|
Nào, ta cùng thảo luận nhé 
Trước tiên là về cơ sở của vấn đề tồn tại. Ở đây có hai ý niệm chính: Vũ Trụ và Thiên Chúa.
Bạn cho rằng Vũ trụ toàn hảo, do đó hẳn phải có đấng Tối cao đã sáng tạo nên nó; vì một vật, một sự không thể tự nhiên mà có, không thể tự nhiên xảy ra, hơn nữa, vật ấy, sự ấy lại đẹp đẽ đến thế này, đáng yêu đến thế này .
Bây giờ truy ngược: Vậy Thiên Chúa từ đâu đến, hay đúng hơn, từ đâu mà "Có"?. Chúng ta có thể trả lời: Thiên Chúa hằng có. Vậy tại sao Vũ Trụ lại không thể hằng có? Ta đã "thiên vị" Chúa Trời chăng?
Vậy ở đây là vấn đề đức tin. Chúng ta tin Thiên Chúa hằng có, chứ không phải Vũ Trụ. Và chính Người đã sáng tạo nên Vũ Trụ.
Những người không tin vào một Thiên Chúa hiện hữu có hình hài, họ có thể nói về một Tự Nhiên toàn hảo. Chúa là Tự Nhiên - đây là những kẻ phiếm thần. Cũng như vậy với những người Vô Thần, có những người tin vào sự hằng có của tự nhiên, vũ trụ quan Phật giáo là một ví dụ. Hay ta có thể viện dẫn vũ trụ của Fred Hoyle - vũ trụ có ở đó, vô thủy vô chung. Họ không có đức tin vào Thiên Chúa, nhưng họ có đức tin vào một hằng cửu khác. Trường hợp nữa là giả thuyết Big Bang. Sự ra đời vũ trụ với thời khắc sáng tạo thế giới của Thiên Chúa có thể được hợp nhất ở khoảng thời gian nhỏ hơn Planck time (~ 5,38.10^-4s). Nhưng ngay cả ở đây cũng chỉ là vấn đề đức tin, bởi khi đó các định luật vật lý mất hiệu lực.
Đó là ý kiến của mình về Vũ Trụ.
Vấn đề mình muốn nói với bạn J_NM ở đây là cách bạn đề cập đến thuyết tiến hóa. Khi mở đầu, bạn trình bày như thể Thuyết tiến hóa là sản phẩm của riêng những người Vô thần; nhưng về sau bạn lại đưa những nhà khoa học về cùng "phe" với Thiên Chúa. Đặc biệt hơn là cách bạn nói "truy đến cùng" tận nguồn gốc sự sống hay "thuyết tiến hóa" mà lại không hề đưa ra những lý lẽ khoa học của thuyết tiến hóa (và các thuyết khác, theo cách nói của bạn), mà chỉ nói một cách hết sức chung chung đại khái, theo kiểu "thuyết tiến hóa còn nhiều lỗ hổng cần được kiểm chứng", nó đối nghịch một cách hơi hài hước với cái kiểu phổ biến bây giờ là "đi tìm bằng chứng khoa học cho đức tin". Bạn có thể tìm cuốn "mỏ chim sẻ đảo" để thấy những chứng cớ khoa học thuyết phục về lý thuyết tiến hóa, và cuốn "ngôn ngữ của chúa" - đã trình bày một cách mạch lạc hơn cho vấn đề của bạn.
Mình muốn nói ở đây là, khi đề cập đến khoa học, ta cần lí lẽ của khoa học. "Nhập gia tùy tục" mà. Còn thì chẳng cần đọc nhiều sách để biết yêu và tin Chúa. Chỉ Thánh Kinh đã đủ rồi.
Có gì không phải, các bạn bỏ quá cho |
|