Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: THƯ GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

  1. #1
    Gia Mai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GLVBùiHiệp
    Bài gởi: 53
    Cám ơn
    263
    Được cám ơn 415 lần trong 53 bài viết

    Default THƯ GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

    Gửi Bạn thân yêu,
    Tuy chúng ta không gặp nhau cách hữu hình nhưng trong tim mình Bạn luôn hiện diện cách sống động và mình tin rằng trong trái tim Bạn cũng luôn có mình.
    Bạn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Buổi gặp không phải trong một quán cà phê với khung cảnh hữu tình, cũng không phải là một ngày đẹp trời. Hôm đó trời mưa tầm tã, mẹ vẫn dắt mình đi lễ Chúa nhật. Vừa bước vào nhà thờ, mình đã gặp Bạn, bắt gặp ánh mắt tha thiết và nồng ấm của Bạn. Lúc đó mình đã nghĩ: Ôi! Khuôn mặt Bạn mới thơ ngây và hiền hòa làm sao!. Mình mỉm cười chào Bạn và Bạn đã đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Từ ngày đó, Bạn và mình trở nên bạn thân.
    Rồi sau này, hôm nào mà má mình rảnh là mình lại đòi má dắt đi lễ. Cả nhà ngạc nhiên vì lúc nào mình cũng ôm tấm hình Bạn bên cạnh bất kì nơi đâu. Ai cũng đóan sau này mình sẽ chọn con đường đi tu. Nhưng không ai biết được là mình đến nhà thờ là để gặp Bạn cách sống động hơn là nhìn vào tấm hình. Tuy chúng ta nhìn nhau mà không nói điều gì nhưng chúng ta luôn hiểu nhau. Bạn sẽ mãi trong tim mình và mình mãi trong tim Bạn.
    Khi mình bắt đầu được mẹ đăng ký cho học giáo lý, lúc đó mình lại càng có nhiều giờ để gặp Bạn hơn. Mình chăm đi lễ, siêng học giáo lý và hay tham gia các buổi sinh họat trong giáo xứ vì lúc nào mình cũng có thể ở gần Bạn. Lúc đó còn nhỏ nên mình nghĩ Bạn sẽ rất buồn và cô đơn nếu mình không đến thăm Bạn.
    Rồi thời gian trôi nhanh, mình càng ngày càng lớn. Còn Bạn vẫn thế, vẫn đẹp trai, đáng yêu và khuôn mặt luôn luôn phúc hậu không thay đổi gì nhiều.
    Mình hơi buồn vì càng lớn thì thời gian gặp bạn và bên bạn càng ít đi do mình phải lo học hành, lo cho cuộc sống và tương lai của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù mình không gặp được Bạn nhiều nhưng trong tim mình Bạn vẫn mãi là số một đó nha.
    Bạn ơi! Cho dù thế nào thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé!
    Bạn hãy luôn chúc lành cho mình nhé để mình sẽ mãi làm nhân chứng sống động về Bạn cho mọi người biết và để tình bạn của chúng ta mãi như một bông hoa ngát hương.
    Thôi thư mình viết cũng khá dài, mình hy vọng mình sẽ không bao giờ “ bỏ” Bạn. Xin Bạn hãy luôn bên mình nhé, Bạn Jesus!
    Yêu Bạn thật nhiều
    Gia Mai
    Chữ ký của Gia Mai

    " Xin Mẹ dạy con hai tiếng: xin vâng"

  2. Có 18 người cám ơn Gia Mai vì bài này:


  3. #2
    smallstar
    Khách viếng
    smallstar's Avatar

    Default

    Lạy Thiên Chúa cao sang,
    Con- một người tội lỗi, đã dám làm cho Ngài buồn phiền.Con trở thành người con hoang đàng từ lúc nào mà con không hề nhận ra. Con trở thành những người Phariseu, những người biệt phái từ lúc nào mà con không cảm nhận được.
    Là một thiếu nhi Thánh Thể, thế mà con không trở nên giống Chúa Jesus, trái lại con đã nghe lời ma quỷ cám dỗ để sa vào tội lỗi. Con đã chối bỏ Chúa, bỏ đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Chúa ưu ái cho con. Con trở nên xấu xí trước mặt Chúa và con không còn tin vào Ngài nữa. Nhưng Ngài đã không bỏ con như con đã bỏ Ngài.
    Ngài luôn tìm mọi cách để đưa con quay về bến bờ yêu thương, quay lại để tìm lại những hồng ân mà Ngài chỉ dành cho một mình con. Ngài đã dang rộng cách tay để ôm chặt con vào lòng như sợ con một lần nữa lại bỏ Ngài ra đi.
    Và con đã bị Ngài mê hoặc, con đã chịu khuất phục trước mặt Ngài. Để giờ đây nơi nhà thờ này, con đang hăng say giảng về Ngài với hết trọn trái tim con, trọn tấm lòng con. Con không làm sao diễn tả được hay con không biết dùng từ ngữ nào để nói lên trạng thái của con lúc này: Lạy Chúa Jesus, con thật lòng yêu mến Ngài và muốn trở nên giống Ngài.
    Thôi, chắc con chưa nói ra lời thì Ngài đã hiểu trọn tim con.Con dừng bút và luôn xin Ngài ở cùng con để con không còn xa lìa Ngài nữa. Lạy Ngài, xa Ngài con ở với ai, xa Ngài con sẽ đi về đâu?
    Người con trở về
    Sưu tầm

