Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Câu Chuyện Về Một Vị Ẩn Sĩ.

  1. #1
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default Câu Chuyện Về Một Vị Ẩn Sĩ.

    Tại một vùng núi nọ có một vị Ẩn Sĩ nọ sống một mình trong một hang động. Hằng ngày công việc của Ngài là sống nhiệm nhặt, ăn chay và cầu nguyện. Ngài không màng đến những vui thú sa hoa trần thế nhưng một lòng thờ lạy Thiên Chúa. Thiên Chúa rất hài lòng với Ngài và Người phán:
    - Ta hài lòng về cuộc sống của con, Ta ban cho con một ngôi sao sáng trên vùng trời nơi con ở. Sự công chính của con sẽ biểu hiện nơi độ sáng của ngôi sao. con hãy giữ gìn ngôi sao thật sáng chói để một ngày kia Ta sẽ thưởng cho con phần thưởng xứng đáng nhất khi con từ giã cõi trần.
    Vị Ẩn Sĩ như được tăng thêm sức mạnh trước những hồng ân Ngài được lãnh nhận. Ngài ra sức hơn nữa trong việc hy sinh cầu nguyện và sống chứng nhân cho Chúa. Sự thánh đức của Ngài ngày một vang xa và đã đánh động một cậu bé sống gần đó. Cậu tự nguyện giúp đỡ Ngài những khi Ngài cần.
    Một ngày nọ Chúa phán với vị Ẩn Sĩ:
    - Con hãy chuẩn bị một chuyến hành trình lên một ngọn núi gần mà Ta sẽ chỉ cho con. Ở nơi đó con sẽ gặp Ta và Ta sẽ cho con một món quà.
    Vị Ẩn Sĩ càng ra sức chuẩn bị hơn nữa để đến ngày gặp Chúa ngôi sao mà Chúa ban sẽ được sáng chói nhất. Ngài ra sức hy sinh hãm mình và cầu nguyện để chuẩn bị.
    Cậu bé sống gần đó biết được vị Ẩn Sĩ sắp có một chuyến hành trình đi gặp Chúa và cậu tự nguyện đi với Ngài để giúp Ngài.
    Ngày gặp Chúa đã đến, ngôi sao mà Chúa ban cho vị Ẩn Sĩ đã sáng chói như chưa bao giờ sáng được như thế. Hai thầy trò vị Ẩn Sĩ lên đường từ sáng sớm vì sợ Chúa phải chờ lâu. Vị Ẩn Sĩ còn muốn thực hiện thêm một hy sinh nữa để dâng cho Chúa, Ngài quyết định không uống một giọt nước nào trong suốt chuyến hành trình.
    Cuộc hành trình thật vất vả vì ngọn núi thật cao và dốc đứng. Khi mặt trời đứng bóng hai thầy trò thực hiện được hai phần ba cuộc hành trình. Với những nỗ lực không mệt mỏi nhưng dường như sức người có hạn nên cậu bé không thể chịu đựng nổi bởi cậu cũng không dám uống nước nếu thầy mình không uống trước.
    Vị Ẩn Sĩ nhìn cậu bé với ánh mắt cảm thương nhưng Ngài rất yêu Chúa, Ngài muốn dành cho Chúa món quà đẹp nhất là ngôi sao sáng chói trên bầu trời kia. Ngài cũng rất lo lắng là khi Ngài bị sự khó nhọc vất vả của chuyến hành trình khuất phục mà uống nước thì ngôi sao trên trời kia sẽ lịm tắt, nhưng Ngài cũng rất cảm thương cậu bé có tình.
    Sau cùng vì quá tội nghiệp cho cậu bé nên vị Ẩn Sĩ uống một ngụm nước. Ngài rất buồn vì đã không giữ được như điều Ngài nguyện ước, Ngài không dám nhìn lên bầu trời vì nghĩ rằng ngôi sao kia đã tắt lịm mất rồi.
    Về phần cậu bé sau khi thầy mình uống nước thì cậu mới dám uống, và khi đã hồi sức cậu cảm thấy phấn chấn hơn. Cậu nhìn lên bầu trời và vô cùng kinh ngạc, cậu gọi thầy mình:
    - Thưa thầy, thầy nhìn lên trời mà xem, Chúa lại ban cho thầy một ngôi sao nữa.
    Vị Ẩn Sĩ như không tin vào tai mình, Ngài ngước mắt lên trời và nhìn xem ngôi sao thì ngôi sao cũ không những không mất đi mà bên cạnh nó còn có một ngôi sao mới với độ sáng không kém.
    Lòng hân hoan, vị Ẩn Sĩ nhận ra rằng mình đã gặp Chúa nơi cậu bé và món quà Người ban tặng cho Ngài là tình yêu biểu hiện qua hai ngôi sao sáng chói trên bầu trời kia...


    Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng phải làm việc hy sinh nhiều mới làm đẹp lòng Chúa, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta làm đẹp lòng Chúa qua những việc hy sinh nhưng đồng thời cũng cần biều hiện bằng chính tình yêu nữa.
    Điều răn mà Chúa dạy chúng ta là "Mến Chúa, yêu người". Chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa thì phải thực hiện cả hai vế của điều răn trên, Và Thiên Chúa cũng chỉ hài lòng với chúng ta khi chúng ta làm như vậy.

    :icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1::icon1:



  2. Có 2 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com