Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 250

Chủ đề: Giáo xứ Thủ Thiêm Saigòn mừng 150 năm thành lập

Threaded View

  1. #14
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Giáo xứ Bùi Môn

    Giáo xứ Bùi Môn: phong phú Ơn gọi Linh mục

    Quang Thiêm

    CN, 06/09/2009 - 11:06



    Lược sử:

    Giáo xứ Bùi Môn hiện tọa lạc tại: 4/2 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

    Vào năm 1955, cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải và cha phó Đaminh Đinh Công Uẩn cùng với đông đảo bà con giáo dân di cư đã chọn vùng đất hoang sơ rộng khoảng 27 ha, cách Sài Gòn chừng 17 km, ngay sát quốc lộ 1 cũ ( nay là quốc lộ 22), thuộc địa giới xã Tân Thới Trung, huyện Hóc Môn để xây dựng nhà thờ và khu định cư cho giáo dân.

    Vào ngày 27/02/1955, cộng đoàn đã chọn tên giáo xứ là Bùi Môn (được ghép từ Bùi Chu là quê cha đất tổ, và Hóc Môn là nơi sẽ gắn bó cuộc sống lâu dài), đồng thời nhận Chúa Ki Tô Vua là bổn mạng của giáo xứ.

    Các Vị Mục Tử :

    1955 Cha chánh xứ Đaminh Đinh Xuân Hải; Cha phó Đaminh Đinh Công Uẩn.

    1956 Cha chánh xứ Giuse Phạm Hữu Công

    1957 Cha chánh xứ Đaminh Lê Bá Tư; Cha phó Đaminh Đinh Hữu Dong ( 1956-1960 )

    1961 Cha chánh xứ Phêrô Tạ Đức Kiểm.

    1969 Cha chánh xứ Phaolô Đỗ Kim Phan; Cha phó Đaminh Vũ Nguyên Thiều ( 1961-1970 )

    1970 Cha chánh xứ Đaminh Đinh Cao Thuấn; Cha phó Antôn Phạm Gia Thuấn (1970-1992)

    1975 Cha chánh xứ Phanxico Xavie Đinh Quang Tịnh; Cha phó Vicentê Nguyễn Văn Hồng (1992-2003)

    2003 Cha chánh xứ Giuse Trần Trung Nghĩa; Cha phó Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thanh (2003-2009)

    2006 Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng; Cha phó Giuse Nguyễn Minh Đức (2009)

    Tổng số gia đình công giáo: 1805 hộ.

    Tổng số giáo dân: 7805 giáo dân, không kể số giáo dân tạm cư khá đông.

    Đặc biệt giáo xứ có dòng Thừa Sai Trinh Vương, nên có tới 40 xơ và 50 anh chị giáo lý viên, cùng 80
    huynh trưởng để coi sóc và giảng dạy giáo lý cho hơn 1.300 em thiếu nhi.

    Giáo xứ hiện có 5 vị trong ban Thường vụ và 7 ủy viên.

    Giáo xứ được chia thành bốn giáo khu mỗi giáo khu có 5 vị trong ban chấp hành giáo khu.
    Mỗi giáo khu chia ra các vị trưởng và phó đường cùng các ủy viên gồm có:

    - Giáo khu Đông: có ba đường và nhận Thánh Phanxico Xavie là quan thầy

    - Giáo khu Tây: có tám đường và nhận Thánh Gia Thất là quan thầy.

    - Giáo Khu Nam: có chín đường và nhận Thánh Giuse là quan thầy (1/5).

    - Giáo Khu Bắc: có bốn đường và nhận Thánh Giuse là quan thầy (19/3).

    Ban Thường Vụ, cùng quí chức trong ban chấp hành các giáo khu và quí vị trưởng phó đường, và các
    ủy viên cộng tác với cha sở, cha phụ tá để điều hành giáo xứ.

    Bên cạnh đó còn có các ban ngành đoàn thể như sau:


    - Huynh Đoàn Đa Minh

    - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

    - Đoàn Gia Trưởng HHTM

    - Đoàn Bác Ái Thánh Mẫu

    - Đoàn Thanh Nam HHTM

    - Đoàn Gia Lao Công

    - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

    - Hội Legio Mariae

    - Hội Lễ Sinh

    - Gia Đình Tận Hiến

    - Gia Đình Don Bosco

    - Nhóm Tinh Thần

    - Nhóm Nay Con Trở Về

    Và 7 ca đoàn, 2 nhạc đoàn và hội trống Thánh Giuse.

    Giáo xứ Bùi Môn là nơi sản sinh cho giáo hội 20 linh mục, 5 tu sĩ và 13 nữ tu. Điều đó cho thấy cộng
    đoàn giáo xứ Bùi Môn đã không tiếc công sức, mồ hôi và máu xương của mình xuyên suốt hơn nửa thế
    kỷ để đan dệt lên một giáo xứ rộng lớn và tươi đẹp như ngày hôm nay.

    Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

    Vào ngày 27-8-2009, giáo xứ Bùi Môn tưng bừng như một ngày hội. Tiếng vỗ tay reo vui, tiếng kèn
    đồng vang lừng, hàng ngàn quả bong bóng bay rợp trời, cùng đủ mọi sắc áo: đây đúng là ngày hội lớn
    mừng đón Đức Giám mục về ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.

    Vào đúng 17:10, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đến cổng giáo xứ, trước một hàng rào danh dự
    sặc sỡ muôn mầu. Sau đó Đức Cha cùng với cha Hạt trưởng, Cha Chánh xứ và Cha Phụ tá long trọng
    hiệp dâng thánh lễ đồng tế và ban Bí Tích Thêm Sức cho 130 em thiếu nhi xứ nhà.

    Nổi trăn trở mục tử

    Bằng những phương pháp mới phù hợp với xã hội hiện nay, Cha chánh xứ Phêrô đã và đang từng bước
    phát triển giáo xứ về nhiều mặt. Trong trăn trở và ưu tư ngài chia sẻ:

    “Nói chung mọi sự hết sức thuận lợi: giáo dân tham dự thánh lễ rất đông và rất tích cực trong công
    việc bác ái. Có những giáo xứ đến xin tiền xây dựng nhà thờ, các vị đó đã không thể ngờ giáo dân ở
    đây rộng lượng như vậy. (Tuy nhiên - cha xứ nói thêm - bổn đạo xem ra quảng đại với “người ngoài”
    hơn là “người trong nhà!..)

    Đa số giáo dân làm nghề tự do nên có những lúc nghỉ việc (thí dụ: cúp điện, hay cuối ngày), một số
    người chẳng biết làm gì ngoài nhậu nhẹt và cờ bạc…Một số thanh thiếu niên, ngoài giờ đến trường,
    chẳng biết gì ngoài game và internet…

    Phần nổi của tảng băng, mọi người có thể nhìn thấy, còn phần chìm… Vì thế, ngài rất băn khoăn và
    trăn trở: sẽ có bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu tệ nạn xã hội và còn bao nhiêu những cái bất ngờ
    sẽ xẩy đến…Trong tâm tình mục tử, ngài đã kêu gọi mọi gia đình mỗi tối vào lúc 21 giờ hãy bớt chút thời gian để đọc kinh chung với nhau và năng cầu nguyện…

    (Nguồn: http://tgpsaigon.net)
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 13-12-2009 lúc 10:00 AM Lý do: Chỉnh lại cho dễ đọc
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 7 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com