  4. Có 16 người cám ơn smallstar vì bài này:


  5. #3
    Phương Linh
    Khách viếng
    Phương Linh's Avatar

    Default

    Cha ơi,
    Giữa dòng đời đang trôi, con tất bật với cuộc sống để bon chen vào đời cho nên con không nhận ra được ánh mắt tràn đầy lửa yêu của Cha đang dõi theo con từng ngày, từng giờ, từng phút thậm chí từng giây.
    Con không có thời gian để nói chuyện cùng Ngài. Không còn trí óc để dâng cho Ngài lời tri ân cảm mến. Con say sưa với công việc, vui vẻ với bạn bè, thư giãn với phim ảnh. Nhưng con đã quên đến với Cha để tìm sự bình an thật sự thẳm sâu nơi tâm hồn. Công việc rồi sẽ hết, bạn bè cũng ra về, phim ảnh không còn chiếu nữa và lúc này đây- sau một ngày bận rộn- con được gì sau một ngày như vậy và vòng xoay như thế cho đến cuối một đời người ? Con mê trần gian hơn Ngài, con vui với trần gian hơn vui với Ngài. Con ngồi đây sau một cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc và không dám ngủ tiếp nữa. Lúc này đây con cần Ngài hơn bao giờ hết, con muốn Ngài chia sẻ nổi sơ hãi trong con. Con bất chợt nhìn lên tấm ảnh Ngài và con đã bật khóc giữa đêm khuya.
    Ngài vẫn ơ đó, vẫn ở trong trái tim con và an ủi, bảo bọc con. Giờ đây, con thật sự cảm nhận được bình an nơi Ngài mà ở trần gian này không ai ban cho con.
    Cám ơn Ngài, Người Cha yêu dấu của con.
    Con
    Sưu tầm

  6. Có 13 người cám ơn Phương Linh vì bài này:


  7. #4
    Ỷ Lan
    Khách viếng
    Ỷ Lan's Avatar

    Default

    Thầy Jesus ơi,
    Thầy cho con gọi Thầy là Thầy nha.
    Chắc Thầy sẽ hỏi tại sao con không gọi Thầy là Cha như bao người Kito hữu khác? Thầy biết không, bài học đầu tiên mà con được học là về Thầy đó. Con biết Thầy xuống trần gian để cứu độ trần gian, chịu lấy cái chết nhục nhã trên Thánh Giá để cứu con và mọi người, mặc dù Thầy là người vô tội. Con và mọi người chỉ kịp nhận ra điều đó khi Thầy đã trút hơi thở trên Thánh Giá.
    Thầy là người Thầy đầu tiên dạy cho con biết yêu mến mọi người xung quanh con, tuy bài học thì dễ nhưng sao thực hành lại khó quá vậy Thầy? Thầy còn bảo “ ai tát má bên phải anh em, anh em hãy đưa má bên trái cho họ”. Con không dám hứa với Thầy con sẽ làm được dù đó là bài học con phải học suốt đời. Yêu thương mọi người bởi vì họ yêu thương con thì quá dễ, nhưng Thầy lại dạy con yêu thương cả những người con không yêu thì quá sức với con rồi, Thầy ơi. Sao con lại khóc khi nghĩ đến cái chết vô tội của Thầy để rồi con không quyết tâm làm theo lời Thầy dạy? Sao con thấy hối hận về những lỗi dù rất nhỏ nhưng con lại không thực hành được lời Thầy ?
    Thầy ơi, bài học mà Thầy dạy cho con hãy yêu thương người anh em như chính mình lại quá khó thế này?Con sẽ trở nên điên khùng, hèn nhát nếu con làm theo lời Thầy dạy nhưng con tin rằng tình yêu của Thầy trong con còn lớn lao hơn những điều con bị sỉ nhục. Con chấp nhận trở thành kẻ điên khùng , thành người hèn nhát vì Danh Thầy và vì Thầy là Thầy của con.
    Con yêu Thầy


