Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Các thiên thần trông như thế nào ?

Threaded View

  1. #1
    loidinhobe's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: ma-ri-a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 12
    Cám ơn
    54
    Được cám ơn 31 lần trong 11 bài viết

    Default Các thiên thần trông như thế nào ?

    Các thiên thần trông như thế nào ?
    -Trông giống như bà cụ già bé nhỏ ăn mặc giản dị mà hôm qua đã đem trả cái ví mà bạn làm rơi.
    -Trông giống như cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp ngồi bàn dưới - vừa sáng nay nói với bạn rằng: đôi mắt của bạn trông rất dễ thương khi bạn cười.
    -Trông giống như em bé mới chập chững tập đi cười vang thích thú được bạn cho 1 món đồ chơi bé nhỏ giá chỉ bằng 1 bữa sáng của bạn và thơm bạn 1 cái vào má để tỏ lòng biết ơn.
    -Trông giống như 1 người đàn ông lấm lem chở hàng đi đường nhưng vẫn nhắc bạn gạt chân chống xe lên kẻo ngã.
    -Trông giống 1 doanh nhân nói chuyện trên TV- và hướng tới giới trẻ, ông nói rằng:"thật sự tất cả mọi điều đều có thể khi bạn thật sự tự tin."
    -Trông giống như 1 người lạ mặt mà bạn gặp tận tình chỉ đường cho bạn khi chẳng may bạn quên con phố mà mình cần.
    -Trông giống như 1 đứa bạn thân ngồi ôm lấy bạn, vỗ về lên vai bạn khi bạn khóc, và khi bạn cứ tưởng không có ai ở bên cạnh mình.
    -Thậm chí là trông giống 1 người hành khất, khi bạn thả vào tay ông ấy 1 đồng xu, ông ấy không quên cảm ơn và chúc bạn mọi điều tốt lành.
    Các thiên thần xuất hiện dưới đủ mọi hình dạng mọi lứa tuổi và mọi màu da.
    Đôi khi họ có rất nhiều nếp nhăn, có khi họ có cả những vết nám do làm việc nhiều ngoài trời nắng, có người có núm đồng tiền hoặc nụ cười tươi, có người trông khắc khổ.
    Họ xuất hiện và "cải trang" như các thầy cô giáo, học sinh, những người đi đường, bán hàng hay những người lái ta-xi..., như là bạn bè hoặc thậm chí cả những người mà bạn ghét!
    Họ không để lại địa chỉ, họ không đòi hỏi được trả ơn.
    Họ đi giày thể thao hoặc xăng đan, họ không có cánh cũng không có vòng hào quang trên đầu, càng không có đũa phép. Họ cũng cáu giận cũng mặc cả cũng vội vã...
    Họ rất khó tìm nếu bạn luôn nhắm mắt và đóng cửa tâm hồn, nhưng...
    Họ ở khắp nơi, ngay khi bạn thật sự mở lòng và chọn cách nhìn bằng trái tim mình.:icon8:

    Thục Hân dịch (trà sữa cho tâm hồn)
    Chữ ký của loidinhobe
    Đừng sợ

  2. Có 3 người cám ơn loidinhobe vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com