Xin Được Ngu và có hỏi để được ngủ ngon
Thường người ta ru ngủ bởi những hứa hẹn, trọng nhân tài... nhưng thịt và xương ngon ai cũng thích ăn và (có lẽ giữ lấy để ăn) đãi đằng bạn bè người thân.... Đâu ai thích gặm xương cùi đâu phải không bạn?
Bản thân tôi, thì ở trường đời tôi cứ ngu và hỏi người ta... để người khác dạy mình... nên tôi thường ngủ ngon. Tôi ăn ít, làm việc nhiều nhưng vẫn mập vì nhờ ngủ ngon ( ngu hỏi ngủ mà). Nên được trời cũng thương, người càng thương...Lắm lúc thương đến mức đòi xử trảm thay vì đóng đinh...Hi hi, tôi vẫn vui vẫn làm và vẫn hỏi tại sao lại đòi xử tôi, tôi làm gì nên tội, chỉ cho tôi tội của tôi đi... rồi xử không muộn, vì tôi có trốn đi đâu mà lo.
Túm lại, kinh nghiệm của tôi là đi học ở trường đời, lớp người, nhà người về làm ở nhà mình, trường mình....Và ai cũng thấy họ là thầy của tôi cả. Hi hi, có ông thầy, bà thầy nào lại ghét học trò ngoan, biết học biết hỏi, và áp dụng vào thực tế của chính nó, và việc nó làm. Thường họ khó chịu khi bị trò sửa lưng... Chỉ có Thầy Thánh, và Thiên Tài mới thích trò của mình hơn mình, còn đại đa số con người - thầy đời, thường nhột khi bị chọc léc (sửa lưng - đụng vào lưng)...
Thôi thì chào bạn nhé, chào ace ở diễn đàn nữa, Xin được ngu mà có hỏi để được ngủ, và ngủ ngon.