    Ỷ Lan

  8. Có 12 người cám ơn Ỷ Lan vì bài này:


  9. #5
    Monica-Hoa
    Khách viếng
    Monica-Hoa's Avatar

    Default

    Chúa ơi,
    Khi bóng tối bao trùm mặt đất, khi ánh sáng mặt trời không còn chiếu sáng nữa, đó là lúc con cảm thấy mình được Chúa yêu thương, bảo vệ cho một ngày bình an.
    Chúa ơi, sau một ngày lao vào cuộc sống hối hả, giờ đây con thật sự thảnh thơi và bình an. Có thể đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng lòng con rộn ràng biết bao.
    Chúa ơi, hôm nay con đã chứng kiến một cảnh đời đầy thương tâm khi nhìn thấy 1 em bé bị móc cho mù đôi mắt, và bị chặt mất 2 chân để bắt em đi ăn xin. Con thật sự không dám nhìn em khi nghĩ tới mình. Con cám ơn Chúa đã cho con có một người cha tần tảo, một người mẹ hy sinh, một gia đình hạnh phúc. Mỗi lần con nhắm mắt lại, hình ảnh em bé đó cứ hiện lên trong con. Thật tội nghiệp cho em bé đó biết bao, em chỉ khoảng 5-6 tuổi mà đã chịu cảnh đời thương đau như vậy. Xin Chúa chúc lành cho em bé đó nha,Chúa!
    Xin Chúa ban cho gia đình con được bình an của Chúa.
    Người con
    Monica-Hoa

  10. Có 10 người cám ơn Monica-Hoa vì bài này:


  11. #6
    Gia Bảo
    Khách viếng
    Gia Bảo's Avatar

    Default

    Chúa kính yêu của con,
    Hôm nay con thật sự làm cho Chúa buồn lòng. Con đã mắc một sai lầm chỉ vì tính ương bướng của con. Chúa ơi chắc Chúa buồn con lắm phải không Chúa? Giờ đây con cũng thật sự hối hận về lỗi mà con đã gây ra.
    Vì con mà em con phải chịu ăn đòn thay cho một người anh hèn nhát này. Con có làm nhưng con không dám chịu. vậy mà em con không khai con ra cho ba má biết. Chúa ơi, xin Chúa chữa cho lành vết roi trên mông em con.Con thật không xứng đáng làm anh.
    Sáng mai, con sẽ xin lỗi em con. Con xin hứa và con sẽ nói sự thật cho má của con. Chúa đừng buồn và đừng giận con nữa nha Chúa!Con đã sống không tốt với mọi người, lòng con không hề thanh thản, con chỉ mong trời mau sáng để con thú tội với mọi người. Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì con là kẻ có tội.
    Người con ăn năn
    GB

  12. Có 8 người cám ơn Gia Bảo vì bài này:


  13. #7
    mãi theo chân Ngài
    Khách viếng
    mãi theo chân Ngài's Avatar

    Default

    Lạy Cha đáng kính,
    Con viết lá thư này trong muôn ngàn lời xin lỗi. Cha ơi, xin cho con được quay về bên Cha như ngày nào, được Cha chờ ngóng và dang rộng cánh tay ôm chặt con vào lòng.
    Cha ơi, Cha đã ban cho con thật nhiều hồng ân. Cha đã quan phòng cuộc sống cho con và đã chăm sóc, gìn giữ con. Nhưng con thật đáng bị lên án, con đã bỏ Cha mà ra đi như người con hoang đàng năm xưa.
    Cuộc sống ngày nay quá bon chen, quá bận rộn. Biết nói sao đây khi không thể thốt ra thành lời được, Cha ơi! Con đã phạm sai lầm, bỏ mặc Cha vì ham mê kiếm lợi thế gian. Khi đã đạt được danh lợi thì tất cả những người chung quanh con đều đã bỏ con mà ra đi. Giờ đây không còn ai ở bên con cùng chia sẻ khi con cảm thấy cô đơn và yếu đuối, chỉ có Cha. Cha vẫn đứng đó ngóng trông con trong ánh mắt mỏi mòn mong con trở về. Nhưng con đã đi quá xa vòng tay Cha rồi.
    Khi trở về, nghĩa là con sẽ bắt đầu lại cuộc sống đời thường. Bắt đầu lại với những thói quen mà lâu nay con khinh bạc. Nhưng Cha ơi, con sẽ làm được.
    Cha ơi, xin hãy tha lỗi cho con. Con đã khóc không biết bao lần khi cảm thấy hối hận và muốn quay trở về bên Cha. Con tin chắc rằng với tình yêu mà Cha đã dành cho con, con sẽ lại được sống trong vòng tay êm ái của Cha và sự yêu thương của những người anh em.
    Đứa con hoang đàn
    Xuân Thảo

