Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: LINH HỒN KHÔNG CÒN SỐNG NỮA

  1. #1
    Thái An's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Phao lo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha trang
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    30
    Được cám ơn 36 lần trong 6 bài viết

    Default LINH HỒN KHÔNG CÒN SỐNG NỮA

    Thưa quý Cha, các chú,các anh chị :Cháu vừa bị mẹ chửi cho một trận;Cháu không buồn vì bị chửi nhưng cháu rất buồn vì chưa được một lời giải thích hợp lý về lời kinh như sau:
    Gần đây trong giáo xứ cháu khi có người vừa qua đời thì Cha xứ kêu gọi :chúng ta cầu nguyện cho Linh hồn "Maria"VỪA QUA ĐỜI lúc...giờ.Thậm chí có khi Cha nói trong Thánh Lễ:Chúng ta cầu nguyện cho linh Hồn"Giu se" VỪA QUA ĐỜI ngoài Bắc.Và như thế là mỗi lân đọc kinh cho người qua cố,thay vì lời cầu xưa nay vẫn là:Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh hồn Anna được lên chốn... Thì nay người ta lại thêm là Linh hồn anna mới qua đời...
    Cháu nói với Mẹ và các vị rằng theo giáo lý công giáo cũng như trong kinh NGHĨA ĐỨC TIN(Ngày Chúa Nhật hôm nay...) mà mẹ và các vị dạy chúng con thì linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được.
    Vậy thì nói Linh hồn qua đời nghĩa là gì! và phải mất công giải thích ra sao đây !cho lớp giáo lý Thiếu niên mà chúng cháu đang phụ trách?vì qua đời là chết chứ còn gì nữa. Theo thiển ý của cháu, mình có thể nói:Linh hồn "ÔNG" PHÊ RÔ MỚI QUA ĐỜI. Vì từ ÔNG là chỉ về thân xác thì chuyện qua đời là bình thường.Còn nếu không có đại từ ÔNG-BÀ-ANH-CHỊ... mà nói trống Linh hồn Maria...Linh hồn Phê rô qua đời thì nguy hiểm quá.Mà tốt hơn thì chúng ta cứ đọc như cũ cho chắc ăn,khỏi phải mất công giải thích.
    Xin Quý Cha,các chú,các anh chị giúp cháu để vừa được an tâm mà vừa có đáp số cho lớp giáo lý Thiếu niên.
    Xin chân thành cám ơn và kính chào quý Cha,các chú,các anh chị.
    Phao lô Hoàng Thái An


    thay đổi nội dung bởi: Thái An, 12-10-2009 lúc 03:10 PM

  2. Có 2 người cám ơn Thái An vì bài này:


  3. #2
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Câu hỏi dễ mà khó trả lời.

    Có thể đây là một gợi ý nhỏ::read::read::read:
    Theo Giáo lý phổ quát, Chúa đã có từ khởi đầu (alpha) và tồn tại đến vĩnh hằng (omega).
    Con người là loài thụ tạo, dĩ nhiên không có alpha. Như vậy khi chúng ta sinh ra, ta tạm gọi là alpha-1.
    Nhưng chắc chắn con người sẽ đi đến omega cùng Thiên Chúa.
    Và từ alpha-1 để đến omega phải trải qua một số chặng:

    - Chặng đầu tiên: từ cung lòng của người mẹ, chúng ta ra đời --> và khi tắt hơi thở: đây là giai đoạn mà chúng ta gọi nôm na là cuộc đời.
    - Chặng tiếp theo: là sẽ xuống luyện ngục (nếu cuộc đời tội lỗi quá nhiều). Nếu ai không tội (chắc hiếm) sẽ bỏ qua chặng này.
    - Chặng chót: từ luyện ngục lên thiên đường cùng Chúa hay là bị văng tuốt luốt xuống hỏa ngục vĩnh viễn cho đến tận cùng, tùy theo công hay tội.

    Như vậy, khi đọc lời nguyện cho các linh hồn, chúng ta nên hiểu rằng ý nghĩa không phải là linh hồn đã chết, mà chỉ là một chặng chuyển giao của hành trình đến omega cùng Chúa. Từ "qua đời" đã bao gồm nội hàm là: chỉ đi qua phần của cuộc đời, còn những phần khác để Thiên Chúa phán xét.

