Báo cáo 90 trang về lý do tại sao người Công giáo nước Anh không đi nhà thờ ngày Chúa Nhật
VietCatholic News (21/07/2005) (London 18/7/2005)
Hôm 18/7/2005, Hội Đồng Giám Mục Anh vừa cho phát hành bản cáo dài 90 trang do Đức Giám Mục John Hine, Giám Mục phụ tá Southwark và bà Elizabeth Davies thuộc ủy ban hôn nhân và gia đình của Hội Đồng Giám Mục Anh và xứ Wales soạn thảo trên cơ sở một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm.
Cuộc điều tra với tên gọi là "Listening 2004" đã tiến hành phỏng vấn 15,000 gia đình Công Giáo về một vấn đề duy nhất là tại sao người ta không đi nhà thờ ngày Chúa Nhật. Cuộc điều tra cũng đã phân tích các số liệu thống kê về dân số Công Giáo tại các giáo xứ từ năm 1958 đến năm 2002.
Báo cáo nhan đề "Not Easy But Full of Meaning" (Không dễ dàng gì nhưng đầy ý nghĩa) nhận định rằng: 1/ chủ nghĩa vật chất, 2/ tình trạng tài chính khó khăn, và 3/ lề lối làm việc hiện đại là ba yếu tố chính đẩy đưa người ta đến chỗ bỏ lễ ngày Chúa Nhật.
- Nhiều gia đình vất vả đối phó với "làn sóng của chủ nghĩa vật chất", vợ chồng con cái đua đòi sắm sửa, chạy theo những tiện nghi vật chất đến mức đánh mất định hướng của ý nghĩa đời mình. Những căng thẳng chạy đua theo những yêu cầu gắt gao của công ăn việc làm và những mệt mỏi trong công việc gia đình khiến người ta quá mệt sau một tuần vật lộn với cuộc sống.
- "Chúng tôi nghe rằng tại nhiều giáo xứ, giờ giấc Thánh Lễ thay đổi hoài và số thánh lễ giảm xuống. Điều này gây khó khăn cho nhiều gia đình có thể dự lễ thường xuyên. Những gia đình có thể đi nhà thờ thường xuyên là một cố gắng rất lớn".
Các số liệu thống kê cho thấy người Công Giáo tại Anh đi lễ ngày Chúa Nhật thường xuyên đã giảm rất nhiều. Năm 1958, người Công Giáo Anh có 3.5 triệu người và số người thường xuyên dự lễ ngày Chúa Nhật là 1.8 triệu (51.42%). Trong khi đó vào năm 2002, dân số Công Giáo Anh là 4.1 triệu mà chỉ có khoảng 1 triệu người (24.4%) dự lễ thường xuyên ngày Chúa Nhật.
- Báo cáo ghi nhận rằng "những lo lắng về tài chính gây tê liệt gia đình ".
- Báo cáo cũng ghi nhận một lý do khiến người ta không đi nhà thờ là vì không được ai quan tâm đến, không cảm nhận được tình cộng đoàn.
- Nhiều người nhận xét: "Tôi cảm thấy cha xứ lúc nào cũng quá bận không có thời giờ tiếp xúc với tôi".
(Đặng Tự Do)
Các bạn nghĩ sao ???
Liệu ba lý do kể trên: vật chất, tiền bạc, lối làm việc của linh mục có xảy ra nơi giáo xứ, cộng đoàn Công giáo Việt nam chăng? Giáo dân kêu...nhưng có ai nghe chăng?
Thời buổi này, ai có đức tin hãy khôn ngoan mà giữ lấy.
Tôi đã sống và làm việc tại Anh gần 3 năm, xin chia sẻ 1 số quan sát và ý kiến về vấn đề này như sau:
- Tại Anh có rất nhiều nhà thờ, nhưng phần lớn là nhà thờ Anh Giáo và các giáo phái khác (Methodist, Evangelican..). Số lượng nhà thờ Công giáo không nhiều. Nhìn bên ngoài khó mà biết được là nhà thờ Công giáo hay không. Chúng tôi phải mất vài tháng mới biết được các nhà thờ Công giáo trong khu vực và giờ thánh lễ.
- "Số giờ thánh lễ giảm xuống": Đa số các nhà thờ chỉ có 1 thánh lễ vào buổi sáng (khoảng 9-10 giờ). Chỉ có một số nhà thờ có thêm lễ chiều thứ bảy (lễ cho ngày Chúa nhật). Tuy nhiên cũng có lý do. Dù là chỉ có 1 lễ, nhưng số giáo dân dự lễ rất vắng, chỉ chiếm độ 1/4 chỗ ngồi. Không như ở TP HCM, mỗi nhà thờ có năm bảy lễ, nhưng ngồi kín cả bên trong và đứng cả ngoài sân.
- "Gìơ lễ thay đổi hoài": Không tin. Những nhà thờ tôi biết không hề thay đổi giờ lễ trong suốt thời gian tôi ở đó.
- "vì không được ai quan tâm đến, không cảm nhận được tình cộng đoàn": Hòan toàn phản đối. Cha nào khác thì không biết, nhưng Cha Paul của xứ tôi ở là một người tuyệt vời. Cả Sister Brigitte nữa. Họ là những người chúng tôi không bao giờ quên. Họ đã giúp chúng tôi hòa nhập với cộng đoàn người bản xứ, một cộng doàn cũng rát dễ thương và tử tế, không hề "phớt tỉnh Ăng lê" như người ta thường nói. Họ đã khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp ở xứ lạ quê người.
Các Cha ở Anh, theo tôi, còn thân thiện hơn các Cha ở Việt Nam (xin lỗi các Cha, con sắp giải thích). Cuối lễ, Cha đứng ở cửa nhà thờ và bắt tay từng người khi ra về. Cha biết tên từng người và chào hỏi bằng tên. Con tôi đã học giáo lý và được Rước lễ lần đầu tại đó. Biết là cháu không rành tiếng Anh, Cha đã nhờ Sister Brigitte đến tận nhà để dạy riêng cháu mỗi tuần.
Riêng tôi chẳng thấy khó khăn gì trong việc đi lễ hàng tuần cả. Dù là có khó khăn về ngôn ngữ, tôi tìm các câu đáp, lời kinh bằng tiếng Anh in ra giấy để cầm theo (Chúa ở cùng anh chị em... và ở cùng Cha=The Lord be with you...and also with you), đọc các bài đọc trước ở nhà. Tôi thấy mọi người nêu ra các cớ để biện minh cho việc bỏ lễ của mình thôi.
thay đổi nội dung bởi: TuanHH, 09-05-2009 lúc 07:34 PM