Bài viết ý nghĩa quá ! tôi cũng đang trải qua những nỗi đau đớn trong cuộc đời. cũng đã có lúc muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng, cuộc sống là 1 món quà của Thiên Chúa, và còn là 1 đoạn đường vác thập giá theo chân Chúa, phải quý trọng nó đến giây phút cuối cùng. Nếu mà gặp khó khăn thì hãy chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa đi hay đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng được. Chúa và Mẹ chẳng bỏ rơi ai đâu. Khi mà ko còn có thể lay hoay chống chọi với mọi sự của thế gian này thì hãy đừng có cố gắng nữa. Hãy tin vào Chúa và hãy xem bàn tay kì diệu của Chúa làm thay bạn. "không có gì Thiên Chúa không thể làm được". Quan trọng là phải có đức tin mạnh mẽ