  14. Có 7 người cám ơn mãi theo chân Ngài vì bài này:


  15. #8
    mariaduong
    Khách viếng
    mariaduong's Avatar

    Default

    Chúa ơi,
    Con viết lá thư này trước hết là xin cám ơn Chúa đã ban cho con có một gia đình thật hạnh phúc. Cả nhà con ai cũng yêu thương nhau, giúp đỡ và sống chan hòa với nhau. Ba má con luôn là những tấm gương sáng cho chúng con học hỏi và noi theo. Anh chị em con luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau.
    Nhưng Chúa ơi! Con có một chuyện buồn lắm mà con mới biết. Ba con bị bịnh nhưng ba giấu không cho anh chị em chúng con biết nên ba vẫn cố sức làm việc để chúng con được an lòng. Chỉ có mẹ biết nhưng ba nói mẹ đừng cho chúng con biết vì sợ chúng con lo sẽ ảnh hưởng đến công việc và chuyện học hành. Má con dạo gần đây cũng hay bị nhức mỏi lắm nhưng má cũng giấu không cho con cái biết.
    Con thương ba mẹ con lắm nhưng con biết làm gì đây để chữa lành bịnh cho ba mẹ con. Con chưa thể làm ra tiền để cho ba má con đi chữa bịnh, con cũng không nhờ được ai giúp đỡ hết vì những người thân của chúng con cũng không khá giả gì.
    Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy vào một mình Chúa mà thôi. Ngài là chỗ dựa duy nhất để con tin và trông cậy. Xin hãy chữa lành mọi bịnh tật cho ba mẹ con và ban sức khỏe cho ba mẹ con nghen Chúa.
    Ba má thương chúng con nhiều lắm, xin hãy giúp cho chúng con báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ giùm con nha Chúa. Xin hãy ban muôn ơn lành xuống trên ba má con và chúc lành cho chúng con.
    Con luôn tín thác và yêu Chúa thật nhiều

