Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

Xem Kết Quả Phiếu: Bạn từng có bao nhiêu nick trên diễn đàn?

Số người bỏ phiếu
26. Bạn chưa bỏ phiếu trong thăm dò này
  • 1

    19 73.08%
  • 2

    5 19.23%
  • 3

    0 0%
  • 4

    0 0%
  • 5

    0 0%
  • 6

    0 0%
  • 7

    0 0%
  • 8

    1 3.85%
  • 9

    0 0%
  • >= 10

    1 3.85%
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Thú chơi nhiều nick trên 4rum - clone: được và mất những gì?

Threaded View

  1. #9
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teacher's Mập View Post
    Vậy dĩ, thế mà lâu ni mình cứ nghĩ đơn sơ, chân chất, cuộc đời mỗi chúng ta có nhiều nhiều lúc đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, nhiều vai, nhiều nhiệm vụ... Rồi có lúc, mỗi vai trò đó, không dễ cùng thể hiện, cùng phát huy.. Nên như khi ở môi trường này VẪN LÀ HỌC SINH, TRÁI LẠI CHỖ KHÁC LÀ MỘT NGƯỜI CHA, CHỖ KHÁC LÀ NGƯỜI CHỦ NHỎ.... Vẫn là ta chứ đâu ai khác, nhưng không thể lấy vai trò, tư thế của người học trò mà làm cha để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái được, cho nên....lúc đó phải là cha....

    Các nick ở trên diễn đàn, các nơi đôi lúc cũng chỉ là thế... thế thôi... Đời đã phức tạp, nên giản đơn để sống. Và sống giản đơn để bớt phức tạp.

    có nhiều người có n nick, và vài nick để cho n người sử dụng...
    Trích Nguyên văn bởi Teacher's Mập View Post
    Cái chính là việc đó có ích,
    và việc đó không cầu danh, cầu lợi.. vì lợi gì ta... !!!!


    Thế đấy bạn, phải thể hiện nhiều vai trò trong đời sống, hay phải nói chính xác là nhận-nhiều-trọng-trách, vốn dĩ là chuyện bình thường và đáng trân trọng giữa cuộc đời; nhưng vấn đề mình chia sẻ ở đây là "trên 4rum", trên diễn đàn Internet,... những vấn đề như nêu trên chứ cũng không dám bàn "lái" qua Đời-Sống. Còn nếu khi bạn đã muốn "liên tưởng" đến chuyện Đời-Sống theo ý bạn, thì cũng như mọi người biết đó, một vài dẫn chứng cụ thể sẽ dễ thông cảm hơn:
    - Chả lẽ một tổng thống phải có nhiều cái tên (nhiều "bộ-mặt", nhiều tâm lý,...) mới là giản đơn, mới là dễ thể hiện "vai... trò" khi thực hiện trọng trách trước con dân?

    - Một Hiệu trưởng Nhà trường phải làm tương tự như vậy để khi đứng trước Giáo viên thì khác, trước học sinh lớp 6 thì khác và học sinh lớp 9 thì... và Phụ huynh...

    - Cũng "hiệu ứng" này, có lẽ các người là bố phải nên có nhiều "cái tên" để "tiện" trong việc dạy dỗ con cái chúng ta nên người chăng? Khì khì, nói đến đây tui liên tưởng rẽ ngang tí chuyện "Khi bố còn thơ" mà thành viên gấu trúc post trên trang diễn đàn thiếu nhi của chúng ta: bố vẫn là bố, vẫn chỉ một là bố, song bố vẫn có tuổi thơ như các con, vẫn có tuổi nhỏ dại khờ, lầm lỗi, lém lỉnh... nhưng cũng vẫn là "bố" không ai khác, không con người khác mà đó là "chính Bố của các con"...
    Thế, mà mình cũng đã lạc đề rùi, quay trở lại "4rum", trông chuyện người mà nhìn lại ta để mong ngày hoàn thiện hơn, cũng chưa có ý kiến thật sự nào gọi là "phê phán" việc có nhiều nick trên "4rum", chỉ là nhận xét và chỉ ra mặt lợi-hại để "Dọn đường cho sạch thôi"; riêng mình cũng chả phản đối - các comment trên là quan điểm của mình đấy! Chỉ mong điều đó trước nhất có lợi cho bản thân (tinh thần hay vật chất) bởi chúng ta là phàm nhân há làm gì chả nghĩ đến chút "góc riêng" An Bình và trên hết là thực-sự-có-lợi cho cộng đồng, cho ai đã-đang và cần đến chúng ta.

    Cám ơn Thầy đã quan tâm và chia sẻ.
    Cám ơn các bạn đã Chân Thật mà chia sẻ cùng vấn đề Chân Thật.
    Trên hết cho sự Bình An của mỗi người và Hạnh Phúc khi có được một nơi xứng đáng để bù đắp lao khó, tất bật mà Chúa đã ban cho.

    TCVN 29/7/2009
    dominico_dung
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 5 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com