Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???

  1. #1
    hungdung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: AnTon
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Trung Thành
    Bài gởi: 448
    Cám ơn
    68
    Được cám ơn 1,926 lần trong 388 bài viết

    Default ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???

    ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???

    1- Không nên tin vội về lòng thành thật của đàn bà, cũng như không nên vội tin một phép lạ (Danh ngôn Đức)
    2- Gió thay chiều mỗi ngày, đàn bà thay đổi mỗi giây (Danh ngôn Tây ban nha)
    3- Nơi nào có đàn bà đẹp, nơi đó có đàn ông thở dài (Danh ngôn Hungary)
    4- Hãy đợi một tháng mới khen con ngựa của mình, hãy đợi một năm mới khen người đàn bà (Danh ngôn Tiệp)
    5- Nếu anh muốn trả thù ai, hãy đem đến cho họ người đàn bà đẹp (Tục ngữ Hồi giáo)
    6- Nghe theo lời phụ nữ, ắt có ngày vào địa ngục (Tục ngữ Phi châu)
    7- Khi vận may đến, ta gặp người bạn tốt; đến lúc xui xẻo, ta gặp người đàn bà đẹp (Danh ngôn Tàu)
    8- Chỉ một sợi tóc của đàn bà cũng giựt mạnh hơn giây chuông (Danh ngôn Đức)
    9- Im lặng là món trang sức đẹp nhất cho người đàn bà (Danh ngôn Hòa Lan).
    10- Đàn bà soi gương nhiều chừng nào, thì ít ngó ngàng đến nhà cửa chừng nấy (Danh ngôn Anh)
    11- Đàn bà mà đã muốn, thì dẫu có chui qua đá tảng họ cũng không bỏ (Danh ngôn Nhật)
    12- Không có gì thay đổi nhanh chóng bằng thời tiết và đàn bà (Danh ngôn Rumani)
    13- Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, một là sát chồng hai là hại con (Ca dao Việt)
    14- Xem trong bếp, biết nết đàn bà (Ca dao Việt)
    15- Võ khí, đàn bà, sách vở đều phải được canh chừng hàng ngày (Danh ngôn Hoa kỳ)
    16- Ba đàn bà hợp lại thành cái chợ (Danh ngôn Pháp)
    17- Thà ở trong xó bếp còn hơn ở trong căn nhà rộng với đàn bà lắm điều (Danh ngôn Pháp)
    18- Muốn cho người đàn bà chắc chắn phải nói dối, chỉ cần hỏi tuổi bà ta (Danh ngôn Pháp)
    19- Đàn bà có hai thứ nước mắt: nước mắt đau khổ và nước mắt lừa dối (Danh ngôn Ý)
    20- Gà mái và đàn bà, xa nhà là lạc lối (Danh ngôn Tâybanha)
    21- Rượu ngon và lời nói ngọt của đàn bà đều là những liều thuốc độc thần diệu nhất (Danh ngôn Turkey)
    22- Phải cẩn thận khi giao thiệp với đàn bà hư, nhưng cũng không nên quá tin đàn bà tốt (Danh ngôn Tâybanha)
    23- Đàn bà cũng như con lừa, luôn luôn vâng theo những cái vuốt ve (Danh ngôn Tâybanha)
    24- Đàn ông thích đẹp mắt. Đàn bà thích bùi tai. (Châm ngôn Pháp)
    25- Nếu bạn sinh một đứa con trai thì bạn đi bộ, có hai đưa thì bạn đi ngựa, có ba đứa thì bạn nghỉ ngơi (tục ngữ Nga)
    26- Đàn bà là phái đẹp, đàn ông có đủ chân tay là đẹp rồi (Tục ngữ Pháp)
    27- Đàn bà là rơm, đàn ông là lửa, quỉ sứ đến thổi cho lửa bén vào rơm (Danh ngôn Tâybanha)
    28- Có 3 thứ cần luôn phải đề phòng: Rắn độc, đàn ông khéo nói, đàn bà hay thay đổi (Tục ngữ Nhật)
    29-Cô gái Việt nam hi sinh
    "Cô gái Việt nam ơi,
    Nếu chữ hi sinh có trên đời,
    Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
    Cho lòng cô gái Việt nam tươi.
    Cô gái Việt nam ơi,
    Từ thuở sinh ra lận đận rồi...
    (Thi sĩ Hồ Dzếnh)
    30-Đàn bà VN đảm đang, chịu khó:
    "Quanh năm buôn bán ở ven sông,
    Nuôi đủ năm con với một chồng,
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
    Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
    Một duyên hai nợ âu đành phận,
    Năm nắng mười mưa dám quản công.
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
    Có chồng hờ hững cũng như không.
    (Thi sĩ Tú Xương- Thương vợ)
    Tuyệt.
    31. Những sở thích của đàn bà:
    Đàn bà thích chồng luôn là đàn ông, nghĩa là:
    - Thân xác đàn ông: cứng rắn, khoẻ mạnh, sạch sẽ, không lù khù, bạc nhược.
    - Tư tưởng đàn ông: Luôn hướng về vợ con, chung thuỷ trọn vẹn, không chia sẻ. (Đàn ông đừng quá thiên về lý trí mà quên rằng vợ sống về tình cảm, cảm giác, lý luận theo cảm giác, ưa thực tế hơn lý luận dài dòng).
    - Lời nói đàn ông: ăn nói có duyên, cương quyết nhưng không gắt gỏng, chửi thề, la lối, quát nạt, lấn át vợ, cảm thông khích lệ vợ, chia sẻ với vợ những vui buồn trong ngày. Nói với vợ những lời yêu đương, biết ơn, khen vợ vì đẹp, vì nết. (Đừng chê họ. Chê họ, họ bị tổn thương. Họ thích đẹp, thích trẻ mãi, thích diện - thà chịu lạnh, chịu khổ, chịu đói, chịu mất tiền, mất giờ trang điểm hơn là chịu xấu).
    - Hành động đàn ông: Âu yếm, săn sóc, giúp đỡ vợ khi khoẻ khi bệnh, giúp đỡ, chia sẻ khi với vợ khi nấu ăn, rửa chén, cho vợ những săn sóc bất ngờ... nhất là những ngày kinh nguyệt, họ mệt nhọc, khó chịu, nóng nảy. Bảo vệ họ, đừng để họ cô đơn, buồn tủi, vì họ không "bạo gan" mấy.
    - Tính tình đàn ông:
    Tiền:
    không cờ bạc - rượu chè - trai gái - hút xách,
    Tình:
    Đàn bà sinh ra để yêu, lúc nào cũng yêu và cũng muốn được yêu. Họ muốn chồng tuyệt đối yêu họ, không ngoại tình. Yêu chiều vợ mỗi lúc, mỗi ngày. Khi đàn bà yêu là họ cho, cho hết, đừng trả lại. Họ muốn được yêu lại, cho lại bằng những món quà nhỏ nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm thành hôn..., chiều vợ chốn phòng riêng, kính trọng vợ, không hạ nhục vợ trước người khác, không lấn lướt coi thường vợ như đầy tớ. Hiểu biết những cảm giác, tâm tình, nỗi lòng của vợ. Không ghen vợ bừa bãi.