    Con của Chúa

    Mariaduong

  16. Có 6 người cám ơn mariaduong vì bài này:


  17. #9
    Trung Thành
    Khách viếng
    Trung Thành's Avatar

    Default

    Chúa kính yêu của con,
    Con không biết nói lên lời xin lỗi của con đến với Chúa như thế nào. Chúa ơi xin hãy nghe tiếng con van nài Chúa, xin hãy tha tội cho con. Con muốn chuộc tội lỗi mà con đã gây ra nhưng không thể rồi Chúa ơi, đã quá muộn để con có thể làm được việc đó.
    Chắc con không nói ra nhưng Chúa đã biết hết mọi sự, biết luôn cả hành động tội lỗi của con. Nhưng con xin nói ra cho lòng được thanh thản, bình an đôi chút và cho những ai khi đọc được lá thư này: xin hãy sống thật khiêm hạ và sống thật với chính lòng mình cho dù có phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Con sống trong một gia đình không hạnh phúc. Ba con lúc còn ở với mẹ con con thì ngày nào cũng say xỉn suốt ngày. Khi ba say, ba luôn đưa con ra để đánh đập và hành hạ, ba nói con là sao chổi khắc tinh của ba vì con sinh ra đời cho nên ba làm ăn thua lỗ. Chúa ơi những lúc đó con nói thật con rất ghét ba và muốn cho ông ấy biến khỏi thế gian này càng sớm càng tốt để cho mẹ con con đỡ khổ. Nhưng ông ấy không biến khỏi thế gian mà chính là mẹ con. Mẹ đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại với con. Trước lúc mẹ đi , mẹ nhìn con mà nước mắt cứ tuôn ra mãi, mẹ không nói được lời nào cả. Lúc đó con đã hứa với mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt để thay lời cầu nguyện cho mẹ. Và từ bây giờ con hết có người bênh vực mỗi khi bị đòn.
    Ba càng uống rượu nhiều hơn, mỗi lần uống về ba đánh chửi con vì con mà mẹ phải ra đi. Con càng ngày càng đâm ra thù ghét ba, con thật sự không muốn cho ông ấy sống trên đời nữa, vì ba mà mẹ phải khổ sở đến nỗi không còn sức nên phải kiệt sức mà ra đi.
    Con trở nên tàn nhẫn, thủ đoạn và quên luôn cả lời hứa bên cạnh mẹ lần cuối. Con muốn trả thù và hành hạ tất cả những người nào sống hạnh phúc bên gia đình. Con trách Chúa sao lại để cho con có một cuộc đời mà không ai muốn, tại sao Chúa cho họ được hạnh phúc mà Chúa không cho con?
    Con bỏ nhà đi vào lúc các bạn con đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Con kết thân với nhóm giang hồ đầu chợ và trở thành “lính mới” trong nhóm. Con trở thành thành viên trong băng nhóm ăn cướp và những lần cướp thành công, con vui sướng và hả hê vì con nghĩ thế nào một trong những gia đình mà con cướp sẽ gây lộn với nhau vì tiền.
    Dần dần con trở thành “ lão làng”, và con đã tách nhóm để làm những phi vụ riêng. Cuộc sống của một tên ăn cướp thật không sung sướng gì, con sống tại khu vườn hoang gần nhà con, chỉ vào buổi đêm tối con mới về nơi đó vì tất cả nhìn thấy con đều bỏ chạy kể cả đứa bé mới 6-7 tuổi. Con lo sợ rồi một ngày con sẽ bị bắt vào tù. Con rất sợ tiếng động, dù đó chỉ là tiếng bình hoa nhà hàng xóm bị bể.
    Đến một ngày, con vô tình bước đến ngôi thánh đường nơi ngày trước mẹ con thường dẫn con đi khi con còn bé. Nước mắt từ đâu cứ chảy ra mãi. Con nhìn thấy mẹ đang gọi con, con thật không tin vào mắt mình nữa. Thật là mẹ rồi, mẹ đang gọi con đi theo mẹ vào nhà thờ. Và con bước đi theo mẹ. Con đã quỳ không biết là bao lâu trong nhà thờ, nước mắt cứ tuôn ra. Con thấy thật nhẹ nhàng, thật bình an như ngày còn bé trong vòng tay mẹ. Con nhìn lên Chúa, Chúa đang mỉm cười với con, và cả Mẹ Maria cùng thánh Giuse nữa. Lại một lần nữa nước mắt cứ tuôn chảy mãi, con nhìn lên tượng Chúa rất lâu và con thấy nơi đây thật sự là nơi con cần đến biết bao. Nếu như ngày trước, con nhận ra điều này sớm thì bây giờ con đâu trở thành ăn cướp như giờ đâu.
    Chợt có tiếng động làm con giật mình quay lại, thì ra là cha xứ. Cha mỉm cười với con, nụ cười thật hiền từ và bao dung. Cha nói cha đã đứng đây từ lâu rồi vì cha đang cầu nguyện trong phòng thì nghe thấy có tiếng khóc và cha ra xem. Cha thật bất ngờ khi nhìn thấy con. Cha biết con làm “nghề” xấu xa nhưng cha không xa lánh như bao người khác, cha nói vì con là con chiên của Chúa, của cha và cha muốn những giọt nước mắt mà con đổ ra sẽ kéo con quay lại. Con đã trút hết tâm sự lâu nay mà không nói ra với ai vì chẳng ai thèm nghe con nói.Và con lại khóc, đây là lần thứ 3 con khóc trong một ngày. Cha ngồi bên con như người mẹ hiền lắng nghe đứa con mình tâm sự.
    Con đã xưng tội ngay sau đó và cha cho con ở tạm trong phòng giáo lý của nhà thờ. Cha khuyên con đừng quay trở lại con đường cũ nữa. Con thật bất ngờ khi biết rằng ngày hôm đó là lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
    Rồi một tuần sau, Cha hỏi con có lên vùng cao không, vì Cha sẽ xin đi đến đó rao giảng Lời Chúa cho những đồng bào còn chưa biết Chúa, con sẽ là trợ lý của Chúa đưa mọi người đến với Chúa, con sẽ là chứng nhân sống động mà Chúa tin cậy giao phó những người này cho con. Con đã đi theo cha đến đây và con đã có cuộc sống mới tưởng chừng như không còn lối thoát nào nữa.
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ con đã trở thành trưởng giáo lý viên , mọi người tin và bầu con. Con thật cám ơn Chúa biết bao vì Ngài đã dẫn mọi người đến với con và con thấy ở đây mọi người cần đến chúng con và chúng con cũng cần đến họ.Con cũng cầu nguyện cho ba con luôn, không lúc nào con không cầu cho ba con và phép lạ đã xảy ra: ba con cai rượu không còn uống nữa, thật là Chúa đã ban cho con hồng ân mà con sớm không nhận ra để chạy đến cùng Ngài. Con đã đưa ba con lên sống với con, hai cha con con trở thành những tông đồ hoán cải của Chúa từ đây.
    Con nhận ra rằng Chúa không bỏ rơi bất cứ ai chạy đến cùng Chúa, chỉ là họ có nhận ra rằng những lúc đau khổ họ nên đến cùng Chúa để chia sẻ không. Chắc chắn với các bạn rằng các bạn sẽ có câu trả lời của Chúa ngay rằng: “Ta yêu các con và muốn giúp các con khi các con cần đến Ta”.
    Thư quá dài con xin dừng bút, con không cầu cho con nhưng con cầu cho những ai đau khổ hãy nhận ra rằng Chúa bên ta, và nhìn ra tấm gương của chính con để chạy lại cùng Chúa.
    Con của Chúa
    Sưu tầm(TQ)
    thay đổi nội dung bởi: Trung Thành, 11-09-2009 lúc 10:43 AM

