  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi peter_mau
"Bố" về xứ con vừa đúng 35 ngày. "Bố" hiền lành, thánh thiện. Nhưng Chúa lại chẳng để "bố" ở lại với chúng con. Sau cơn đau tai biến mạch máu não, "bố" về nhà Chúa và để chúng con bơ vơ lạc lõng. Buốn, nhưng con tin rằng "bố" luôn ở với chúng con, bên cạnh chúng con để chỉ bảo, dạy dỗ. Và con biết, với những gì "bố" đã làm trên trần gian, chắc chắn Chúa sẽ chẳng quên "bố" - " tay lưới người của Chúa". Đó là cha xứ của con, cha Fx Trần Văn Học.
Con xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho người - linh hồn lm Fx.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Fx Trần Văn Học. Nguyện xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót lỗi lầm và đưa LM của Ngài vể vui hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con.
Nhờ lời chuyển cầu đầy quyền năng của Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Mẹ rất yêu dấu của Chúa.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:
-
Yêu như Thầy đã yêu
-
Có 5 người cám ơn Tim vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com