Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
Quốc gia: Vietnam
Bài gởi: 291
Cám ơn
97
Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Ko biết bạn thấy điều gì sau khi nhìn chăm chú trong 5 phút nhỉ ??
lần đầu tiên em search với từ khóa bài hát gây chết người trên google thì đc bài gloomy sunday (em nghe rồi không sao:D không bik bác nào nghe chưa) thì nhận thêm cái bức anh gây chết người nghe ngộ ngô vào xem lúc đó em nhớ vào khoảng 3-4 giờ sáng không pải 2-3 hay 4-5 vì 3-4 giờ sáng học mệt mệt em thường vào mạng chơi cho đỡ buồn ngủ thì vào nhìn bức ảnh này giật mình tim đập thon thóp hic hic nhìn vào mắt cô bé làm em hoảng choáng bị ảnh hưởng nhớ tớ đôi mắt đó khoảng một tuần giờ quen rồi nhưng vẫn không muốn nhìn lại nữa nhìn vào vẫn thấy thon thóp trong ngực không hiểu tại sao luôn
kk
lần đầu tiên em search với từ khóa bài hát gây chết người trên google thì đc bài gloomy sunday (em nghe rồi không sao:D không bik bác nào nghe chưa) thì nhận thêm cái bức anh gây chết người nghe ngộ ngô vào xem lúc đó em nhớ vào khoảng 3-4 giờ sáng không pải 2-3 hay 4-5 vì 3-4 giờ sáng học mệt mệt em thường vào mạng chơi cho đỡ buồn ngủ thì vào nhìn bức ảnh này giật mình tim đập thon thóp hic hic nhìn vào mắt cô bé làm em hoảng choáng bị ảnh hưởng nhớ tớ đôi mắt đó khoảng một tuần giờ quen rồi nhưng vẫn không muốn nhìn lại nữa nhìn vào vẫn thấy thon thóp trong ngực không hiểu tại sao luôn
kk
Bạn nhìn thấy như thế nào mà lại hoảng sợ, chứ mình nhìn chẳng thấy gì lạ cả. Người ta nói nhìn chằm chằm vào mặt cô gái này sẽ thấy khác biệt. Mình nhìn hoài đâu có thấy lạ đâu nào ! Thế Phuong_love nhìn thế nào lại thấy sợ !Chỉ cách cho anh em biết nào !
Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
Quốc gia: Vietnam
Bài gởi: 291
Cám ơn
97
Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết
Nguyên văn bởi Guilenguyen
Bạn nhìn thấy như thế nào mà lại hoảng sợ, chứ mình nhìn chẳng thấy gì lạ cả. Người ta nói nhìn chằm chằm vào mặt cô gái này sẽ thấy khác biệt. Mình nhìn hoài đâu có thấy lạ đâu nào ! Thế Phuong_love nhìn thế nào lại thấy sợ !Chỉ cách cho anh em biết nào !
không phải ban ngày nhìn thì bình thường chả thấy gì cả đâu. mà giờ anh quen rồi thì không thể thấy sợ đc đâu. hôm đó tự nhiên bật lên thấy mặt cô bé lạnh lạnh mắt xanh xanh nhìn thẳng mình tự nhiên giật mình thấy ghê cả người mà lại ở nhà có 1 mình trên gác 2 mà em lại hay nghe chuyện ma nguyễn ngọc ngạn nữa lên nghĩ lung tung nữa luc đó 3-4 giờ đêm mà gác 2 căn nhà cũ ríc này ở hà nội sợ sợ rợn rợn .chứ giờ quen rồi chả thấy gì nữa