  18. Có 6 người cám ơn Trung Thành vì bài này:


  19. #10
    Thành
    Khách viếng
    Thành's Avatar

    Default

    Chúa kính yêu,
    Con ngồi đây viết lá thư này để dành trọn trái tim cầu nguyện cùng Chúa nhưng không phải cho con mà con cầu cho các Đấng sinh thành và dưỡng dục con có được như ngày hôm nay.
    Chúa kính yêu, cả đời cha mẹ con là những tấm gương thánh thiện cho con học tập. Ba con đầy yêu thương nhưng luôn cương quyết.. Con biết ba mẹ có mỗi mình con nên ba mẹ rất yêu thương con, chính vì thế mà con hay phạm lỗi sai. Mỗi lần con phạm sai điều gì, ba kiên quyết sửa phạt cho dù lúc đó con khóc lóc vật vã để ăn vạ. Ba đánh con nhưng con biết sau lưng ba quay mặt chỉ sợ cầm lòng không được ba “ mềm” tay thì con sẽ không nên người được. Mẹ con với bản tính hiền lành nên luôn dạy con phải làm đúng theo lời Chúa dạy là yêu người và làm việc thiện cho người nghèo. Mẹ luôn bên con, chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ thì thầm bên con những lời yêu thương và dạy con phải làm điều thiện. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ba đánh, con rất “ghét” ba nhưng mẹ lại bên con và nói ra lẽ phải điều hay để cho con biết nhận ra lỗi của mình để xin lỗi ba.
    Rồi dòng thời gian trôi qua nhanh, đứa trẻ ngày trước chuyên bị ba cho “ăn đòn” nay đã trở thành một người thanh niên. Còn ba mẹ con thì ngày một già đi, sức khỏe cũng không còn được như xưa nữa. Mỗi lần nhìn thấy mẹ cặm cụi khâu lại chiếc áo, hoặc nhìn thấy ba đọc báo với chiếc kính đã quá cũ, lòng con lại xót xa. Con đủ sức mua tặng ba mẹ những món quà tốt nhất nhưng ba mẹ lại không lấy.
    Chúa kính mến, món quà vui nhất, hạnh phúc nhất mà ba mẹ con nói là con đã trở thành người có ích cho giáo hội và xã hội. Không còn món quà nào giá trị hơn là Chúa đã ban con cho cha mẹ.
    Con ước gì mình có thể quay về thời hồi con còn nhỏ để con sẽ cố gắng sống ngoan hơn, làm vui lòng cha mẹ. Nhưng không thể được Chúa ơi. Hiện tại vẫn là hiện tại. Con chỉ biết xin Chúa ban cho cha mẹ con sức khỏe và sự bình an để cha mẹ con sống mãi bên con. Xin Chúa nhận lời con cầu xin.
    Con cũng cảm tạ Chúa đã cho con có một gia đình hạnh phúc. Cám ơn Chúa rất nhiều. Và xin Chúa luôn ngự trị trong gia đình con và chúc lành cho gia đình con.
    Yêu Chúa
    Con
    Thành

