Như con chim cuối cùng cũng phải rời tổ bay vào bầu trời lần đầu tiên bằng đôi cánh của mình, con hiểu rằng con cũng phải rời ba. Mặc dù chú chim lớn lên, trưởng thành và rời tổ, nhưng vì con không đề cao sự quan trọng của thời gian, nên thời gian của cha con mình dường như còn rất ít.
Ít ư? Con đang tìm kiếm gì đây? Thật sự con rất nhớ chiếc tổ.
“Không, con không muốn bay đi”.
Nghĩ lại hồi con còn bé, lúc đó thật buồn cười, con cứ muốn lớn thật nhanh, và tự do tung cánh.
Giờ đây con đã cảm nhận đựoc những gì điều đó mang lại, đôi khi con lại nhớ nhung thời thơ ấu, được là một đứa con nít. Và tất nhiên, con cũng rất nhớ những lúc hai cha con mình bên nhau.