    Tiếng: Được coi là đàn ông có đức hạnh, biết cư xử đẹp với họ hàng, khách xá.

    - Con tim đàn bà: Trong phim Bao Công xử án, Mai Hương nói với Triển Chiêu như sau: "Ngài không thể hiểu được tấm lòng của đàn bà. Con tim của đàn bà rất là nhỏ, không thể chứa nhiều sự việc".
    - "Đàn bà giống như con nít, hễ yêu họ thì họ yêu lại (Thị Kính)
    Hãy yêu một mình họ bằng cả tấm lòng, tỏ ra bằng cử chỉ, hành động, săn sóc, ân cần...rồi họ sẽ hết lòng yêu lại.

    - Giác quan thứ 6 đàn bà rất nhậy, nếu chồng có chút ngoại tình.

    - "Ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được vợ người mà thương (ca dao)


    Sưu tầm

  2. Có 5 người cám ơn hungdung vì bài này:


  3. #2
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    Chà, những điều khám phá về đàn bà thật thú vị...........các ông nên xem xét kĩ những điều này nha..............hihi..................
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  4. Có 2 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


  5. #3
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    chài!!! Đàn bà nhìu tật xí vậy hả??? Chị em có ý kiến gì hok??? có ai thấy ... như zậy hok??? M` thì hem thấy vậy hihi

  6. Có 2 người cám ơn minh hue vì bài này:


  7. #4
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hcm
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    195
    Được cám ơn 256 lần trong 41 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hungdung View Post
    ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???




