Đúng vậy! Tiền chỉ là phương tiện, nhiều người lầm tưởng nó là nhu cầu, rốt cuộc họ chỉ là nô lệ đồng tiền, mình có thể dùng tiền để chia sẻ và đem niềm vui đến những người thiếu may mắn hơn mình, thì mình sẽ thưởng bằng những ánh mắt vui mừng cuả người đón nhận, và điều kỳ lạ, bằng một quyền năng vô hình, tiền bạc tự tìm đến mình, còn những người cố gắng làm giàu bằng mọi cơ hội, khi có tiền thường tìm nhựng người giầu có hơn để làm quen, hoặc kết bạn, nhưng thực sự họ chỉ chuộc lợi, khi lợi lộc chưa đến với họ thì họ cảm thấy bất an, buồn rầu, vì đồng tiền là khúc ruột, mỗi lần thấy mất một khúc ruột thì đau đớn lắm. Nói chung khi mình biết sử dụng đồng tiền, thì cuộc đời rất ý nghĩa và đáng yêu.