  20. Có 5 người cám ơn Thành vì bài này:


  21. #11
    anna_hien
    Khách viếng
    anna_hien's Avatar

    Default

    Lạy Chúa Giêsu,
    Hôm nay con vô tình nghe được bài Tin Mừng nói về một phụ nữ bị ném đá. Tất cả mọi người đều lên án chị ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy tội lỗi mà chị ấy đã làm nhưng không ai nhìn thấy được tội lỗi của chính họ đã gây ra. Họ cho rằng họ sống tốt lành trước mặt mọi người nhưng chỉ chính họ mới biết được họ đã sống như thế nào, và con tin chỉ mình Chúa mới biết được con người thật trong tâm hồn của mỗi người. Và chính vì nhìn thấy tội lỗi của chúng con mà Chúa đã xuống trần gian đội lốt trong gia đình người thợ mộc nghèo để cứu độ chúng con bằng cái chết vô tội. Chính vì nhìn thấy những người tội lỗi xúm lại để ném đá người phụ nữ trong tình trạng tội lỗi bị bắt quả tang mà Chúa đã cứu vớt đời chị bằng trí thông minh của Ngài. Chúa không lên án chi ấy như người thế gian, chính vì câu nói cuối đoạn Tin Mừng này đã làm cho con nhìn lại chính con: “ Còn chị , Ta không lên án chị đâu. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.
    Lạy Chúa, con đã bật khóc trước người thế gian chỉ vì câu nói của Ngài, có thể họ cho con là thứ đạo đức giả như những người đạo đức giả trong Tin Mừng, nhưng trước mặt Chúa con tin Ngài biết hết mọi sự, Ngài biết con thật lòng thống hối về tội con đã gây ra.
    Con sinh ra trong một gia đình nghèo, không hạnh phúc. Ba má con ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì không có tiền, ba con suốt ngày cờ bạc và rượu chè, má con làm thuê cho một gia đình giàu có nhưng nổi tiếng lương thiện. Vợ chồng ông bà chủ rất thương con và hay cho con quà. Nhiều lần ông bà chủ nói với mẹ con rằng cho con qua nhà ông bà cho tiện việc học hành nhưng mẹ con không đồng ý với lý do nhà tuy nghèo nhưng được gặp mặt con mỗi ngày là động lực cho mẹ làm việc. Chính vì lý do đó ngày nào ba con cũng kiếm cớ để đánh đập hành hạ mẹ con, ba muốn con qua nhà ông bà chủ rồi sẽ tìm cách lấy trộm tiền về cho ba mua rượu. Con đã không hiểu lòng mẹ sao mẹ lại muốn con sống khổ trong căn nhà nghèo rách này. Con trở nên lầm lì và không muốn gặp mặt ba mẹ con nữa, nhất là mẹ con. Con đã không hiểu được tấm lòng cao cả bao la của một người mẹ, mẹ con đã rất nhiều đêm thức trắng để đan thuê cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho con ăn học.
    Con giận mẹ và đã nhiều lần nói nặng lời với mẹ nhưng mẹ không đánh con mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo con trong tình cảm của một bà mẹ bất lực về vật chất và thời gian bên con. Mỗi lần mẹ có thời gian, mẹ lại ngồi bên con vuốt tóc con nhưng biết bao lần con đã làm cho tim mẹ nhói đau chỉ vì cú gạt tay mẹ ra khỏi tóc con.
    Con vô tâm quá, Chúa ơi. Con đã bỏ nhà ra đi, bỏ mặc cho nước mắt mẹ rơi mãi, bỏ mặc cho bao lần trong đêm khuya mẹ vẫn cứ đứng dưới gốc liễu ngóng nhìn con trở về như người cha nhân hậu mong ngóng con trai của ông quay về. Mẹ càng ngày càng héo hon mòn mỏi, mẹ chỉ có con là niềm vui mỗi khi đi làm về, mẹ chỉ có con là niềm hy vọng tương lai của mẹ và con chính là sức mạnh của mẹ. Vậy mà con đã lấy đi niềm vui, niềm hy vọng và sức mạnh của mẹ khi con bước ra khỏi ngôi nhà mà chính mẹ đã dành cho con.
    Đã nhiều lần con muốn quay về nhưng lại thôi, con sợ ba sẽ đánh con đến chết, mẹ sẽ bỏ mặc con. Con sợ, rất sợ. Nhưng hình ảnh mẹ với nước mắt không ngừng rơi cứ hiện mãi trong lòng con. Hình ảnh ngôi nhà với bao kỷ niệm buồn của người cha nát rượu và hình ảnh người mẹ với khuôn mặt lúc nào cũng ngời lên hạnh phúc vì con. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Con đã bật lên tiếng kêu thảm sầu mà con đã giấu kỹ tận sâu đáy lòng từ lúc bỏ nhà đi. Con biết mẹ đang ngày đêm mong ngóng con qua một người bạn hàng xóm mà con vô tình gặp. Và mỗi lần ở đầu xóm có tiếng ồn là mẹ lại vội vã chạy ra để rồi thất vọng quay về nhà.
    Xin mẹ hãy tha thứ tội cho con. Con không còn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa ngoài việc vội vã chạy thật nhanh về với mẹ. Mặc kệ cho đôi chân mỏi nhừ và rướm máu, con chỉ nghĩ đến mẹ và chạy nhanh về nhà.
    Những gì con muốn nói nhưng lại không thốt ra lời, mẹ vẫn ngồi trên chiếc giường của con và khóc, mẹ vẫn chưa biết con đã ở ngay trước mặt mẹ, đang hiện diện thật sự trước mặt mẹ. Con chỉ biết khóc, tiếng khóc đã làm mẹ quay lại, nhìn mẹ tiều tụy quá, gầy ốm quá, héo hon quá, mẹ ơi. Mẹ đã chạy lại ôm con từ lúc nào cứ như sợ con sẽ biến mất không quay lại nữa. Mẹ ôm thật chặt, con không cảm thấy đau mà chỉ thấy mẹ đã già đi rất nhiều. “ Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi”.
    Chúa ơi, con cám ơn Chúa đã cho con một người mẹ hoàn hảo. Xin Chúa tha tội cho con, và ban cho mẹ ba con thật nhiều sức khỏe. Chúa ơi, con biết làm gì để chuộc lỗi cùng mẹ ngoài việc cầu nguyện và cố gắng học hành lại.
    Xin hãy nhận lời con.
    Con
    Sưu tầm