    1- Không nên tin vội về lòng thành thật của đàn bà, cũng như không nên vội tin một phép lạ (Danh ngôn Đức)
    2- Gió thay chiều mỗi ngày, đàn bà thay đổi mỗi giây (Danh ngôn Tây ban nha)
    3- Nơi nào có đàn bà đẹp, nơi đó có đàn ông thở dài (Danh ngôn Hungary)
    4- Hãy đợi một tháng mới khen con ngựa của mình, hãy đợi một năm mới khen người đàn bà (Danh ngôn Tiệp)
    5- Nếu anh muốn trả thù ai, hãy đem đến cho họ người đàn bà đẹp (Tục ngữ Hồi giáo)
    6- Nghe theo lời phụ nữ, ắt có ngày vào địa ngục (Tục ngữ Phi châu)
    7- Khi vận may đến, ta gặp người bạn tốt; đến lúc xui xẻo, ta gặp người đàn bà đẹp (Danh ngôn Tàu)
    8- Chỉ một sợi tóc của đàn bà cũng giựt mạnh hơn giây chuông (Danh ngôn Đức)
    9- Im lặng là món trang sức đẹp nhất cho người đàn bà (Danh ngôn Hòa Lan).
    10- Đàn bà soi gương nhiều chừng nào, thì ít ngó ngàng đến nhà cửa chừng nấy (Danh ngôn Anh)
    11- Đàn bà mà đã muốn, thì dẫu có chui qua đá tảng họ cũng không bỏ (Danh ngôn Nhật)
    12- Không có gì thay đổi nhanh chóng bằng thời tiết và đàn bà (Danh ngôn Rumani)
    13- Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, một là sát chồng hai là hại con (Ca dao Việt)
    14- Xem trong bếp, biết nết đàn bà (Ca dao Việt)
    15- Võ khí, đàn bà, sách vở đều phải được canh chừng hàng ngày (Danh ngôn Hoa kỳ)
    16- Ba đàn bà hợp lại thành cái chợ (Danh ngôn Pháp)
    17- Thà ở trong xó bếp còn hơn ở trong căn nhà rộng với đàn bà lắm điều (Danh ngôn Pháp)
    18- Muốn cho người đàn bà chắc chắn phải nói dối, chỉ cần hỏi tuổi bà ta (Danh ngôn Pháp)
    19- Đàn bà có hai thứ nước mắt: nước mắt đau khổ và nước mắt lừa dối (Danh ngôn Ý)
    20- Gà mái và đàn bà, xa nhà là lạc lối (Danh ngôn Tâybanha)
    21- Rượu ngon và lời nói ngọt của đàn bà đều là những liều thuốc độc thần diệu nhất (Danh ngôn Turkey)
    22- Phải cẩn thận khi giao thiệp với đàn bà hư, nhưng cũng không nên quá tin đàn bà tốt (Danh ngôn Tâybanha)
    23- Đàn bà cũng như con lừa, luôn luôn vâng theo những cái vuốt ve (Danh ngôn Tâybanha)
    24- Đàn ông thích đẹp mắt. Đàn bà thích bùi tai. (Châm ngôn Pháp)
    25- Nếu bạn sinh một đứa con trai thì bạn đi bộ, có hai đưa thì bạn đi ngựa, có ba đứa thì bạn nghỉ ngơi (tục ngữ Nga)
    26- Đàn bà là phái đẹp, đàn ông có đủ chân tay là đẹp rồi (Tục ngữ Pháp)
    27- Đàn bà là rơm, đàn ông là lửa, quỉ sứ đến thổi cho lửa bén vào rơm (Danh ngôn Tâybanha)
    28- Có 3 thứ cần luôn phải đề phòng: Rắn độc, đàn ông khéo nói, đàn bà hay thay đổi (Tục ngữ Nhật)
    29-Cô gái Việt nam hi sinh
    "Cô gái Việt nam ơi,
    Nếu chữ hi sinh có trên đời,
    Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
    Cho lòng cô gái Việt nam tươi.
    Cô gái Việt nam ơi,
    Từ thuở sinh ra lận đận rồi...
    (Thi sĩ Hồ Dzếnh)
    30-Đàn bà VN đảm đang, chịu khó:
    "Quanh năm buôn bán ở ven sông,
    Nuôi đủ năm con với một chồng,
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
    Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
    Một duyên hai nợ âu đành phận,
    Năm nắng mười mưa dám quản công.
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
    Có chồng hờ hững cũng như không.
    (Thi sĩ Tú Xương- Thương vợ)
    Tuyệt.
    31. Những sở thích của đàn bà:
    Đàn bà thích chồng luôn là đàn ông, nghĩa là:
    - Thân xác đàn ông: cứng rắn, khoẻ mạnh, sạch sẽ, không lù khù, bạc nhược.
    - Tư tưởng đàn ông: Luôn hướng về vợ con, chung thuỷ trọn vẹn, không chia sẻ. (Đàn ông đừng quá thiên về lý trí mà quên rằng vợ sống về tình cảm, cảm giác, lý luận theo cảm giác, ưa thực tế hơn lý luận dài dòng).
    - Lời nói đàn ông: ăn nói có duyên, cương quyết nhưng không gắt gỏng, chửi thề, la lối, quát nạt, lấn át vợ, cảm thông khích lệ vợ, chia sẻ với vợ những vui buồn trong ngày. Nói với vợ những lời yêu đương, biết ơn, khen vợ vì đẹp, vì nết. (Đừng chê họ. Chê họ, họ bị tổn thương. Họ thích đẹp, thích trẻ mãi, thích diện - thà chịu lạnh, chịu khổ, chịu đói, chịu mất tiền, mất giờ trang điểm hơn là chịu xấu).
    - Hành động đàn ông: Âu yếm, săn sóc, giúp đỡ vợ khi khoẻ khi bệnh, giúp đỡ, chia sẻ khi với vợ khi nấu ăn, rửa chén, cho vợ những săn sóc bất ngờ... nhất là những ngày kinh nguyệt, họ mệt nhọc, khó chịu, nóng nảy. Bảo vệ họ, đừng để họ cô đơn, buồn tủi, vì họ không "bạo gan" mấy.
    - Tính tình đàn ông:
    Tiền: không cờ bạc - rượu chè - trai gái - hút xách,
    Tình: Đàn bà sinh ra để yêu, lúc nào cũng yêu và cũng muốn được yêu. Họ muốn chồng tuyệt đối yêu họ, không ngoại tình. Yêu chiều vợ mỗi lúc, mỗi ngày. Khi đàn bà yêu là họ cho, cho hết, đừng trả lại. Họ muốn được yêu lại, cho lại bằng những món quà nhỏ nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm thành hôn..., chiều vợ chốn phòng riêng, kính trọng vợ, không hạ nhục vợ trước người khác, không lấn lướt coi thường vợ như đầy tớ. Hiểu biết những cảm giác, tâm tình, nỗi lòng của vợ. Không ghen vợ bừa bãi.