    Vậy là bạn có thể diễn giải suôn sẻ cho các em Thiếu nhi.:secret::secret:

    Cái này là thiển ý của mình nha, không đúng thì thôi, đừng la... Sợ lắm!
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  4. Có 6 người cám ơn Angelus vì bài này:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Thái An View Post
    Thưa quý Cha, các chú,các anh chị : Cháu vừa bị mẹ chửi cho một trận;Cháu không buồn vì bị chửi nhưng cháu rất buồn vì chưa được một lời giải thích hợp lý về lời kinh như sau:
    Gần đây trong giáo xứ cháu khi có người vừa qua đời thì Cha xứ kêu gọi :chúng ta cầu nguyện cho Linh hồn "Maria"VỪA QUA ĐỜI lúc...giờ.Thậm chí có khi Cha nói trong Thánh Lễ:Chúng ta cầu nguyện cho linh Hồn"Giu se" VỪA QUA ĐỜI ngoài Bắc.Và như thế là mỗi lân đọc kinh cho người qua cố,thay vì lời cầu xưa nay vẫn là:Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh hồn Anna được lên chốn... Thì nay người ta lại thêm là Linh hồn anna mới qua đời...
    Cháu nói với Mẹ và các vị rằng theo giáo lý công giáo cũng như trong kinh NGHĨA ĐỨC TIN(Ngày Chúa Nhật hôm nay...) mà mẹ và các vị dạy chúng con thì linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được.
    Vậy thì nói Linh hồn qua đời nghĩa là gì! và phải mất công giải thích ra sao đây !cho lớp giáo lý Thiếu niên mà chúng cháu đang phụ trách?

    ... Theo thiển ý của cháu, mình có thể nói:Linh hồn "ÔNG" PHÊ RÔ MỚI QUA ĐỜI. Vì từ ÔNG là chỉ về thân xác thì chuyện qua đời là bình thường.Còn nếu không có đại từ ÔNG-BÀ-ANH-CHỊ... mà nói trống Linh hồn Maria...Linh hồn Phê rô qua đời thì nguy hiểm quá

    Lẽ ra Mẹ em phải giải thích cho em, vấn đề đơn giản quá mà. Còn em nữa, GLV mà lại đặt vấn đề thế này sao?
    Theo thói quen, khi đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố, người CG chúng ta dùng cụm từ LINH HỒN (tên thánh) MỚI QUA ĐỜI / VỪA QUA ĐỜI hàm ý LINH HỒN (tên thánh) CỦA (người nào đó) MỚI QUA ĐỜI cho ngắn gọn. Sao lại hiểu thành chuyện linh hồn người chết lại cũng chết?
    Do đó, em cứ giải thích cho các em nhỏ như vậy, không có gì mà phải quan trọng hóa câu chữ thành vấn đề TÍN LÝ đâu.


  6. Có 7 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Chào đời có nghĩa là mới sinh ra. Mới qua đời là từ giã thế gian (ĐỜI NÀY) không có gì khó hiểu cả. Linh hồn từ gĩa thế gian. Linh hồn có chết đâu. Cầu cho linh hồn (Giuse, Marỉa, Vincente) mới qua đời có nghĩa là rời thế gian về với Chúa (Hy vọng là thế).

    Không cần ghi rõ tên họ, tuổi hay địa chỉ vì Chúa biết chỉ cho ai chỗ nào.

    Tiếng Việt Nam nhiều lúc khó hiểu lắm. Chẳng hạn như:

    Cáo Phó:

    Chúng con đau lòng, khóc lóc, thương tiếc báo tin cho ACE là cha chúng con Phêrô XXX đã được Chúa gọi về ???

    Được Chúa gọi về, thì phải mừng chứ....sao lại ....đau lòng, khóc lóc, thương tiếc....Thật là lạ.


    Biết đâu có ngày người nào ở TCVN hát bài này


    "Khi Chúa thương gọi Em về lòng Anh hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng Anh nức vui tiếng cười, lưỡi Anh vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô Anh thật Vinh Phúc"

    Thật là ngôn ngữ Việt Nam đôi khi rất tiếu lâm.

    giỡn 1 chút cho vui thôi...
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 27-10-2009 lúc 07:29 PM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  8. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com