ...người thổi sáo phải đưa cái môi cuả mình vào lỗ sáo và thổi hơi vào ..và phát ra giai điệu tuyệt hay...nhưng thiết nghĩ nếu cây sáo mà không rỗng thì chắc chắn tiếng sẽ chẳng phát ra tiếng hay như vậy... vậy điều quan trọng là cây sáo kia phải rỗng ...
Suy Niệm
Khi tạo dựng con người Thiên Chúa đã thả hơi và ban cho con người sự sống động ...con người trở nên giống hình ảnh Chúa..và có linh hồn...
Khi Chúa GiêSu sống lại hiện ra với các tông đồ ...Chúa chúc bình an và thả hơi thánh thần cho các tông đồ...để ban cho các ông thần khí mới của sự phục sinh của Chúa...thần khí để ban bình an cho mỗi người...Chúa thả hơi để chúng ta được sống trong thần khí của Ngài...
Cũng như cây sáo kia...muốn phát ra bản nhạc hay thì cây sáo bằng tre đó phải rỗng...thế nên, chúng ta muốn nhận thần khí Chúa khi Chúa thả hơi vào chúng ta để chúng ta có sự sống thì chúng ta cũng phải làm cho tâm hồn mình có chỗ cho thần khí của Ngài vào...Đừng để những lo toan..gian tà tội lỗi dày đặc trong lòng...đừng để tâm hồn mình chất chứa quá nhiều chuyện thế gian ..để rồi không có chỗ cho thần khí Chúa thổi vào chúng ta...
Thiết nghĩ mỗi người khi sống ..từng giây phút trong đời..không thể thiếu hơi thở...ai cũng cần khí thở mỗi giây phút..cũng vậy..khi Chúa đến mang thần khí của Ngài cho chúng ta ..để hướng dẫn cuộc đời chúng ta trở nên thánh thiện như bản nhạc tuyệt vời phát ra từ cây sáo kia...thì chúng ta phải biết đón nhận với một tâm tình tha thiết...để lòng trí chúng ta sâu lắng và có khoảng trống cho Ngài như cây sáo rỗng kia....không gì khác là cầu nguyện...là lắng đọng là vứt bỏ những lo toan những muộn phiền qua một bên...thì chính lúc cầu nguyện là lúc chúng ta lãnh nhận thần khí của Chúa nuôi dưỡng chúng ta...
Vì lúc nào Chúa cũng đến ban bình an cho chúng ta chỉ cần lòng trí chúng ta hướng về Chúa và cầu nguyện thì chúng ta sẽ có thần khí của Ngài thổi vào..hướng dẫn chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời...
Thế nên mới nói..cây sáo luôn rỗng để tiếng sáo kia vút lên những tiếng du dương làm say mê lòng người...tiếng sáo đó sẽ bay xa ..bay xa ...thật tyệt vời đến tai người nghe và từng con tim rung lên vì tiếng sáo ..từng tâm hồn say mê tiếng sáo ...
Ước chi thần khí Chúa cũng ăn nhập trong vào chúng ta và chúng ta cũng mang tin mừng phúc sinh đi khắp nơi..đến cho mọi người ...để ơn phúc sinh đến cho mọi người...và chính nhờ sự phục sinh sẽ cứu chuộc chúng ta....
Cầu nguyện
:secret:Chúa ơi...Xin dạy con mỗi khi nghe tiêng sáo..con sẽ cảm nhận được hơi thở của người thổi sáo ..như Chúa thổi thần khí vào con...ban cho con sức mạnh để con tiếp tục bước đi..thoe thánh ý Chúa...bước đi trong thần khí của Chúa...Xin hướng dẫn con trong thần khí và sức mạnh tình yêu của Chúa..Xin dạy con biết kết hiệp với Chúa và đón nhận thần khí Chúa trong lời cầu nguyện...Amen