    Tiếng: Được coi là đàn ông có đức hạnh, biết cư xử đẹp với họ hàng, khách xá.
    - Con tim đàn bà: Trong phim Bao Công xử án, Mai Hương nói với Triển Chiêu như sau: "Ngài không thể hiểu được tấm lòng của đàn bà. Con tim của đàn bà rất là nhỏ, không thể chứa nhiều sự việc".
    - "Đàn bà giống như con nít, hễ yêu họ thì họ yêu lại (Thị Kính)
    Hãy yêu một mình họ bằng cả tấm lòng, tỏ ra bằng cử chỉ, hành động, săn sóc, ân cần...rồi họ sẽ hết lòng yêu lại.

    - Giác quan thứ 6 đàn bà rất nhậy, nếu chồng có chút ngoại tình.

    - "Ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được vợ người mà thương (ca dao)

    Sưu tầm
    Đúng quá, chính xác tới 99,99 % lận đó . Đây là lời cảnh báo cho nam giới !Cám ơn bạn Hung Dung nha! đi trước LL 1 bước, LL cũng mún post cái bài nì .

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    linhlan's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hcm
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    195
    Được cám ơn 256 lần trong 41 bài viết

    Default Phụ họa thêm

    Điên vì đàn bà

    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:

    - Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.

    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.

    Vị giám đốc lắc đầu nói:

    - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.


    (thê thảm wá sá !!! )

    Sưu
    tầm

  10. Có 3 người cám ơn linhlan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com