  22. Có 4 người cám ơn anna_hien vì bài này:


  23. #12
    Nguyễn Phi Hùng
    Khách viếng
    Nguyễn Phi Hùng's Avatar

    Default

    Chúa kính yêu của con,
    Hôm nay là ngày lễ suy tôn Thánh Giá nhưng không biết con có đi lễ được hay không? Con sẽ cố gắng thu xếp việc để đi lễ.
    Chúa ơi, Ngài đã chịu chết vì con vậy mà con lại không biết ơn Ngài. Hôm qua gặp một người hành khất ngòai đường, con đã làm "lơ" như không biết. Đúng ra con phải làm như lời Ngài dạy vì đó chính là hình ảnh của Ngài " vì khi Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho Ta uống. Ta trần truồng, đói rách các ngươi đã không cho Ta mặc,..."(Mt 25, 42-44). Con hối hận lắm Chúa ơi, sao lúc đó con lại có hành động như vậy trong khi con có khả năng cho người hành khất đó?
    Xin tha tội cho con với Chúa ơi, và xin giúp con biết "cho đi" tất cả để con trở nên tông đồ chân chính của Ngài. Xin ban cho con Thần Khí để con tiên bước đi trên con đường mà Ngài đã dành cho con.Amen

  24. Có 4 người cám ơn Nguyễn Phi Hùng vì bài này:


  25. #13
    hoa hướng dương
    Khách viếng
    hoa hướng dương's Avatar

    Default

    Mẹ kính yêu của con!
    Con viết lá thư này để mong Mẹ luôn bên con và dạy con lời xin vâng như năm xưa Mẹ đã làm.
    Mẹ ơi, con đã không bên Mẹ, hát ca tặng Mẹ và cầu nguyện cùng Mẹ, có thể là đã lâu rùi. Xin tha thứ cho con vì những lần con đã hờ hững trước Mẹ, vì những lần con đã vô cảm trước trái tim Mẹ.
    Nhiều lần, rất nhiều lần con muốn chạy về bên Mẹ nhưng rồi con lại quên ngay chỉ sau ít phút. Xin dạy con hai tiếng: xin vâng. Xin vâng để con biết mở rộng lòng mình ra cho mọi người. Xin vâng để con biết đón nhận Thánh Ý Chúa, để con biết phục vụ tha nhân không vì vụ lợi, và để con dám xả thân vì Tin Mừng.
    Mẹ đã sống trọn với lời mà Mẹ thưa cùng Sứ thần, còn con con xin vâng nhưng rồi lại không thực hiện được. Mẹ ơi, giờ đây đứng trước bên tượng Mẹ con cảm thấy lòng nghẹn ngào và có chút ăn năn. Một chút nhưng có thể sẽ đưa con về cùng Mẹ trong sự: Xin vâng.
    Mẹ ơi, xin hãy luôn bên con nha Mẹ.

    Yêu Mẹ trong lời tạ ơn,


    Con

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com