Mỗi ý nghĩ nhân hậu và đầy tình thương con có được là nhờ mẹ đã cho con một gia tài tình yêu và sự cống hiến.
Con sẽ không được như hôm nay nếu không nhờ tình yêu thương, can đảm, vững vàng và kiến thức mà mẹ đã ban tặng.
Mẹ ơi, khi con nghĩ về mẹ, trong con dâng tràn một cảm giác về sự mạnh mẽ, lòng biết ơn và cả niềm tự hào. Mạnh mẽ - vì mẹ luôn là một bờ vai cho con tựa, biết ơn – vì con thường hay tự hỏi con sẽ ra sao nếu không có mẹ, và tự hào… khi có được một người mẹ như mẹ, ai lại không tự hào cơ chứ?
Mẹ khiến con tự tin đối diện với cuộc đời, tự hào rằng mình là một người tốt biết quan tâm tới người khác. Mẹ khiến con trở thành một người bạn chu đáo, và là một người vợ biết thương yêu qua những bài học mẹ đã dạy con.
thay đổi nội dung bởi: Cỏ Lau, 04-09-2009 lúc 09:11 AM