|
Vậy dĩ, thế mà lâu ni mình cứ nghĩ đơn sơ, chân chất, cuộc đời mỗi chúng ta có nhiều nhiều lúc đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, nhiều vai, nhiều nhiệm vụ... Rồi có lúc, mỗi vai trò đó, không dễ cùng thể hiện, cùng phát huy.. Nên như khi ở môi trường này VẪN LÀ HỌC SINH, TRÁI LẠI CHỖ KHÁC LÀ MỘT NGƯỜI CHA, CHỖ KHÁC LÀ NGƯỜI CHỦ NHỎ.... Vẫn là ta chứ đâu ai khác, nhưng không thể lấy vai trò, tư thế của người học trò mà làm cha để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái được, cho nên....lúc đó phải là cha....
Các nick ở trên diễn đàn, các nơi đôi lúc cũng chỉ là thế... thế thôi... Đời đã phức tạp, nên giản đơn để sống. Và sống giản đơn để bớt phức tạp.
có nhiều người có n nick, và vài nick để cho n người sử dụng...
Thực chỉ thế này nè, mỗi vị trị vai trò xã hội, có một lối ứng xử riêng... chứ... nhưng vẫn con người đó, tâm lý đó...điều tiết, thể hiện trong mỗi vai trò, vị trí xã hội, nếu không sẽ bị phân thân, rơi vào Strees, hay sống đa nhân cách....nhiễu loạn nhân cách.
Bản thân chỉ muốn đi từ thực tế cuộc sống, từ cái rộng để đến thực tế trên 4Rum...rất hẹp và thực tế của chúng ta. Không lái... mà đi sâu vào...thế thôi.
Ai không vững, thì việc chọn nhiều nick sẽ hại thật là hại dễ đưa đến tình trạng đa nhân cách, hay nhiễu loạn nhân cách, ảo tưởng, hoang tưởng.
Hãy là chính mình, và hãy sống mãnh liệt tính thống nhất sự muôn mặt, muôn vẻ nơi chính con người của mình...
Mời tham khảo bải "thống nhất đời sống - điều rất cần thiết..."
http://www.thanhcavietnam.net/forum/...ead.php?t=9810 |
|