Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn. T. Chrysostone Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Lễ Tạ-ơn: Hình thức và ý nghĩa nguyên thủy. Tháng các linh hồn với giới trẻ. Yêu thương khi còn có thể Chỉ cần biết rằng có Chúa ở cùng là đủ Hãy sống tốt như Chúa dạy Giá trị đích thực của cuộc sống Chúa Giêsu có thực sự ở trong Thánh-Thể... ĐGH Leo XIV với hiện tình Giáo-hội. Đừng để lạc lõng trong chính ngôi nhà của... Dạy con sống đức tin: Hai nhiệm vụ cốt lõi...
Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)
Trái tim phải thực hiện bác ái khi bàn tay làm không được. Pasquier Quesnel
Quà tặng phải đưa vào tận con tim, chứ không phải chỉ trên đôi tay. Paul Claudel
Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi. Kahil Gibram
Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng: Những gì mình thực sự sở hữu lại chính là những cái mình đã cho đi. Sưu tầm
Phương thế tốt nhất để bảo toàn hạnh phúc là biết chia sẽ hạnh phúc. Byron
Hạnh phúc tiềm tàng trong nước mắt họ đã lau khô, trong nụ cười họ đã làm tươi nở, trong người già họ đã ủi an. Van Der Meersch
Quy Định Diễn Đàn